PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối tình đầu



pe_xjk
18-09-2009, 07:05 PM
E vẫn chưa thể giải thích được vì sao mình chia tay. A đã luôn ở bên e gần 2 năm nay khiến e luôn nghĩ thiếu a thì e sao sống đươc. Vậy mà a xa e đã hơn 2 tháng,e đã khóc rất nhiều, đã thấy rất đau ở lồng ngực nơi mà tim e lần đầu tiên biết yêu. Lần gặp nhau đầu tiên và cũng là cuối cùng cho đến thời điểm nay a nói với e có lẽ 5 năm nữa mình mới gặp nhau. E sẽ k wen a cho dù là 10 năm nhưng lieu e có quên được tình yêu a dành cho e không? A là mối tình đầu của e, a bên e gần 2 năm trời. Đâu có dễ dàng vậy a?
Có 1 người khác đã đến với e nhưng e chẳng thể quên a được, người đó chấp nhận làm người thay thế a trong tâm trí e. Đã giúp e bớt buồn và bớt cô đơn đi rất nhiều , nhưng e chẳng thể trả lời khi người đó ngỏ lời yêu với e. Người đó hiểu rằng e chưa thể quên mối tình đầu là a nhưng vẫn luôn bên e.
E chẳng biết mình nên làm gì nữa? :ow:

tieuthu_vuitinh747
18-09-2009, 08:30 PM
đau khổ.........hạnh phúc..............đó chính là thành quả của tình yêu.................hai cảm xúc đó lun có mặt , xuất hiện trong tình yêu mà.......hok phải mình bạn mới phải chịu thế đâu.....bạn cố lên nhé...mạnh mẽ để bước trên chính đôi chân của mình nhé :)

pe_xjk
20-09-2009, 08:46 AM
cảm ơn bạn đã động viên pe'. Pe' biết cũng rất nhiều bạn gái có tâm trạng như vậy. Pe vẫn đang cố gắng để quên, để tiếp tục yêu và quan trọng hợn là tiếp tục sống vui vẻ ==>>> bạn nào có tâm trạng như vậy hãy cố gắng lên na

cauvongbaysac
20-09-2009, 09:01 AM
Có kết thúc mới có khởi đầu. Tạm khép quá khứ lại để đón chào một tương lai mới. Hãy cứ thử bước chân vào 1 lần dù cho có k như ý muốn nhưng ít ra kũg để trải nghiệm. Mối tình đầu như một hạt pha lê mong manh và dễ vỡ. Đó chỉ là khởi đầu để nối tiếp kết thúc thui. Quên đi b.

- Mr . July -
21-09-2009, 08:25 AM
Mối tình đầu đẹp nhưng khó thành thật...
Bắt đầu từ lần sau, mới rút ra được kinh nghiệm...
Nhưng cũng bắt đầu từ đó mà t/y sẽ không trao trọn như mối tình đầu...

Mắt ướt_31
21-09-2009, 06:43 PM
Mắt ướt cũng giống pé, cũng không hiểu nổi lý do chia tay là gì. Và chẳng biết đến bao giờ mới có thể quên đi tình yêu này. Cũng có người muốn chia sẽ cùng Mắt ướt, muốn giúp Mắt ướt quên đi nỗi đau này bằng tình yêu của họ. Nhưng.... Mắt ướt không muốn thể đón nhận tình cảm của họ. Làm sao có thể khi mà đi bên họ mà hình ảnh người kia cứ chạy dài trong trí nhớ. Chỉ khi nào vết thương nơi trái tim được chữa lành thì tình yêu mới đến được.
Không muốn quên nên sẽ không quên. Và vẫn cứ sống vì Trái Đất vẫn cứ quay. Biết rằng ngày nào đó mình sẽ lại yêu như lúc đầu.

pe_xjk
22-09-2009, 07:10 AM
có những lúc pe tưởng chừng như ko thể chịu hơn được nữa, pe mún chạy đến bên người đó và nói "e mai yêu a , e k thể quên a được" nhưng long tự trọng k cho pe làm vậy. pe rất mún quên người đó, mún đến nỗi thà tai nan mất trí nhớ còn hơn. pe cũng đồng ý với ý kiến của Mr July, tình yeu đến sau k bao giờ măn nồng bằng tình yêu đầu được. Có phải ngu ngốc khi ngày cuối cùng găp nhau đó a đã nói "biết đâu 7 năm nữa mình lại yêu nhau",pe đã hi vọng có ngày đó thât sự trong khi có thể đó chỉ là lời nói đùa của a......................

meo_buon
22-09-2009, 07:19 AM
Bạn có tin rằng mèo cũng đã từng yêu..........nhưng điều khác là mèo yêu 1 người ở thật xa mèo mà mèo chỉ gặp một lần , một lần duy nhất không
Mình cũng không tin nổi nữa
nhưng vì người ta mà mình đã khóc dã cười , đã khổ đau , đã hạnh phúc.............
Dù thế nào thì mình vẫn muốn cảm ơn người ta ( dù lúc này người ta đang làm trái tim mình nhói đau )
Cảm ơn một ai đó ở thật xa tôi..............