thocon1989
17-09-2009, 06:43 AM
Nhớ lại ngày xưa mình thật ngốc
Anh trao vội lá thư cầm tay
E thẹn thế nào ta chạy mất
Để rồi mai lại anh buồn vu vơ
Thuở ấy ta còn con nít lắm
Có biết yêu biết thương là gì
Chỉ một từ thích thôi sao mà ngượng
Để đem về lại cười thầm một mình
Anh thích nhỏ mà nhỏ nào đâu hiểu
Cứ tránh anh hoài đâu còn như xưa nữa
Thuở bé dao ấy anh cùng nhỏ tinh nghịch
Để lại rồi cả hai cùng ăn một cái roi
Thời gian qua đi nhỏ thành cô thiếu nữ
Cái thời thẹn thùng cũng vụt đâu mất
Anh lấy vợ nhỏ chúc anh hạnh phúc
Thế mà sao nhỏ vẫn buồn chi lạ
Nhỏ ước gì hai ta đừng mãi lớn
Thành trẻ con để cùng đi hái trộm
Về ăn đòn nhỏ khóc được ăn kem
Tự nhiên dạo ấy nhớ anh ghê
Trời đã sang thu chớm lạnh rồi đấy nhỉ
ngồi ôn lại kỷ niệm thời thuơ bé
Ngẫu hứng thế nào thành bài thơ
Chẳng biết anh có vô tinh đọc được
Sẽ nhớ lại tụi mình thật ngốc phải không anh
lâu lâu làm cho vui chứ mình cũng chẳng có năng khiếu gì cả , bạn góp ý nha
Anh trao vội lá thư cầm tay
E thẹn thế nào ta chạy mất
Để rồi mai lại anh buồn vu vơ
Thuở ấy ta còn con nít lắm
Có biết yêu biết thương là gì
Chỉ một từ thích thôi sao mà ngượng
Để đem về lại cười thầm một mình
Anh thích nhỏ mà nhỏ nào đâu hiểu
Cứ tránh anh hoài đâu còn như xưa nữa
Thuở bé dao ấy anh cùng nhỏ tinh nghịch
Để lại rồi cả hai cùng ăn một cái roi
Thời gian qua đi nhỏ thành cô thiếu nữ
Cái thời thẹn thùng cũng vụt đâu mất
Anh lấy vợ nhỏ chúc anh hạnh phúc
Thế mà sao nhỏ vẫn buồn chi lạ
Nhỏ ước gì hai ta đừng mãi lớn
Thành trẻ con để cùng đi hái trộm
Về ăn đòn nhỏ khóc được ăn kem
Tự nhiên dạo ấy nhớ anh ghê
Trời đã sang thu chớm lạnh rồi đấy nhỉ
ngồi ôn lại kỷ niệm thời thuơ bé
Ngẫu hứng thế nào thành bài thơ
Chẳng biết anh có vô tinh đọc được
Sẽ nhớ lại tụi mình thật ngốc phải không anh
lâu lâu làm cho vui chứ mình cũng chẳng có năng khiếu gì cả , bạn góp ý nha