PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nơi chốn ấy là mãi mãi



t€€n_tOr¥
13-09-2009, 08:38 AM
_ Chị ơi em hem thích ở đây đâu hjx. . . . . hjx . . . . . . hjx *__*

_ Bây giờ chúng ta tạm ở đây đi, em cũng hông muốn ở với pa mẹ mà

Chị nó bỏ ngoài tai những gì nó nói và tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc. Từ sau khi pa mẹ nó li dị ngôi nhà đó trở nên nặng nề và u ám hơn, đó cũng là lí do mà nó và chị nó đã chuyển ra ở riêng. Nó sẽ có 1 cuộc sống mới

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ Tuấn tớ thấy chung ta không hợp nhau đâu, chúng ta nên xa nhau 1 thời gian đi

Hôm nay nó chính thức chia tay với bạn gái. Rồi cuộc sống sẽ ra sau khi sống xa nhà, xa người mà nó yêu thích trong suốt mấy năm Trung Học. Nằm dài ra giường, bây giờ thì nó đã thật sự tin là nó đã bị bạn gái "đá". Bây giờ nó đang ở nhà trọ của chú nó, chú nó kinh doanh nhà trọ cho hs học xa nhà. "Chú nói hình như hôm nay có người chuyển đến căn hộ bên cạnh thì phải, phải qua chào thôi"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


**** DINH DON ****

_ Em ra liền đây. Sao chị đi mà không đem chià khoá theo

Nó đang tắm, nghe tiếng chuông. Cứ tửơng là chị mình nên cứ quấn đại cái khăn tắm vào và chạy ra mở cửa. Cửa mở, không phải chị nó mà là 1 thằng con trai hình như cũng trạc tuổi nó. Đột nhiên cái khăn tắm đang quấn trên người nó. . . . . . . . . . . . . . rơi xuống. Và rồi

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

_ Đồ dzê xòm, đồ 35, cái đồ . . . . . . đồ biến thái

~~~~ Bốp ~~~~

Nó chạy như bay vào WC còn "tên biến thái" thì đơ người ra >v<. Cuối cùng thì chị nó cũng đã về tới, sau khi nghe kể lại mọi chuyện. Chị nó cười đau cả bụng còn nó thì không thể nào quê hơn đc' nữa

_ Vậy em là Tuấn cháu của bác chủ nhà này hã?

_ Vâng >0<

_ Chị là Xuân, còn đó là em chị. . . . Tuyết

Chị nó chỉ về phiá nó đang đi ra từ nhà tắm, với quần áo chỉnh tề chứ không còn là cái khăn tắm nữa ^__^


_ Để cho ấm cúng, sau này chị nấu thêm cơm, em qua đây ăn chung với chị em chị cho vui nha

_ Thôi, ngại lắm chị ơi

_ Không sao đâu vậy đi nha, chị đi nấu cơm đây

Chị nó đi để lại nó và tên Tuấn ngồi với nhau

_ Ê

_ jề

_ Sao chưa chiụ về, chờ đuổi hã :p

_ Phải ăn cơm rồi mới về chứ

_ Cơm chuà hã. Về đi lát có cơm tui kêu

Tuấn tiu ngiủ đứng dậy ra về

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ Đẹp, mà dữ thấy ớn. Cái đồ bà chằn, đồ phù thuỷ. Tự nhiên bị nó tát à, đau muốn chết, nhỏ này học võ hay sao vậy trời

Nằm úp cái gối lên mặc Tuấn nằm suy nghỉ mãi về Tuyết, về vụ cái khăn rơi không đúng lúc mà phì cười. Đó là lần đầu tiên Tuấn gặp Tuyết, lần đầu tiên gặp mặt với lời chào là cái tát tai đau điếng

...¶<ø§...
13-09-2009, 09:18 AM
1. Ngắn quá >.<
2. Bạn sử dụng "ngôn ngữ chat" hơi bị nhiều.. đây là "văn", ko phải là 1 cuộc hội thoại qua yh, vậy nên bạn nên chỉnh những chỗ dùng ngôn ngữ ko chuẩn kia đi nhé =.= nhìn mất cảm tình lắm
3. Sai rất nhiều lỗi chính tả (chính xác hơn là lỗi type =.=)

Thế đã, nội dung thì.. tớ nghĩ tớ có thể đoán đc những gì sắp diễn ra =,= nhưng biết đâu lại có chuyển biến, bạn viết tiếp và tớ chém tiếp

Thế nhá

Bye

gooddythin_nd1996
13-09-2009, 09:23 AM
Đúng như Kos nói, đây là văn chứ ko phải nói qua yahoo mà bạn sử dụng ngôn ngữ chát, trong 4room hht mọi người đều sử dụng tiếng thuần việt, vì vậy bạn cũng hay giống mọi người nhé :D. Cố gắng lên nhé:D