Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cho anh xin lỗi em lần nữa ,em nhé !



lythienphong
15-09-2009, 01:09 AM
Một năm ko gặp em rồi,cũng là một năm anh ko còn được cùng em tay cầm tay dạo bước trong công viên . Anh nhớ em nhiều lắm.
Ko j đẹp hơn ngày đồi ta bên nhau,cùng nhau vui cười,được ăn những món ăn do chính tay em nấu thật là ngon.Anh vẫn còn nhớ như in món chè chuối em nấu thật ngon biết bao ,lúc đó anh tưởng chừng ko j có thễ làm đôi ta chia lìa.
Nhưng............
..........................anh đã lầm !
Ko j buồn hơn ngày em nói lời chia tay,cã thế giới như đảo lộn trước mắt anh.
Em nhẫn tâm thật ,lúc anh yêu em nhìu nhất cũng là lúc em quay lưng ra đi về bên một ai đó.
Anh đã ko mang lại được cho em hạnh phúc phải ko em?
Chắc tại nhà anh nghèo ,nên ko thõa mãn nhu cầu của em.
Hãy cho anh xin lổi em thêm lần nữa em nhé và cũng là lần cuối cùng.
Chào em !
Lại thêm lần nữa lê lại rơi rồi ,thật la buồn quá đi.

tichuot1990
15-09-2009, 06:34 AM
Có 1 cô gái ko may bị mù, quen biết 1 chàng trai, 2 người cùng yêu nhau,, đến một ngày cô gái nói với chàng trai: Khi nào em nhìn thấy đc thế giới, em sẽ lấy anh.Rồi đến 1 ngày kia cô gái đc phẫu thuật mắt và cô đã nhìn thấy đc ánh sáng. Cháng trai h.ỏi: bây giờ em đã thấy đc cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ? Cô gái bị shock khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh. Chàng trai ra đi trong nước mắt..và nói rằng: “Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé. vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em “

tieuthu_vuitinh747
16-09-2009, 12:32 AM
câu chuyện của ticchuôt....mình đã đc nghe......đó là bài hát "chuyện tình cô gái mù "...khi nghe xong bài hát đó mình rất cảm động và suy nghĩ rất nhìu về chuyện tình thế đời.........và cũng có trách oán cô gái đó.....nhưng khi liệu chàng trai đó nói câu cuối cùng đó...cô gái có cảm thấy ân hận? có tiếp tục nhận lấy anh chàng đó hok nữa?.....cô gais đó nào xứng đáng đc với tấm lòng của chàng trai đó.......
@ lythienphong : tình yêu luôn là thứ một thứ trái ngang....đắng cay......còn mình cũng đã từng tự ti vì nhà mình khó khăn mà từ chối một số người tỏ tình...mặc dù những người đó họ rất tốt.....

Mắt ướt_31
16-09-2009, 02:18 AM
Đã chào lần cuối ! Bạn đã sẵn sàng bỏ nổi buồn ấy lại chưa? Bạn nghĩ thế nào khi cô ấy bỏ bạn chỉ vì bạn nghèo? Chắc hẳn bạn đã biết rồi. Vậy thì, lau nước mắt đi và từng bước làm cho cuộc sống của mình khá hơn. Đừng chìm đắm mãi trong nổi buồn nữa nhé. Cô ấy không đáng đâu.

lythienphong
22-09-2009, 04:39 AM
Mình cũng đang cố wen nhưng sao mà khó lắm
Cứ tưởng rằng ko nghĩ về cô ấy sẽ ko buồn nhưng đến môt lúc nào đó mình ko thể chịu nỗi
nhìu lúc minh muốn cầm phone gọi cho co ấy nhưng chắc vì lòng tự tôn của một đứa con trai nên mình đành thôi
có ai nói với mình làm sao đễ quên cô ấy một cách nhanh nhất va triệt đễ nhất không?
Mình ko muốn mang mãi một kí ức đau long như thế nữa , nó đau hơn mình tưởng nhìu

meo_buon
22-09-2009, 06:33 AM
Đau lòng nhưng cuối cùng cũng không thể trở lại như xưa.........
vì vậy mà bạn hãy kiên cường lên nhé...........

Jackson
22-09-2009, 10:57 AM
Em yêu, mình đã chia tay nhau được bao lâu rồi nhỉ.đã mấy tháng rồi nhưng anh cảm giác như ngày hôm qua mình còn đi dạo bên nhau trên những con đường trải đầy lá vàng, mình còn hạnh phúc bên nhau trong tiết trời lãng mạn của mùa thu ...
Thu rồi,anh không biết em có cảm nhận được cái cảm giác hơi rùng mình khi một cơn gió thoảng qua không?Anh thích thu lắm,thu lãng mạn, thu có những con đường trải đầy lá vàng, thu có những tia nắng nhẹ nhàng không gay gắt, thu có hơi ấm của em bên anh mỗi khi cơn gió lạnh thoảng qua mang những chiếc lá vàng rời xa cây...
Thu ảm đạm quá, thu buồn quá khi không có em,những con đường đầy lá rụng không còn thấy bước chân em qua,những cơn gió lạnh hơn khi 1 mình anh đi tìm lại dấu chân xưa,anh không còn thấy thích thú với cái mùi hăng hắc nồng nồng của hoa sữa nữa,nó khiến anh nhớ tới những con đường anh cùng em đi qua, nhớ tời niềm hạnh phúc khi có em bên cạnh trong cái mùi hương ngào ngạt đó...
Anh nhớ em, nhớ không chịu được,nhớ lắm,nhớ...
Anh đã cố gắng để quên em, anh đang cố gắng đi tìm một hình bóng nào đó có thể thay thế em và anh sẽ phải đặt những bước chân của người đó xoá đi những dấu chân của em trong tim anh...nhưng sao khó quá
Nhưng anh tin,anh tin rằng anh sẽ làm được vì em đã bỏ anh đi, em đã quay bước ra đi,em vô tình ra đi bỏ lại những giọt nước mắt lăn dài trên cái gò má xương xương vì nhớ em.Anh sẽ cố gắng không khóc nữa, anh sẽ cố gắng làm được cái điều đó,và anh sẽ...quên.

Mắt ướt_31
22-09-2009, 11:17 PM
Cần nhiều thời gian để có thể quên được 1 người. Nhưng có chăng là quên trong trí nhớ thôi. Trái tim thì không. Bạn càng muốn quên, bạn càng cố gắng quên, sẽ có lúc bạn ngỡ như mình đã quên được nhưng rồi bạn sẽ lại nhớ, nhớ đến quay quắc nhớ đến đau lòng. Cho mình thời gian đi bạn, rồi thời gian sẽ làm bạn quên người đó thôi.

cobelun
23-09-2009, 10:23 PM
Một hình bóng đã khắc mãi trong tim mình thì làm mà mình có thể quên được chứ.Điếu đó nó khó lắm ,khó như hái sao trên trới vậy ,nhưng khi ta đã thật sự kg cón iu người ấy nữa thi..........có lẽ ta sẽ quên. Nhưng như mắt ướt đã nói ,khi ta quên phải chăng chỉ là trong trí nhớ ,còn trái tim thì vẫn mãi khắc tên người

thieuduyint
23-09-2009, 10:49 PM
trai tim chỉ có đập để chuyển máu đi nuôi cơt thể thui. bạn muốn quên hay nhớ là do lý trí của bạn mà thôi.chứ trái tim mình gọi là linh thiêng để cảm nhận đc tình cảm của người khác nhưng bạn hãy nhớ tình yêu như 1 thói quen của chúng ta

nhóc nhỏ
24-09-2009, 06:53 PM
đôi khi cuộc sống không ai biết quý nhửng gì họ đang có , và tin chắc 1 ngày nào đó khi họ đánh mất đi thứ họ đang có , nó ra đi mãi mãi và họ nhận ra rằng trước đây cái mà họ ko quý giờ đây trở thành thứ mà họ trân trọng nhất , tiết rằng chỉ chân trong thôi , thời gian ko thể đi lùi. Mọi chuyện qua đi thì không quay trở về........ Một ngày nào đó khi gặp lại nhau con tim sẽ ra xao? có lẻ nó sẽ nhói lên vì nhận ra 1 ai đó trước đây nó từng biết đến. Nhưng 1 cái nhắm mắt , 1 bước đi. Nó ghìm lòng lại và cười với cái số phận này khi người đó vội vàng bước nhanh đễ nó đứng im tới khi nhửng hại mưa rơi thật nhìu , mưa cuốn đi nhửng vệt nước mắt đang lăn dài trên hằn mi nó. Nó tự an ủi mình sẻ có 1 ngày người đó sẽ hiểu và chấp nhận nó... nó thật ngốc nhưng nó ngốc vì nó còn long tin , nó tin rồi 1 ngày tình yêu của nó sẽ trở về bên nó.:rain:

cauvongbaysac
24-09-2009, 09:06 PM
T.T sẽ chẳng thể nào quên được khj a cứ muốn nhớ mãi như vậy. Tạm cất nó vào chỗ nào khó tìm nhất, khó thấy nhất đi a. Hoặc nhét nó vào cái chai và đem quăng ra biển chẳng hạn. Đừng buồn nưã nhaz. T.T

gooddythin_nd1996
24-09-2009, 10:10 PM
Ở đời ai biết trước tình yêu của mình sẽ như thế nào, ko ai có thể biết trước được rằng tình yêu của mình đẹp hay xấu, cũng như ko biết ai là người chung tình để mà yêu. Vì vậy, dù tình yêu có đắng ngắt hay ngọt ngào như thế nào thì bạn cũng đừng buồn nhé, hãy cười lên, cười lên mà sống, để chứng minh cho cô gái đó thấy dù ko có cô ấy nhưng bạn vẫn có thể sống được :)

lythienphong
24-09-2009, 11:14 PM
Cảm ơn các bạn
Mình nghĩ rùi đến một ngày nào đó bỗng dưng mình ko còn nhớ đến người đó là ai? đến lúc nào và đi lúc nào nữa?
Giá như mình và cô ấy đễ lại một quá khứ dep95 có lẽ giờ sẽ tốt hơn rồi

Biết đâu mai này lúc cô đơn
Em nhớ về anh , lúc dỗi hờn
Hạnh phúc với anh là như thế
Chia tay có chắc sẽ tốt hơn?
=========Hàn Lệ Phong==