uyên nhi
17-09-2009, 07:52 AM
hôm nay em thật ko muốn khóc, nhưng những kĩ niệm vỡ òa và em ko kịp níu kéo.... vậy là hết rồi, vết thương lại đến hồi đau, nhưng sẽ ko còn đau nữa phải ko anh? em sẽ ko bao giờ gọi tên anh nữa. cũng như ko có thứ phép màu nào kéo anh về bên em như ngày xưa nữa, ko có thứ phép màu nào gắn lại vết gãy của chiếc vòng tay....
em sẽ cất nó vào một nơi mà ko bao giờ em tìm thấy, để yên lành vết thương cũ ngày nào. ngủ yên nhé.... một thời đã qua.
tự nhiên đêm hôm qua em lại băng khoang, em phải chọn, chỉ đc 1 mà thôi.... và em biết, trong 5 người, mà ko, chính xác là 4 người thôi, N ko đáng để em xếp vào trong những nhức nhối của em... và trong 4 người đó, em đã ko chọn anh, ngay từ đầu đã ko chọn anh...
em sẽ cười, vâng, cười rất tươi khi nghĩ về một ai đó mang hạnh phúc đặt vào tay anh.... và em vẫn chúc phúc cho anh trong niềm an lạc.... em đã từng yêu anh, và em trân trọng điều đó, cho đến bây giờ, ko thể nói là em ko còn yêu anh, nhưng em biết, điều đó đã là một vết thương và đã liền sẹo. mai này có gặp nhau, hi vọng em sẽ nhìn đc nụ cười hạnh phúc của anh vì một người rất khác em và vì cả em nữa....
quá khứ và chiếc vòng tay... bình yên và nỗi nhớ.... chào tạm biệt.
em sẽ cất nó vào một nơi mà ko bao giờ em tìm thấy, để yên lành vết thương cũ ngày nào. ngủ yên nhé.... một thời đã qua.
tự nhiên đêm hôm qua em lại băng khoang, em phải chọn, chỉ đc 1 mà thôi.... và em biết, trong 5 người, mà ko, chính xác là 4 người thôi, N ko đáng để em xếp vào trong những nhức nhối của em... và trong 4 người đó, em đã ko chọn anh, ngay từ đầu đã ko chọn anh...
em sẽ cười, vâng, cười rất tươi khi nghĩ về một ai đó mang hạnh phúc đặt vào tay anh.... và em vẫn chúc phúc cho anh trong niềm an lạc.... em đã từng yêu anh, và em trân trọng điều đó, cho đến bây giờ, ko thể nói là em ko còn yêu anh, nhưng em biết, điều đó đã là một vết thương và đã liền sẹo. mai này có gặp nhau, hi vọng em sẽ nhìn đc nụ cười hạnh phúc của anh vì một người rất khác em và vì cả em nữa....
quá khứ và chiếc vòng tay... bình yên và nỗi nhớ.... chào tạm biệt.