Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Huyền Bí



nini_mtv
15-09-2009, 05:34 PM
Phần 1:


-" Bà Ngân, bà Ngân chờ tui." Mỹ Hằng í ới chạy về phía Ngân.

Ngân nhìn Mỹ Hằng với chiếc áo dài cột sang bên hông thì tức cười không chịu được. Hằng lúc nào cũng vậy muốn làm sao thì làm không ngại người khác nghĩ sao về mình. Ngân đứng im chờ cô bạn của mình đang hớt hải chạy tới.

-" Vụ gì mà chạy dử dạ?" Ngân hỏi.

-" Con Trúc có nhắn tin cho bà hông?" Mỹ Hằng hỏi vừa thở hổn hển.

-" Để quên điện thoại ở nhà rồi." Ngân vừa trả lời vừa quay lưng đi về lớp học. Bây giờ vẩn còn sớm nên trong trường chỉ có vài học sinh.

-" Con Lan bị ma nhát hôm qua nên nó bênh nghĩ học rồi." Mỹ Hằng nói.

Ngaan như không tin vào tai mình. Lan mà nghĩ học ư? Mỏi lần nó bệnh ba mẹ nó phải trói chân nó thì mới chịu ở nhà vậy mà hôm nay tự dưng nghĩ học mà còn là vì ma nhát. Ngân không tin lắm vào những gì Mỹ Hằng vừa nói.

-" Ma nào?" Ngân hỏi ngay.

Mỹ Hằng vừa thả hai vạt áo dài xuốn vừa nói. -" Con Trúc nói là con Lan gặp ma ở ngoài nhà vệ sinh của trường hôm qua. Tôi cũng không biết thật hư thế nào nửa. chờ con Trúc tới hỏi cho ra lẽ."

Cả hai bước về lớp học. Trong lớp giờ này chỉ có nhóm trực và lớp trưởng đang dọn dẹp vệ sinh lớp. Vừa thấy Ngân lớp trưởng đã nói ngay.

-" Ngân đến sớm thì hay quá, hôm nay lớp có học sinh mới, phiền Ngân xoạn giùm bài vở của mấy tuần qua và phân công một vài bạn giúp bạn mới này học để thi kiểm tra tuần tới phụ Tuấn."

-" Học trò mới là nam hay nử vậy Tuấn?" Ngân hỏi.

-" Nữ. Cũng là học sinh khá nên chắc không vất vả lắm đâu." Tuấn nói, cùng lúc Trúc cũng bước vào lớp.

-" Trúc, Trúc kể tui nghe coi chuyện gì xảy ra vậy?" Vừa thấy Trúc MỸ Hằng đã vội vã chạy ngay lại kéo tay Trúc về bàn của Ngân.

-" Con lan bệnh dữ lắm, mẹ nó bắt ở nhà nghĩ rồi." Trúc nói nhìn Tuấn. " Ông Tuấn muốn nghe chuyện khó tin không?" Trúc nheo mắt hỏi Tuấn.

-" Chuyện gì?" Tuấn hỏi.

-" Hôm qua vừa chia tay nhau ở quán kem thì con Lan nói nó bỏ quên cuốn tập sử nên tui với nó quay lại lấy. Nó biểu tui đi lấy giùm còn nó thì đi vệ sinh. Tui đứng ngoài cổng chờ một hồi nhìn vô thấy nó bò ra tay thì vẫy vẫy, tui hoảng hồn chạy tới đở nó, nó nói ma Trúc ơi, ma, chạy chạy. Rồi nó cấm đầu chạy tui cũng chạy theo chứ biết gì đâu. Rồi chở nó một mạch về tới nhà. Ngồi sau lưng tui mà nó run như cầy sấy ấy, khóc bù lu bù loa. tôi hỏi mà nó chẳng trả lời được chỉ nói có ma thôi." Trúc nói một hơi dài rồi im lặng đưa mắt nhìn mọi người. Tuấn nhìn Ngân và Mỹ Hằng dò xét.

mọi người điều biết chắc có chuyện gì đó động trời lắm xảy ra với LAn nhưng không biết có nên tin vào chuyện ma quỹ hay không. Mọi người im lặng nhìn nhau.

-" Từ nay tui không di vệ sinh ở trường này nửa, tui thấy sợ quá." Trúc nói.

-" Không đi ở đây rồi đi ở đâu?" Mỹ Hằng hỏi cố ý muốn pha trò cho không khí bớt căng thẳng.

-" Tui nhịn luôn về nhà đi, chứ tui mà gặp như con Lan chắc lại thêm một oan hồn ngồi trong toilet nửa quá." Trúc nói, mọi người bật cười trước câu nói của Trúc.

***************

Hôm nay là ngày đầu tiên Linh đi học ở cái trường mới này. Ba mẹ Linh bắt cô bé phải về lại Thành Phố ở cùng họ. Linh đứng nhìn toàn bộ khung cảnh trường. Linh lắc đầu ngao ngán. Trường gì mà ma không. Linh tự nói với mình rồi nhắm hướng văn phòng đi thẳng.

Cô chủ nhiệm cho Linh là một cô giáo trẻ, chắc vừa ra trường không lâu. Cô giáo mặc chiếc áo dài màu xanh lá cây nhạt tóc cột cao lên sau gáy trông rất gọn gàng. cô có sống mũi thanh tú cùn chiếc môi đỏ mộng nhưng điều làm Linh chú ý nhất đó là cô chủ nhiệm của Linh


viết tiếp sau... phải đi công việc chút.... bà con thông cảm.... love love