PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cái chết không phải là điều đáng sợ nhất



ng0cb4by
12-09-2009, 01:34 AM
NGoài trời mưa vẫn cứ rơi...... Một tin nhắn từ đâu đó xuất hiện. Chết không phải là điều đáng sợ nhất ,sống mà để tâm hồn tàn lụi ngay khi ta còn sống mới là điều đáng sợ nhât.Làm tôi nghĩ ngay đến 1 câu danh ngôn ma tôi yêu thich' Khi bạn sinh ra mọi người cười còn bạn khóc, hãy sống đễ khi bạn chết đi bạn cười còn mọi người khoc'. Cuộc sống không có điều gì là đáng sợ.Chết chưa chắc đã là hết nếu khi bạn còn sống bạn làm việc giúp ích cho đời cho dù là ban đã chết nhưng vẫn còn một ai đò nhắc đến tên bạn khi buồn. Đừng là gánh nặng cho cuộc đời mà hãy là một công dân có ích.

demlanh_lacloi
12-09-2009, 01:44 AM
Vâng ! Cái chết hok phải là điều đáng sợ nhất ....

Nhưng ... có 1 chân lý thật đơn giản mà lại chẳng giản đơn chút nào là

CON NGƯỜI CÓ THỂ LÀM LẠI TẤT CẢ TRỪ CÁI CHẾT ^^!

****violet****
13-09-2009, 03:41 AM
Ờ ờ,có lý,có lý.Có ai mà muốn chết đâu trừ khi người đó không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa.Cũng giống như đã chịu nhiều đau khổ rồi thì sợ hãi cuộc sống này,chán nản cuộc sống này và không muốn đối diện với nó nữa.Thế thôi.

missfrienld91
13-09-2009, 07:46 AM
hãy là người dễ mến.dễ thương.dễ gần trong mắt mọi người ,,,,,,,,bạn sẽ làm mọi người nghĩ đến mình nhiều hơn khi...................

iris_iris
13-09-2009, 08:03 AM
không ai được lựa chọn cách mình sinh ra nhưng được quyền lựa chọn cách mình sống và chết. chết thật ra đâu có đáng sợ nhưng trước khi nghĩ tới cái chết sao không thử nghĩ làm cách nào để sống ý nghĩa 1 chút có hay hơn không nhỉ?

Thienmy
13-09-2009, 10:56 PM
Cái chết chỉ đến với:
- Những kẻ hèn nhát và muốn chạy trốn khỏi những khó khăn của cuộc sống, không dám đối mặt với chính bản thân mình. Mà nếu không có những khó khăn giông bão của cuộc đời thig Con người không bao giờ trưởng thành lên được.
- Những người có thể mỉm cười đón chào Thần Chết như những người bạn đồng đẳng, ngang tài. Họ đã công hết hết mình và không còn có gì phải hối tiếc về những gì mình đã làm trong cuộc sống mà họ đã sống, đã trải qua!

missfrienld91
16-09-2009, 08:11 AM
ko ai có thể chon cho mình một cái chết

ketromtinhsi
17-09-2009, 02:18 AM
Vâng ! Cái chết hok phải là điều đáng sợ nhất ....

Nhưng ... có 1 chân lý thật đơn giản mà lại chẳng giản đơn chút nào là

CON NGƯỜI CÓ THỂ LÀM LẠI TẤT CẢ TRỪ CÁI CHẾT ^^!

Đúng đấy. Tôi hoàn toàn ủng hộ với câu nói của đồng chí này ^^!
Chết là hết, Quan trọng khi sống ta đã làm những gì và đã làm được gì.

kalata
17-09-2009, 09:41 PM
chết thì ko sợ , sợ là cái cái chết ko ai thương tiếc vì khi sống ko làm được trò trống gì , sống phải có ý nghĩa sống phải hết mình để khi nhắm mắt có người còn nhớ tới mình !!! Mình nghỉ sống chết là có số rùi, ở hiền gặp lành

*♥*Ma Bư Mập*♥*
18-09-2009, 08:31 AM
Vâng ! Cái chết hok phải là điều đáng sợ nhất ....

Nhưng ... có 1 chân lý thật đơn giản mà lại chẳng giản đơn chút nào là

CON NGƯỜI CÓ THỂ LÀM LẠI TẤT CẢ TRỪ CÁI CHẾT ^^!

Nhưng chết chưa phải là hết..
Nếu khi ta sống, ta để lại những tiếng tốt , những việc làm tốt, thì linh hồn ta vẫn có thể sống trong lòng mọi người.... và họ sẽ tiếp tục công việc tốt ấy của ta, và dù khi ta chết nhưng thật ra ta vẫn đang sống :)

babyboy_lpz
18-09-2009, 12:40 PM
Với tớ thì thực tế... CHết là hết :so_funny: Ngoài người nhà ra thì làm j còn ai nhớ tới ngày mình ra đi nữa :so_funny: Dù có nhớ thì cũng chỉ 1 vài năm thui :D Dân rùi cũng chìm vào wên lãng...
Thực tế thì nếu mà mình sống thì mình có thể làm được nhiều điều có ik hơn giúp đỡ được nhiều người nhiều thứ hơn có phải hay hơn ko ...
Sống thì phải hướng tới tương lai chứ ai lại bàn về vấn đề chết chóc ở đây :cr:
Ko có j wý = cuộc sống vs độc lập tự do mà.... right??? :5:
Nói chung chết là hết = Zero :so_funny:

meo_buon
26-09-2009, 06:29 AM
hiiiiiiiiiiiiii
mình luôn cố gắng mỉm cười..............
bạn nói đúng
phải làm gì để cuộc sống thật sự ý nghĩa.........?????????

phải sống cho ra sống.