NGOC_GHET_BONGDEN
27-08-2005, 09:28 PM
Đêm xa quê mẹ ơi con chưa ngủ
Trằn trọc đêm khuya phòng văng bóng người
Con thây nhớ mẹ,nhớ ba ,con nhớ nhà nhiều lắm
Không biết giờ này ở quê hương xa tắp
Cả nhà đã ngủ chưa,hay còn thức như con ?
Con thương dáng mẹ hao mòn
Mái tóc đã bạc thêm vì nuôi con khôn lớn
Bao nhọc nhằn khốn khó gian lao
Nhưng vết nhăn nhiều hơn theo năm tháng
Con thương mẹ nước da rám nắng
Đôi mắt rạn đầy những dấu chân chim
Ba me bộn bề lo toan ,tinh toán
Cho con bóng mát dưới hàng tre
Êm đềm chìm sâu vào giấc ngủ trưa hè
Không phai lo những bon chen cuộc sống
Mẹ ơi!
Mẹ có biết chăng trong nỗi niềm ấp ủ
Bao yêu thương con không thể nói thành lời
Dù ngày mai dong đời có ngược xuôi
Xô đẩy con đi về phương trời vô định
Nhưng tình mẹ trong con ngàn năm không dời chuyển
Con nguyện mang theo tới suốt cả cuộc đời
Con yêu me ,nhiều lăm me ơi.
Chỉ bên mẹ hiền con mới thấy lòng mình thanh than.
(Mẹ oi ,mẹ hãy hiểu cho tất cả những gì con muốn nói mẹ nhé,....con sẽ cố gắng mà,con hứa sẽ không làm ba me thất vọng vì con đâu!)
Trằn trọc đêm khuya phòng văng bóng người
Con thây nhớ mẹ,nhớ ba ,con nhớ nhà nhiều lắm
Không biết giờ này ở quê hương xa tắp
Cả nhà đã ngủ chưa,hay còn thức như con ?
Con thương dáng mẹ hao mòn
Mái tóc đã bạc thêm vì nuôi con khôn lớn
Bao nhọc nhằn khốn khó gian lao
Nhưng vết nhăn nhiều hơn theo năm tháng
Con thương mẹ nước da rám nắng
Đôi mắt rạn đầy những dấu chân chim
Ba me bộn bề lo toan ,tinh toán
Cho con bóng mát dưới hàng tre
Êm đềm chìm sâu vào giấc ngủ trưa hè
Không phai lo những bon chen cuộc sống
Mẹ ơi!
Mẹ có biết chăng trong nỗi niềm ấp ủ
Bao yêu thương con không thể nói thành lời
Dù ngày mai dong đời có ngược xuôi
Xô đẩy con đi về phương trời vô định
Nhưng tình mẹ trong con ngàn năm không dời chuyển
Con nguyện mang theo tới suốt cả cuộc đời
Con yêu me ,nhiều lăm me ơi.
Chỉ bên mẹ hiền con mới thấy lòng mình thanh than.
(Mẹ oi ,mẹ hãy hiểu cho tất cả những gì con muốn nói mẹ nhé,....con sẽ cố gắng mà,con hứa sẽ không làm ba me thất vọng vì con đâu!)