Xem đầy đủ chức năng : "Gà đại bàng"
Thienmy
16-09-2009, 02:28 AM
Ngày xửa ngày xưa mà cũng có thể là ngày nảy ngày nay ... trên những dãy núi cao, giữa mênh mông bầu trời rộng lớn là nơi thống trị của gia đình đại bàng dũng mãnh. Một ngày nọ, một cơn chấn động nhẹ đã làm cho quả trứng đại bàng mới sinh bị rớt ra khỏi tổ và lăn xuống sườn núi. Gà mẹ, trong một lần đi kiếm ăn đã vô tình thấy được quả trứng và đem về tổ để ấp chung với những quả trứng của mình. Thế là, cũng tới ngày những quả trứng đã nở, giữa những chú gà con lông vàng óng, là một chú "gà" lông màu xám nâu tuyệt đẹp và chú "gà" ấy cũng được mẹ Gà nuôi dưỡng như bao đứa con khác của mình.
Một ngày nọ, "gà Đại bàng" nhìn lên bầu trời xanh, chú thấy những con đại bàng dũng mãnh và oai hùng, bay vút giữa bầu trời, với những sãi cánh dài và rộng. Chú đã thầm nghĩ, được bay thật là tuyệt vời ... VÀ ...
Kịch bản 1:
Thỉnh thoảng, "gà Đại bàng" vẫn ngắm nhìn những màn trình diễn ngoạn mục của đại bàng, nhưng chưa bao giờ chú dám thử đập cánh bay lên ... vì xung quanh chú, những con gà khác vẫn chăm chỉ bới đất tìm giun, và chú cũng bận bịu với những công việc hằng ngày của một con gà như thế. Đôi cánh của "gà Đại bàng" không được tung đập đã dần nhỏ lại, chân chú thì to ra và cứ như thế, "gà Đại bàng" sống trọn vẹn một kiếp gà và chết đi lặng lẽ như một con gà. ^^ (chắc bị mần thịt)
Kịch bản 2:
"Gà đại bàng" giật mình, sao những con đại bàng kia giống mình quá vậy. Và từ ngày đó lòng chú đầy tâm trạng, trong những giấc mơ hằng đêm chú thấy những đôi cánh dũng mãnh dang rộng, nhịp vỗ cánh mạnh hơn gió thổi, cao hơn cả mây trời đầy kiêu hãnh. "Gà đại bàng" nuôi một giấc mơ, một khát vọng và âm thầm tập bay. Nhưng tập một thời gian chú vẫn không bay được. Chẳng bao lâu sao, chú nản chí, bỏ cuộc và thực sự tin mình là một con gà có ngoại hình khác thường chứ không phải là đại bàng, kết cuộc quay lại kịch bản 1.
Vậy ... có còn kịch bản nào khác cho chú "Gà đại bàng" không???
whitemouse108
16-09-2009, 05:54 AM
sặc ai viết kịch bản này thế kịch bản dỡ tệ.
Đôi cánh của "gà Đại bàng" không được tung đập đã dần nhỏ lại, chân chú thì to ra làm gì mà tiến hoá nhanh thế.
viggo
03-12-2009, 02:12 AM
kịch bản 3: chu' gà thấy được sự tương đồng giữa mình và nhừng chu' chim đại ban`g khac'....thế là chu' lập kê' hoạch "tập bay" 1 cach' âm thầm , tranh' để những chu'' gà khac biêt'!!!chu' thường hay luyện tập 1 mình khi những chu' gà khac' đã say ngủ sau những ngày tìm ăn mệt nhọc !!!
vì đã trưởng thành và sống cùng những chú gà khac' , nên cơ thể chu' "gà đại bàng "không pha't triển bình thường được như những chu' đại bàng khac' ....điều này ảnh hường rất lớn đến qua' trình tập bay của chu' !!! nhưng chu' vẫn miệt mài luyện tập , cho dù nhiều lần chu' ta mun' bỏ cuộc .....!
rồi 1 ngày nọ , đền bù sự cố gắng của chu'.....chu' ta đã thuần phục được kĩ năng bay của mình ...
chu' rất mừng rỡ nhưng vẫn giâu' đi niềm vui sướng của mình ,chu' chỉ âm thầm bay vut' vào bầu trời vào những đêm tối vắng lặng khi những chu' gà khac' đã say ngũ ....to be continued ...!!!
ps: nếu bạn co' niềm tin và sự cố gắng, nỗ lực miệt mài, bit' lệp kế hoạch từng bước từng bước , từng ti' để đạt đến mục tiêu + thêm 1 ti' may mắn , bạn sẽ đạt được 1 điều dường như không thể thục hiện được !! đo' là li' do ...tại sao con người co' thể đạt chân thành công đến mặt trăng !!
co' niềm tin : là sẽ đạt được !! mọi ngừoi hãy giữ vững niềm của mình trong cuộc sống nha' :D
Thienmy
03-12-2009, 02:34 AM
co' niềm tin : là sẽ đạt được !! mọi ngừoi hãy giữ vững niềm cui tỏng cuộc sống nha' :D
Chỉ cần bạn có nghị lực chiến thắng được bản thân mình, không có gì khiến bạn khó khắn cả!
viggo
03-12-2009, 03:22 AM
tip' nè ^.^ Như cac' bạn bit' rằng ga` va` đại bang` la` những kẻ thù ko đội trời chụg...vậy làm sao chu gà đại bàng co' thể sống chung cùng những chu' gà hiền lành ?
1 biến cố xảy ra , la`m xao' trộn cả cuộc đời chu'...
1 hôm 1 con đại bàng tấn công vào đàn gà để tìm miếng ăn , 1 chu' gà ko may măn' đã bị đại bàng gấp đi , trog luc' nguy câ'p ,....chu' ga` đại bang` đã lộ chân tướng thật của mình ...chu' bay vut' vao` bầu trời nhăm' thẳng vào con đại bàng hung dữ kia để cưu' giu' chú gà kem' may mắn' nọ ....ừ thì, chu' gà kem' may mắn đã được cưu' ....nhưng chu' gà đại bàng đã không thể nào sống cùng được bầy đàn như xưa nữa ...cả bầy tẩy chay chu' khi bit' rằng chu' là 1 kẽ ngoại lai ( kẽ thù không đội trời chung của laòi gà )....1 số run sợ khi gặp chu' , 1 số tỏ y' khinh bĩ ....do không chịu được , sự ruồng bõ và tủi nhục , chu' đã lặng lẽ bay vào bầu trời đêm tối tĩnh mịt , với những giọt nước mắt lăn dài trên khoe' mắt
1 kẽ không nhà , không bầy đàn , lầm lũi .....chu' không bit' mình sẽ đi về đâu nữa ....tobe continue...
ps: đôi khi làm được 1 việc tốt trong đời , chưa chắc chung' ta sẽ được đền đap' xứng đáng' mà đổi lại bắng sự phản bội của NGƯỜi khac'
cuộc đời muôn vàn muôn vẽ , muôn van` kho' khăn chờ đợi , đôi khi chúng ta cảm thấy yêu' đuôi' và rơi vào hố sâu của sự cô đơn không bit' đi về đâu nhưng mong mọi người đừng wa;, tuyệt vọng , đời hãy còn dài hãy tìm 1 lối đi cho riêng mình , 1 cuộc sống tự lập ...để rồi tự hào rằng chun'g ta tồn tại trong cuộc đời này !!
"!Mưa!"
03-12-2009, 05:04 AM
- Có kịch bản thứ 3; nếu có 1 chuyện gì trọng đại xẩy ra. Có thể là một mối nguy hiểm hay một cái gì đó tạo ra một cảm giác mạnh sẽ làm chấn động Chú gà Đại Bàng và rồi chú sẽ bay được.
viggo
03-12-2009, 06:53 AM
^.^ thanks !!
tip' nữa nha :D....
chu' cứ bay mãi bay mãi vào bầu trời hun hut', đôi canh' chu' đã wa; mõi mệt vì đường dài và sự lạnh giá ...chu' ko bit' mình sẽ bay về đâu nữa , chỉ bit' là cắm đầu về phia' trước ,...rồi thì vì wa' mệt mõi , chu' đậu vào 1 cành cây to lớn và rậm rạp...!!! Nhữg giọt nước' mắt đau buồn dườnh như vẫn chưa khô được , mà làm mắt chú cay xè đi !!!rồi chu' thiêp' ngũ .....
Những tia nắng đã đánh thức chu' như những buổi sang' hàng ngay hôm nào , nhưng sự khac' biệt chính là bây giờ chu' ngủ trên cây mà lại là 1 nơi xa lạ mà chu' chưa từng đến bao giờ .Chu' đã ko còn là chu' gà ngày nào nữa, bây giờ chu' là 1 con đại bàng mạnh mẽ , hoang dại và cô độc...
chu' bắt đầu đi tìm cai' ăn , chu' thấy 1 con thỏ con đang chơi đùa trên canh' đồng cỏ
Cơn đoi' dữ dội dường như chính la` nguyên nhân chính đánh thức bãn năng ngày nào của chu', chu' the`m thịt , chu' mun' ăn thịt sông'....chú mún sà xuống để túm lấy con thỏ ấy mà nhai ngấu nghiến để xoa dịu đi cơn đoi' củ mình .....nhưng tâm tri' của chu' đã ngăn chu' lại !sự đâu' tranh nội tâm của chu' giữa gà và đại bàng còn dữ dội hơn là cơn đoi' gây ra cho chu'.....nêu chu' ăn thịt chú thỏ ây' ,chú sẽ gây ra sự căm ghet' chêt' choc' , trở thành 1 kẽ mà chu' đã từng căm ghet' trước đây???
thế là chu' đã nhịn đoi' , hành hạ thân xac' cơ thể mình , chu' thà chết vì đoi' chứ không mun' thành kẻ giết choc' , gieo đau thương cho người khac' ....to be continued
ps: cuộc đời đôi khi cũng gây ra rât' nhìu sống gio'.....đấu tranh giữa công li', giữa cai' đúng và cai' sai, giữa cai' thiện và cai' ac', làm cho con người chúng ta cả thấy ko bit' thê' nào là đúng là sai?
vì nghèo qua', chúng ta co' thể trở thành trộm cươp' không ? kẻ mạnh co' thể ăn hi'p kẽ yêu' không? nên đi theo bản năng của mình hay hi sinh cho mọi người để làm đau khổ bản thân mii`nh?
.....!nếu' là bạn , bạn sẽ chọn cai' chết như 1 vị phật sống hay là làm kẽ ac' mà co' lợi cho bãn thân mình?
Thienmy
03-12-2009, 07:23 PM
Bài viết hay lắm !!!
P/S : Thiênmy có nick bên IPL huh :P?
Chắc là ..... hông có đâu!
^.^ thanks !!
tip' nữa nha :D....
Thanks bạn nhiều
Vậy chú Gà - Đại Bàng này không thể sống trong bầy gà được nữa, và khỗng không thể hoà nhập với thế giới Đại Bàng sau sự việc lần trước. Chú đã làm gì?
cơn gió vô tình
07-12-2009, 03:46 PM
các bạn nói vậy là ko đúng rồi, con người hay con vật sinh ra vốn tính lương thiẹn, ác hayk ko là do môi trường sống, nếu chú dại bàng đã sống cùng bầy gà tì chú là mootj con đại bàng lươn thiẹn^_^
còn nếu chú komuns ăn gà thì ăn giun, có phải bạn từng viết chú đi tìm giun với gà là gì he, chú sẽ trở thành 1 chú đại bàng "ăn chay" và âm thầm giúp đỡ người mẹ gà đã nuôi chú lớn lên
và rồi một ngày, chú dã cứu đàn gà thoát chết khỏi một gã đại bàng hung ác , chú bị thương nặng. carddanf gà đã nhớ ơn chú và cho chú ở lại nhưng.... ko còn cơ hội nữa rồi vì chú đã ra đi trong vòng tay của mạ gà.. hic
dù đó lafmootj kết cục buồn nhưng tòa vẹn , tốt cho chú đại bàng gà:so_funny:
viggo
27-01-2010, 04:54 AM
:D....có ai còn có ý tưởng cho câu chuyện này kỏ cÁC BẠN trỗ tài đi ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.