Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : viết cho nó, viết cho ai.....



hellsky
19-09-2009, 01:18 AM
Nhật ký,ngày...tháng...năm...
Dong xe vô định theo một con đuờng...Chợt khựng người lại...Nó đang đi đâu đây? Ai sẽ đợi nó ở cuối con đuờng? Lúng túng tìm một ngã rẽ...Sợ bị bắt gặp... Nó ngốc!!!
Ngang qua quán kem quen thuộc, nó ngập ngừng... Chẳng nhẽ lại vào tiếp? Nó chỉ mới bước chân ra khỏi quán cách đây 30 phút? Nhưng vô quán, có mặc áo khoác, đeo tất chân vào, nó vẫn run lên vì lạnh...Nó kiếm tìm gì? Nó mong đợi gì? Thật khìn!!!
Loay hoay lạc vào mê cung với những con đường,...rẽ...rẽ rồi...rẽ...Nó ghé quán cơm trưa. Ngồi ở cái bàn của những hôm trước. Ăn cơm...Bối rối trước những ánh mắt nhìn nó lạ lẫm. Mỗi nó ăn cơm một mình. ... Điên rồ!!!
Phải, bởi ngốc nên nó mới bị cuốn vào vòng xoáy, bỏ quên cả những vô tư, nhí nhảnh bản tính để rồi... đánh rơi tình yêu, thảm hại chuốc lấy toàn những vết thương cho trái tim dại dột.
Phải, bởi khìn nên nó cứ mãi kiếm tìm, mãi mong đợi... Dẫu biết...nếu nó tìm lại đuợc thứ nó kiếm tìm thì... nó cũng...không đủ can đảm để nhận lại.
Phải, bởi điên rồ nên nó mới tự gán cho mình phương châm :"Có thể yêu 2 nguời cùng 1 lần nhưng không thể yêu 2 lần cùng 1 người".
Phải, bởi ngốc, bởi khìn, bởi điên rồ nên nó mới tự huyễn hoặc mình. V àh, ấy hổng biết là tớ đã nói xạo ư? Làm gì có chuyện " Hai người yêu nhau sẽ phải xa nhau và đi đủ một vòng trái đất. Là tình yêu thực sự, họ sẽ gặp lại nhau ở cuối con đường." Họ không gặp lại nhau đâu, nếu có gặp lại thì...họ đã đứng ở những vị trí khác, tình huống khác và hoàn cảnh khác rồi...ánh mắt, trái tim, tình cảm họ giành cho nhau cũng sẽ khác...Bởi khi buông tay ra, thì...nó đã đánh mất...mất rùi ấy ạh.
Chẳng biết gìn giữ tình cảm là đau khổ hay buông xuôi, đánh rơi tình yêu là đau khổ nữa. Có lẽ cách nào cũng vương một ít hay hơi nhiều nỗi buồn và nước mắt...
Chắc bây giờ hơi...bùn cho cả ấy và tớ nhưng rùi...sẽ ổn thui.
Tìm lại bình yên nào.
Đừng khóc nữa nó ơi...
Đừng buồn nhiều ấy nhé...

meo_buon
22-09-2009, 08:02 PM
hjx
dù sao cũng đã chỉ còn là một vòng trái đất
hãy cố mà trớ kại là chính mình bạn nhé !!!!!!
chúc bạn sẽ mãi là bạn
^_^
tình yêu....... sẽ giúp bạn kiên cướng hơn mà sống tốt đó.......