Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bình yên em!



changvi
14-09-2009, 11:20 PM
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/images/ff5b.jpg
http://www.hoahoctro.vn/upload/20090606/binhyen_983.jpg


Bình yên em!
Tất cả rồi sẽ qua...

Lùi lại một chút ,thấy hôm qua, hôm nay, hôm kia...Rồi sẽ qua...

Kiếp người phù du ,ngắn ngủi vô cùng...

Sống bình yên đi em,để bớt xáo trộn ,để bớt nông nổi , để bớt dại khờ...

Để nỗi buồn em hôm nay,niềm vui em hôm nay, đau đớn em hôm nay ,rồi tháng sau ,năm sau ,rồi kiếp sau ,em còn đọng lại gì ?

Bình yên đi em ,để tận hưởng khoảnh khắc làm người đúng nghĩa .

Bình yên đi em, không cần phải cười quá to, phải hoành tráng ,phải nổi bật ,phải hơn người ...
Chi vậy ?Chi vậy ? Em?

Bình yên đi em.
Hít một hơi thật sâu không khí ,để thấy mình đang sống ,em sẽ thấy mọi thứ ,từ cỏ cây đến giọt nước ,đều có ý nghĩa ,và đều giống như em ,đều đang SỐNG.

Bình yên đi em,vòng tròn luân hồi ai cũng vậy.

Bình yên đi em ,để trở về với CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA.

ngantinhn
15-09-2009, 01:32 AM
Sự bình yên đích thực chính là giữa lúc bão giông ta vẫn tìm được sự bình yên trong chính tâm hồn mình
là giữa những âm thanh ồn ào của cuộc sống ta vẫn cảm thấy bình yên ,
là những lúc sau ngày dài mệt mỏi ta đứng lại nhìn chặng đường đã đi qua và lấy sức để đi trên đoạn đường kế tiếp mà không thấy mệt nhoài,
là những lúc thoát khỏi vòng xoay của xã hội ta nhận ra mình đang ở cạnh những người thật sự yêu thương và hạnh phúc vì điều đó.
Đó chính là hạnh phúc của bình yên

.:_charlotte_:.
15-09-2009, 05:41 AM
Em đã lên đường đi tìm bình yên, mong bình yên về qua cuộc sống mình, dù chỉ để em biết rằng mình đã có lúc sống trong cái gọi là BÌNH YÊN, nhưng sao khó quá, em đi mãi, mải miết đi tìm, có lúc ngỡ như đó là bình yên nhưng chợt đau đớn nhận ra rằng mình đang ngộ nhận, đôi lúc lại lấy cắp mất bình yên của người khác làm riêng mình, em thấy mình tàn nhẫn quá !

Một lần mong bình yên qua đây...

meo_buon
26-09-2009, 06:40 AM
BÌNH YÊN...................
mình muốn khóc..................thật lòng đấy..................
làm thế nào để bình yên như ngày trước?????
làm thế nào để..............khóc cho lòng lắng xuống ma bình yên?????????

mUp_xjnh
26-09-2009, 10:07 PM
Bình yên.....
Rất bình yên là đằng khác....
Mỗi ngày trôi qua 1 cách bình yên đến đáng sợ.....
Bình yên vì mọi chuyện đều dc những con người thích bình yên sắp đặt ra....
Hoàn hảo đến mức hok có gì có thể xáo trộn dc....

****violet****
27-09-2009, 12:58 AM
Cuộc đời ai cũng bắt đầu bằng "bình yên" nhưng hầu như tất cả đều đều để vuột mất nó.Muốn quay trở lại.......muộn màng.............Muốn níu kéo........muộn màng...........Bình yên bây giờ xa vời lắm,chẳng tìm thấy được đâu nếu ta không vô tình đánh mất tất cả,thời gian chẳng bao giờ quay trở lại và cũng chẳng bao giờ xóa nhòa tất cả.Nhiều lắm,nó cũng chỉ đóng một lớp bụi mờ,che phủ tất cả mà thôi.Rồi đến một phút giây nào đó,gió nỗi lên,thổi phăng tất cả bụi mờ,tất cả lại hé mở trước ánh sáng,sẽ đau...........đau rất nhiều.............gấp mấy ngàn lần so với trước kia.Nhưng biết làm sao được,con người không thể thay đổi được thời gian,càng không thể thay đổi được quá khứ.Nó là chính nó..........mãi mãi vẫn như thế..............