Xem đầy đủ chức năng : Bồ Công Anh - Tung bay cùng Gió...
hoatrungnguyen
18-09-2009, 06:00 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/Picture/BCA1.jpg“Bồ Công Anh - Cánh hoa mỏng manh! Theo gió bay cao, bay xa, về miền đất mới! Nơi chưa một lần hoa đặt chân đến! Cánh hoa trắng xinh, tung mình đón gió, Bồ Công Anh! Theo gió bay…”
Sao! Chỉ là một loài hoa không sắc, không hương lại làm cho những cơn gió bay qua phải cúi xuống thẹn thùng e ngại! Phải chăng, hoa mỏng manh, nhỏ bé quá! Và, gió giang tay, đón cánh hoa vào lòng, cùng đưa hoa bay mãi về nơi xa, bay mãi cùng gió. Mặt đất nghẹn ngào, bật khóc, đất đã không giữ nổi cánh hoa trong lòng mình nữa rồi!
Gió cứ thế, bay mãi, bay mãi về phía ánh mặt trời, để đến khi kiệt sức, gió chỉ muốn mỉm cười nói với hoa: “ Gió yêu hoa mà thôi!”
Cây tạo ra hoa, nhưng cây không thể nào giữ nổi những cánh hoa, bởi hoa chỉ thích vươn mình bay theo cùng những cơn gió, hoa muốn gió đưa mình đến ánh cầu vồng , hoa chỉ muốn được gió ôm mãi trong lòng, mang đến cho hoa những hơi ấm, nồng nàn, ấm áp. Dù gió có đưa hoa đến bất kỳ một miền đất xa lạ nào đó! Nơi mà hoa chưa một lần đặt chân đến.
Khi hoa lớn lên, hoa đã có đất, đất luôn ở bên cạnh hoa, mọi lúc mọi nơi, đất mang đến cho hoa sự chở che, an toàn. Đất vẫn hàng ngày, quấn quýt với hoa. Đất chỉ chờ đợi một ngày, cánh hoa mỏng manh đó sẽ mãi ở lại bên cạnh đất, ươm mầm cho những cánh hoa khác!
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/Picture/BCA2.jpg
Thế rồi! Gió đến, gió lạnh lùng và kiêu hãnh, gió được mặt trời ban cho nhiều quyền lực, nhưng mặt trời không ban cho gió sự yêu thương! Bởi vì thế, mà gió đi qua hoa… mang hoa đi xa, không biết ở dưới kia, đất đang khóc thầm. Bởi đất mới là người yêu hoa, âm thầm lặng lẽ, nhưng nồng ấm!
Có đôi khi! Gió chỉ muốn nói: “ Gió yêu Bồ Công Anh, nhưng đất gần Bồ Công Anh hơn, gió còn quá nhiều công việc cần phải làm, và gió sợ rồi 1 ngày, gió sẽ kiệt sức không giữ nổi Bồ Công Anh trong cánh tay của gió vì thế, gió phải đi đây. Đất hãy chăm sóc Bồ Công Anh giúp Gió nhé!”
Nhưng, trong lòng gió, đâu muốn thế, gió chỉ muốn được mãi mãi ôm hoa trong lòng, chở che cho hoa luôn cả phần của đất. Gió đã yêu hoa thật rồi! Dù có kiệt sức ở một vùng đất xa lạ, gió vẫn luôn muốn mãi ôm Bồ Công Anh trong lòng mình. Hàng ngày, nghe hoa thì thầm bên tai, gió biết rằng, tình yêu đâu ở xa xôi. Gió hạnh phúc, mỉm cười. Dù cho giờ đây, gió không còn đơn thuần là gió, không còn mải mê chạy theo những cuộc chơi xa đà. Không còn tự do tung tăng trên những cánh đồng… Gió chỉ muốn ôm mãi hoa trong lòng gió! Mang đến những điều kì diệu cho hoa.
Hoa có lạ lẫm với những cuộc sống mới, hoa có thấy hối tiếc khi phải lìa xa đất không? Hoa có buồn không khi một ngày gió kiệt sức, hoa có đau không khi một ngày… gió tan đi. Gió biết chứ, gió biết và gió đau. Nhưng gió sẽ không rời xa hoa nữa. Gió sẽ mang hoa bay xa, bay cao hoa nhé!
Gió biết đất buồn, đất đau. Nhưng đất hãy vui lên đất nhé, bởi gió đang yêu hoa bằng tình yêu của gió và đất cộng lại đấy! Gió sẽ thay đất chăm sóc thật tốt cho hoa mà! Hãy tin gió, đất nhé…
“ Bồ Công Anh bỏ lại tất cả phía sau, tung mình bay theo gió! Đất lặng lẽ, âm thầm trong đau đớn, Gió lạnh lùng nhưng nồng ấm. Gió yêu hoa! Và Gió sẽ không rời xa hoa nữa”
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/Music/BCA.mp3
Witness Star
18-09-2009, 06:10 AM
Bài này thật hay, tôi nghĩ vậy!
Thắm đượm những tình cảm chất chứa, mượn những điều kỳ diệu trong thiên nhiên mà bộc lộ.
Tình yêu luôn luôn diệu kỳ, một phép màu huyền ảo, một ánh nắng lung linh,...
Và tất cả, hòa quyện với nhau, tạo nên một thứ gì đó thuần khiết và mơ hồ lắm, nhưng gần thôi, thấy được, chạm vào được... :)
hoatrungnguyen
18-09-2009, 06:23 AM
Tình yêu muôn đời vẫn kỳ diệu và lạ lùng như thế đó!
Tình yêu làm gió thấy rằng gió thật kỳ lạ!
Khi Mặt trời ban cho gió những quyền lực, mặt trời quên mất không ban cho gió những nỗi đau để gió có thể vượt qua được mọi chuyện! Rồi gió đau đớn trong tình yêu... Gió mất niềm tin vào bất cứ loài hoa nào đã từng bay cùng gió!
Cho đến ngày... gió gặp Bồ Công Anh!
Và Bồ Công Anh đã cùng gió bay xa, rời bỏ mặt đất, bay mãi bay mãi...
Không biết, đâu sẽ là nơi gió và hoa sẽ dừng chân! Chỉ biết rằng... Gió đang hạnh phúc... bởi bên cạnh gió... có cả những TY của hoa dành cho.
nhoc xinh cute
18-09-2009, 07:06 AM
bài viết thật hay .....tớ đọc mà cứ xúc cảm thế nào đó ..cám ơn bạn vì một bài viết mang nhìu sắc thái tình cảm như dzậy
bLueseasun
18-09-2009, 07:30 AM
Gió đã từng nói:" Bồ Công Anh em ơi, một khi em đã muốn bay theo anh trọn đời này, thì em phải hứa nhé .. hứa không bao giờ hờn trách anh" - hờn trách sự vô tình, lạnh lùng của anh nhé. Có thể một ngày nào đó, anh mải mê trên con đường bay của mình mà quên rằng đã đánh rơi em ở một nơi nào đó rồi ...
Dù là chân trời góc bể, anh dừng ở đâu, em sẽ ở dó mọc rễ đâm chồi
P/s: Anh có dừng chân vì em không???
hoatrungnguyen
18-09-2009, 07:59 AM
Gió đã từng nói:" Bồ Công Anh em ơi, một khi em đã muốn bay theo anh trọn đời này, thì em phải hứa nhé .. hứa không bao giờ hờn trách anh" - hờn trách sự vô tình, lạnh lùng của anh nhé. Có thể một ngày nào đó, anh mải mê trên con đường bay của mình mà quên rằng đã đánh rơi em ở một nơi nào đó rồi ...
Dù là chân trời góc bể, anh dừng ở đâu, em sẽ ở dó mọc rễ đâm chồi
P/s: Anh có dừng chân vì em không???
Gió đâu muốn bị Bồ Công Anh giận dỗi, bởi Gió biết, gió lạnh lùng và kiêu hãnh, gió không như đất mãnh liệt và âm thầm! Gió vẫn mang hoa bay khắp cùng trời cuối đất. Gió chỉ sợ, một ngày gió kiệt sức, hoa sẽ rời xa vòng tay của gió, không bay theo gió nữa mà lại dừng chân ở một nơi nào đó.
Gió sẽ không buông Bồ Công Anh ra đâu!
Gió sẽ đưa hoa vươn tới cầu vòng!
Và! Gió sẽ dừng chân nơi cánh đồng đầy hoa và nắng!
tieuthu_vuitinh747
18-09-2009, 07:35 PM
anh đã nói...anh chẳng thể nào bên cạnh Bồ Công anh được....vì anh sợ một ngày nào đó Gió sẽ mang Bồ Công anh đi....anh sẽ lại đau khổ.....với lại anh hok yêu Bồ Công Anh....trái tim là sao có thể yêu 1 lúc 2 người.........Em chỉ muốn anh là Gió của đời em.........
Gió đúng là lạnh lùng.....lun thờ ơ với BCA....
hoatrungnguyen
18-09-2009, 09:35 PM
Gió không lạnh lùng! Gió yêu BCA! Yêu rất nhiều là khác! Nhưng gió sợ lắm, Gió sợ Gió quá thờ ơ và lạnh lùng... Gió sợ Gió sẽ làm đau BCA! Gió sợ Gió sẽ kiệt sức trên hành trình của mình và bỏ quên BCA ở một nơi nào đó! Gió không sợ Gió lại đau đớn, mà Gió sợ rồi 1 ngày, Gió sẽ làm BCA đau đớn!
****violet****
19-09-2009, 03:16 AM
Gió sợ nhưng gió vẫn mang BCA đi,đi xa và đến những nơi BCA chưa hề đặt chân đến.Gió sợ nhưng gió vẫn cướp BCA khỏi đất.Dù đất bình yên,ấm áp thế nhưng BCA vẫn đi,vẫn xa đất,dù biết là đi cùng gió,BCA chưa chắc đã ở bên cạnh gió mãi mãi thế nhưng BCA vẫn đi,đó là tình yêu.Violet nghĩ thế.
Đất yêu BCA nhưng đó chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía,với BCA,gió là tất cả.Cả 2 sẽ làm chủ phương trời và ở nơi đó,chỉ có gió và BCA.
hoamua
19-09-2009, 06:37 AM
Mình chưa bao giờ nhìn thấy bồ công anh nhưng ko hiểu sao mình lại có ấn tượng với cái tên ấy lạ kì.Một chút buồn ,một chút luyến tiếc xa xôi mà ko thể hiểu...Hóa ra bồ công anh đẹp đến thế.Đẹp đến nao lòng...
hoatrungnguyen
19-09-2009, 05:00 PM
BCA thế đó! BCA giản dị chỉ một màu trắng tinh khiết! Thế mà BCA đẹp đến nao lòng! Gió kiêu hãnh là thế! Tự do là thế! Tung tăng bay trên những cánh đồng dưới con mắt ngưỡng mộ của bao loài khác! Thế rồi khi gặp BCA! Gió đã nguyện trở thành người ở bên cạnh BCA mãi mãi!
Đôi lúc! Thấy BCA khóc, khóc vì nhớ Đất, Gió cũng buồn lắm chứ! Gió cũng đau lắm chứ! Nhưng Gió biết Gió phải làm gì! Để mang đến nụ cười cho BCA! Bởi Gió sợ rằng! Sớm mai thức dậy! Gió đã đánh rơi BCA ở một nơi nào đó trên cuộc hành trình của mình!
Gió yêu BCA!
hoatrungnguyen
21-09-2009, 12:10 AM
Gió vẫn mải miết mang theo BCA trên những hành trình của mình!
Gió vẫn mải miết bay về phía cầu vòng!
Vẫn mải miết nghe lời thì thầm của BCA...
Gió vẫn âm thầm lặng lẽ trong nỗi đau! Vẫn tấu lên khúc nhạc vui vẻ của mình bằng cây sáo Hạnh Phúc!
Chỉ có điều... Gió ko biết! TY BCA dành cho Đất đã làm Gió đau! Gió đau trong trái tim lãng tử của Gió!
Cảm giác này... hình như... Gió đã được trải qua khi bay ngang qua những cánh đồng phía sau lưng của Gió...
Sợ rằng... một ngày... Gió sẽ không mang BCA đến được ánh sáng của cầu vồng... Sợ rằng... Một ngày, Gió sẽ tan biến ngay trên cuộc hành trình của mình, hay... sẽ cùng những cơn gió khác... tạo ra những trận cuồng phong hủy diệt tất cả... rồi sẽ tan biết đi... Đất... vẫn âm thầm đứng đó.
tjeuthu_bc
21-09-2009, 12:27 AM
Gió không đưa bồ công anh đi...gió muốn một mình bay cao bay xa...gió không muốn bị ràng buộc...
rồi 1 ngày bồ công anh cũNg ở lại cùng đất...đừng hối hận gió nhé...
bLueseasun
21-09-2009, 10:16 AM
ANh đã hứa sẽ đưa em đi hết cuộc đời này...
EM có lẽ là một BCA ngỗ nghịch, ko theo một quy luật của vòng đời BCA là trở về với Đất và nảy mầm từ đó. Em chỉ muốn là một BCA phiêu du, có thể không cần một thế hẹ sau em phát triển
Ích kỷ thật, nhưng em vẫn muốn dc bên anh mãi, EM đã từng hứa với anh, em sẽ không hối hận, không hờn trách cho sự lạnh lùng của anh. VỚi những quyết định đã chọn, em chỉ muốn được sống trong TY của anh. EM không hy vọng anh có thể mang theo em mãi bên đời, nhưng em hy vọng, những tháng ngày rong rủi theo anh là những giây phút hạnh phúc nhất để BCA sống trên cõi đời này
P/s: có một cánh đồng BCA vàng ươm
hoatrungnguyen
21-09-2009, 07:13 PM
ANh đã hứa sẽ đưa em đi hết cuộc đời này...
EM có lẽ là một BCA ngỗ nghịch, ko theo một quy luật của vòng đời BCA là trở về với Đất và nảy mầm từ đó. Em chỉ muốn là một BCA phiêu du, có thể không cần một thế hẹ sau em phát triển
Ích kỷ thật, nhưng em vẫn muốn dc bên anh mãi, EM đã từng hứa với anh, em sẽ không hối hận, không hờn trách cho sự lạnh lùng của anh. VỚi những quyết định đã chọn, em chỉ muốn được sống trong TY của anh. EM không hy vọng anh có thể mang theo em mãi bên đời, nhưng em hy vọng, những tháng ngày rong rủi theo anh là những giây phút hạnh phúc nhất để BCA sống trên cõi đời này
P/s: có một cánh đồng BCA vàng ươm
Gió... cũng đã hứa sẽ làm tất cả mọi việc để có thể mang BCA theo cùng gió! Gió cũng đã có những ước hẹn với BCA về một cánh đồng đầy hoa và nắng! Nơi mà những cơn gió vẫn thì thầm truyền tai nhau về một vùng đất bị lãng quên! Và chỉ có những cơn Gió mang theo được cánh hoa BCA nhỏ bé bay qua hết tất cả những miền tối sáng và vượt qua được những gian khó trên suốt hành trình của mình mới có thể đến được!
Và... Gió sẽ mang theo BCA đến đó nhé! Sẽ ko rời xa BCA thêm 1 lần nào nữa... vì Gió hạnh phúc khi có BCA ở bên cạnh Gió :hum:
Pi/ét: I LOVE YOU
meo_buon
21-09-2009, 09:51 PM
ôi
mình cũng ko biết nói như thế nào nưa.............
có thể TY thật sự làm người ta có những quyết định tưởng chừng rất : Ngốc"............ nhauwng thật ra lại là rất vĩ đai...........cao thương..........
Mắt ướt_31
22-09-2009, 02:13 AM
Tự dưng nghĩ đến mình. Phải chăng anh cũng giống 1 phần như Gió, phải chăng em 1 phần cũng giống như BCA. Anh nghĩ rằng em cần được sống bên người thân, nơi em đã sinh ra và lớn lên - Đất. Rằng em sẽ không sống được ở những nơi xa lạ, rằng em sẽ bỏ anh giữa cuộc hành trình. Bởi vì anh lo sợ nên anh đã chọn cách không mang em đi cùng, bởi vì anh không đủ niềm tin nên anh đã chọn cách chia tay. Mà anh đâu biết rằng, em khát khao được đi cùng anh đến miền đất lạ đó. Em mong muốn là người tiếp thêm sức mạnh cho anh mỗi khi anh gục ngã. Anh đã đi rồi, để lại em nơi đây với những vụn vỡ của trái tim. Tưởng rằng anh đã hết yêu, nhưng nay trái tim lại tan ra khi biết rằng, nơi xa anh vẫn yêu vẫn nhớ về em. Làm sao em có được đôi cánh để bay đến bên anh?
hoatrungnguyen
22-09-2009, 02:40 AM
ôi
mình cũng ko biết nói như thế nào nưa.............
có thể TY thật sự làm người ta có những quyết định tưởng chừng rất : Ngốc"............ nhưng thật ra lại là rất vĩ đai...........cao thương..........
Uhm! Gió cũng thế, Gió cũng đã có những quyết định ngốc nghếch và điên rồ như thế đó! Và Gió đã làm BCA đau đớn! BCA đã muốn tan thành những hạt bụi để luôn quẩn quanh bên Gió!
Thật may! Gió đã ko tan biến lên thiên đường!
Thật may! Gió vẫn mang BCA bay theo trên những hành trình của Gió!
Và... BCA sẽ mãi bên Gió nhé :hum:
cauvongbaysac
22-09-2009, 03:07 AM
Cv thích bài này lắm lun . Nhìu cảm xúc đan xen đến khó tả . Câu chuyện của gió và BCA làm ta như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác . Nơi ấy chứa bao sắc màu của ty . Có 7 sắc cầu vồng lung linh. Có vẻ đẹp của lòai hoa mang tên BCA .Có hơi thở của gió .... Và những dư vị của cs . Những xúc cảm của con người về ty thật phong phú , thật nhiều cung bậc .
meo_buon
22-09-2009, 08:09 PM
yêu là không nói lời hối tiếc
hãy hạnh phúc vì đã yêu và được yêu
đơn giản thế thôi
hãy sống vì người mình yêu.......
hoatrungnguyen
30-09-2009, 10:12 PM
Gió... Bay mãi, bay mãi trên hành trình của mình!
Gió... Bay mãi, và Gió sẽ lại mang theo bên mình ... những mầm sống khác ...
Gió... sẽ để BCA ở lại nhé!
Gió... kiêu hãnh và Gió không muốn Gió lại đau nữa... Gió đi đây...
ốc bưu
30-09-2009, 10:34 PM
BCA_một loài hoa thật nhẹ nhàng như cái tên vốn dĩ đã có.Nhẹ nhàng như tình yêu ngày trước của anh và em.Một tình yêu có hoa BCA, có gió và có cả mưa.Em đã yêu anh trong một đêm mưa mùa xuân nhẹ lất phất bay.Tình yêu của anh nhẹ nhàng quá, êm dịu quá làm cho em ngất ngây tận hưởng cảm xúc của một tình yêu trọn vẹn.Nhưng có còN trọn vẹn không khi ANH KHÔNG LÀ BỒ CÔNG ANH CỦA RIÊNG EM!?Anh vẫn trôi theo dòng đời tấp nập chỉ có em chững lại phía sau để tưởng nhớ lại một thời đã xa.Với em BCA vẫn là hoa đẹp nhất, nhẹ nhàng và êm dịu nhất. Và với em anh vấn là BCA của mưa xuân và gió nhẹ.Để yêu một người đã khó, cố quên một người càng khó hơn.Tình yêu em dành cho anh đâu dễ quên...
hoatrungnguyen
04-05-2010, 06:27 AM
Vậy là... BCA đã rời xa gió rồi!
BCA đã quay trở về với đất hiền hoà và nồng ấm! Nơi ấy BCA biết BCA chỉ yêu đất thôi!
Gió vẫn lạnh lùng và kiêu hãnh! Nhưng Gió không đủ sức để đưa những cánh hoa kia bay mãi, bay mãi...
Hàng ngày trôi qua! Gió vẫn tung mình bay qua những cánh đồng! Nơi Gió có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của BCA...Rồi Gió lại lướt qua nhanh... Để lại sau lưng những áng mây xanh thẳm...
Sinh ra từ đất - Tung mình theo Gió rồi lại trở về với mặt đất!
Sinh ra từ mặt trời đỏ lửa - Vượt qua những cánh đồng đầy màu sắc - Trở lại với sự đơn côi
Gió âm thầm khóc - Vì gió kiêu hãnh quá - Vì Gió luôn đơn độc với cuộc hành trình của mình!
Gió - Mải miết âm thầm...
bLueseasun
04-05-2010, 06:31 PM
Có những cánh đồng BCA vàng ươm đang nghiêng dõi theo những bước đi của Gío. Cho dù nó đã biết trước nó sẽ hối hận hay buồn vì những quyết định dừng chân, ngừng cuộc hành trình cùng Gió.
Hằng ngày trôi qua, chỉ cần nhìn lên bầu trời nhìn những cơn Gió nhè nhẹ bay qua, dù hững hờ đi chăng, dù trong cuộc hành trình ấy không còn hình bóng của 1 BCA ngày nào nữa thì nó vẫn mỉm cười. Vì nó biết, Gió sẽ hạnh phúc.
CUộc sống này là một chuỗi ngày hạnh phúc và đau khổ, nhưng có lẽ không ai muốn mình tự nhận lấy những niềm đau trong cuộc sống cả. Thế thì sao gọi là cuộc sống đây, Vẫn bản chất ấy, vẫn cái tính ấy, mình sẽ nhận lấy hết những cái đau khổ, cái bất hạnh trong cuộc sống chỉ để nhìn những người xung quanh hạnh phúc.
Đó có thể là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời.
P/s; luôn tự hào vì Gió, mãi dõi theo bước chân,....:rang:
tuongvy219
06-05-2010, 10:09 AM
bồ công anh tôi yêu hoa từ bao giờ cũng k biết nữa? nhưng tôi biết rằng trong tôi vẫn còn 1 khoảng trống dành riêng cho những cánh hoa ấy , tồn tại mãi.
lầm lỡ
06-05-2010, 11:25 AM
Có một lần mình có dịp ra Hà Nội mong có thể thấy tận mắt hoa Bồ Công Anh thế nào... hi... nhưng chưa dc thấy thì đã fai về lại Sài gòn rùi , tiếc lắm cơ , chỉ có mùi hoa sữa cũng những chiếc lá vào cuối thu bay lất phất dưới phố mà buồn đến nao lòng...
Nhất định sẽ có ngày mình dc xem thấy , chạm phải hoa Bồ Công...nghe mấy dứa bạn bảo cầm cánh hoa trên tay và ước một điều ước rồi thả nó bay cùng gió ,gió sẽ mang Bồ Công Anh đi , hoa bồ Công sẽ gieo điều ước vào đất và sinh sôi nảy nở... hza aaaaaa ....
Cũng chỉ là một câu chuyện....
xuantaigl
06-05-2010, 06:38 PM
Gió biết đất buồn, đất đau. Nhưng đất hãy vui lên đất nhé, bởi gió đang yêu hoa bằng tình yêu của gió và đất cộng lại đấy! Gió sẽ thay đất chăm sóc thật tốt cho hoa mà! Hãy tin gió, đất nhé…
“ Bồ Công Anh bỏ lại tất cả phía sau, tung mình bay theo gió! Đất lặng lẽ, âm thầm trong đau đớn, Gió lạnh lùng nhưng nồng ấm. Gió yêu hoa! Và Gió sẽ không rời xa hoa nữa”
nếu mình là đất mình cũng sẽ rất đau buồn, nhưng mình cũng cảm thấy đc vui khi người mình yêu đc hạnh phúc mà!hj
congchua_trasua_9x
06-05-2010, 10:47 PM
GIó chả là ji` và BCA cũng vậy......đơn giản chỉ là 2 trái tim đã ko cùng nhịp đập
...bj...
11-05-2010, 07:45 AM
gió ơi ! hoa đã không dám rời đất để đi cùng gió. và giờ này hoa nhớ gió , nhớ gió nhiều lắm. nhớ nhiều lắm ý !!! gió ơi hoa yêu gió....
hoabachhop21391
11-05-2010, 08:29 AM
tình yêu luôn có nc mắt.... rất đau...hoa bồ công anh rất ảo but.. cũng rất đẹp
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.