.:_charlotte_:.
17-09-2009, 10:38 PM
Chuyện một người cô đơn
Yêu bao lần vẫn thế
Chuyện một người không thể
Tìm một nửa cho mình
Niềm vui và nổi đau
Riêng mình ta hiểu thấu
Giọt rựu đắng ,giọt sầu.
Bầu bạn những đêm thâu.
Những cuộc tình giống nhau
Đều đi về một hướng
Một phương trời ở lại
Một hình bóng lẽ loi
Yêu nhiều cũng thế thôi
Chỉ toàn là gian rối
Qua những cuộc tình mới
Vẫn riêng mình với ta.
Một người nơi xứ xa
Một người nơi đất lạ
Giữa chốn đời hối hả
Bao giờ nhớ tới nhau ?
Ôi tình yêu muôn màu
Niềm đau và hạnh phúc
Ta buồn vì những lúc
" Ta là người cô đơn ! "
Yêu bao lần vẫn thế
Chuyện một người không thể
Tìm một nửa cho mình
Niềm vui và nổi đau
Riêng mình ta hiểu thấu
Giọt rựu đắng ,giọt sầu.
Bầu bạn những đêm thâu.
Những cuộc tình giống nhau
Đều đi về một hướng
Một phương trời ở lại
Một hình bóng lẽ loi
Yêu nhiều cũng thế thôi
Chỉ toàn là gian rối
Qua những cuộc tình mới
Vẫn riêng mình với ta.
Một người nơi xứ xa
Một người nơi đất lạ
Giữa chốn đời hối hả
Bao giờ nhớ tới nhau ?
Ôi tình yêu muôn màu
Niềm đau và hạnh phúc
Ta buồn vì những lúc
" Ta là người cô đơn ! "