PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vần thơ cho riêng Người



uyên nhi
16-09-2009, 07:30 AM
trăng tròn của con



ánh trăng rằm, mẹ dành để cho con
nụ cười tươi giữa mùa thu hạnh phúc
chị Hằng xinh, với lồng đèn hoa cúc
ngày bình yên, đêm cũng rất bình yên

ngày nắng gắt, để đêm về dịu ngọt
ánh trăng từ soi sáng cả nhân gian,
trăng của bình yên, của hạnh phúc đại ngàn
là ánh sáng mẹdành cho con cả...

trung thu từ bao giờ vắng mẹ
trăng soi muôn người,chẳng sáng bên con
mà chỉ có hơi nóng từ khoe mắt
trăng rằm ơi, đâu đó dáng mẹ cười?

con về lại chính mình
tìm ánh trăng ngày ấy
nghe đâu đây lời thơ âm vọng
trăng trong!

"chen lấn bao năm quên ngắm trăng
về quê gặp lại ánh trăng rằm
trăng ngoài ấy, trăng trong ta hội tụ
lợi danh nào, đổi được ánh trăng tâm"

uyên nhi
17-09-2009, 12:53 AM
ngọn lửa


bếp ban chiều với những nhánh củi khô
mẹ nhen lửa bằng tình yêu của mẹ
ơi ngọn lửa ấm nồng như tuổi trẻ
sưởi, soi con từ bé đến trưởng thành

ở phố học lâu ngày quen nếp phố
vẫn nhớ hoài bếp lửa của miền quê
mùi cơm chín quyện cùng mùi kho cá
ướp thơm làn gió gọi con về

sao mà nhớ cái thời sông nước
thả hồn trôi theo mấy nhánh lục bình
sao mà nhớ hàng dừa xanh bến cũ
những hẹn hò từ thuở rất "xa xưa"

mà tê tái buổi con về thăm mẹ
sông lững lờ hoang hoãi tiếng ếch kêu
bếp cũ lạnh lùng sương giăng lối
sụt sùi hoa cỏ giọt khóc đều

ngồi nhóm bếp và tự mình canh lửa
tìm chút mùi khói quyện của ngày xưa
củi khô mẹ cháy tan thành tro bụi
còn ấm hoài ơi ngọn lửa của tình yêu...

uyên nhi
17-09-2009, 07:32 AM
người cha


cha là người đàn ông quen tay cày và mảnh ruộng
chẳng bao giờ tính toán bằng bảng cửu chương
cha là người trọng tình thương và những điều nhân nghĩa
là trụ cột gia đình, là nơi vững chắc để con nương...

cha sẽ đứng bên con, và cha sẽ đợi chờ
cha dõi bước chân con, những bước chân hãy còn thơ
cho đến khi con biết mình khôn lớn
bay đi xa...

cha, người đàn ông trãi mình thành tấm thảm
nâng bước con, khi vấp ngã chẳng đau
cha dạy con cách nhìn ngọn nến
tự đốt mình cho sáng cả đêm thâu

người cha,
người thầy dạy con dù cả đời ko bước lên bục giảng
vẫn mong con ngày mai tươi sáng
như hải đăng giữa đêm
soi đường cho con tàu đỗ bến...
chắt chiu từng chữ i tờ
để ghép lại thành câu thơ lạc vần sai nhịp
viết về cha...

uyên nhi
19-10-2009, 08:38 PM
con và mẹ


con về đây, làm con của mẹ
những vụng về từ thưở chẳng ai chăm
xin mẹ chớ trách con còn vụng dại
ngày mưa gió buồn, con phải khóc mồ côi

con về đây, xin làm con của mẹ
chăm cho anh từng giất ngủ bữa cơm
con trẻ dạ, bàn tay ko khéo léo
mẹ đừng chê, con của mẹ thật thà

con của mẹ, từ ngày con của mẹ
những nhọc nhằn xin san sẻ cùng anh
mẹ hãy nghỉ ngơi trong giất yên lành
hôm sớm con xin ghé vai gánh đỡ

mẹ hãy cười, khi con còn dở
rồi từng ngày con sẽ học để hay
con sẽ khéo để đc vừa lòng mẹ
để nhà ta đầy ấp những niềm vui.

thanglonghoaico
30-10-2009, 04:14 AM
mẹ! ôi tiếng gọi thân thương triều mến
luôn trong con không thể nào xa
từ lúc thơ ấu,lọt lòng
bây giờ con đã lớn khôn thế này
công cha dưỡng dục dường non thái
nghĩa mẹ sinh thành tựa biển đông