Xem đầy đủ chức năng : Tự dối trong thế giới ảo
Đầu Đất
11-09-2009, 01:41 AM
Sống chung với các thiết bị hiện đại, di động, Internet... đã làm tôi trở thành người nói dối không đỏ mặt.
Tôi không nhớ mình đã đăng ký yahoo chat, zing chat khi nào, nhưng từ khi lên mạng nói chuyện với những nickname từ kiêu kỳ, ấn tượng, gợi cảm đến nhàm chán... rất hiếm khi nào tôi lại chủ động nói thật. Nói dối từ tuổi tác, nơi chốn, công việc, sở thích... đến tình cảm, tôi đều tự lên “level” cho bản thân thật ấn tượng.
Tất nhiên, tôi luôn nghĩ người ở đầu bên kia cũng nói dối, cũng tự lên “dây cót” bản thân như tôi. Cuộc nói chuyện luôn rất thú vị, hứa hẹn đủ điều, có khi còn yêu đương thắm thiết chỉ sau vài giờ đồng hồ chat chít, nhưng rồi nếu lần sau gặp trên mạng tôi quên mất người kia tên gì, ở đâu.
Khi thoát ra khỏi thế giới ảo, tôi lại thấy cuộc sống của mình sao tẻ nhạt, ước gì tôi là người đẹp trai, phong độ, bản lĩnh... như những gì tôi nói trên mạng. Trên Internet, tôi là một người tự huyễn hoặc, và tôi biết không ít người cũng giống như tôi, “tự sướng” bản thân để rồi trở thành một tín đồ của nói dối...
.... Tôi biết chuyện chú bé chăn cừu nói dối chó sói đến ăn thịt cừu, đến khi chó sói đến bắt cừu thật thì không ai tin chú bé. Cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nói dối sẽ không thể giữ lâu. Nhưng tôi (có lẽ còn nhiều người khác nữa) vẫn... chưa chịu trung thực.
tuoitre.com.vn
Đây là một bài viết thú vị mà mình đọc được trên báo Tuổi Trẻ. Rồi mình đặt ra một giả thiết "liệu có ai không tự dối trong thế giới ảo - như mình". Không hiểu cái người viết bài này có tự áp đặt bản thân mình để rồi đánh đồng tất cả hay không? Nhưng mình biết, trong tuyệt đại đa số thì cũng có một bộ phận không nhỏ - luôn sống thật dù là ảo.
Cũng không phủ định những gì mà tác giả viết. Bởi thực tế hẳn là cũng có những người, mặc cho mình một lớp áo đẹp mỹ miều không có thật để luôn phải nghĩ ra những sự kiện sao cho thật khớp và sống với những sự giả tạo đó từ ngày này qua ngày khác khi đối diện với thế giới ảo.
Nhưng cũng không thể không khẳng định một bộ phận không nhỏ luôn sống thật với chính mình, thật với cảm xúc của mình. Có thể tìm thấy ví dụ tại HHT :D
Qua đó, dù là thế giới thật hay thế giới ảo, thì con người vẫn có thể sống và trở thành những con người giả tạo mà thôi. Đừng đổ lỗi cho thế giới ảo! :D
PlanetVN
11-09-2009, 01:53 AM
:hihi: Lỗi tại con người mà thui... :cr:
Kem đọc blog tớ rùi đó... Con người rốt cuộc cũng chỉ như con thú, lừa nhau để mà đạt cho được mục đích của mình thôi mà... :cr:
Nói thì nói thế thui, xét cho cùng thì ai nói dối, ai làm dối kệ người ta... :phu:
Đừng làm ảnh hưởng đến người khác là được...
Sống trong cuộc đời việc gì cũng thế... :sr:
Làm gì thì làm, lương tâm không cắn rứt cũng không sao, nhưng đừng vì mình mà làm hại người khác... :hihi:
PS: Có lần say, tớ đã nói dối bạn Đầu Đất là tớ hông có iu bạn í... :so_funny:
kem dâu mút
11-09-2009, 02:03 AM
Đương nhiên là do con người. Vì mọi sự quyết định thật hay giả dối đều là do con người mà nên mà :D Lẽ dĩ nhiên, đó là cái vấn đề không thể đặt ra là vì thế giới ảo mà người ta như thế được. Vì đôi khi cả thế giới thật nó còn lừa lọc nhau kinh khủng hơn! :D
p/s: thật là nhảm nhí :gian:
muathutim
11-09-2009, 03:05 AM
Mình tin ở HHT này có rất nhiều cái thật.
Và bản thân mình cũng đã khá thật [ có dối gì ko nhỉ :cr: ]
Chỉ thấy là sự dối trá ko cần thiết trong thế giới onl này.
p/s : Mình không thích gọi là thế giới ảo, vì với mình nó chưa bao giờ là ảo :D
****violet****
11-09-2009, 04:48 AM
Mình lại nghĩ chính những khi lên thế giới ảo như thế này mới là những lúc mình được sống thật với chính mình.Không ai không có hoàn cảnh và với cái xã hội bon chen này thì làm sao mà sống thật với nó được.Chỉ những khi một mình,bên máy tính và trút hết tâm sự vào đây thôi.Nếu không có thể giới ảo và những con người thật này thì có lẽ đầu óc mình sẽ nổ tung lên mất!
whitemouse108
11-09-2009, 05:20 AM
Thực ra nói dối trong thế giới ảo xuất phát từ mục đích bảo mật thông tin cá nhân là chính còn các lý do khác thì chưa thống kê đc.
demlanh_lacloi
11-09-2009, 03:44 PM
Nếu bạn coi và đã cho nó là 1 thế giới ảo, thì thế giới ảo là 1 thế giới hok thật.... có thể gọi là 1 thế giới để bạn ước mơ... ^^! lên chẳng có gì là lạ và pại bàn tán nếu bạn lên dây cót cho bản thân mình ấn tượng trong thế giới ước mơ đó mà có thể bên ngoài thế giới thật bạn hok có đươc.
P/s : Nhưng đó là sai lầm lớn và đa số chúng ta mắc pải khi ở trong cái thể giới mà mọi người vẫn gọi là thế giới ảo đó ^^!
Veronica Nguyên
11-09-2009, 06:54 PM
Kem già toàn lừa đảo, bằng chứng:
Kem . : ê
Kem . : trc g pà có nói dóc tui cái gì ko đó
Kem . : :phu:
V.Nguyên (9/3/2009 11:09:06 AM): dóc hả
V.Nguyên (9/3/2009 11:09:09 AM): hình như có
V.Nguyên (9/3/2009 11:09:11 AM): vụ ng iu áh
V.Nguyên (9/3/2009 11:09:15 AM): à đâu
V.Nguyên (9/3/2009 11:09:17 AM): nói đúng mà
V.Nguyên (9/3/2009 11:09:22 AM): ***** nhớ dc là iu nhiu thằng
V.Nguyên (9/3/2009 11:09:23 AM): :haha:
Kem . (9/3/2009 11:09:28 AM): shit
V.Nguyên (9/3/2009 11:09:38 AM): nhìu khi nói thằng số 1
Kem . (9/3/2009 11:09:42 AM): :thatall:
V.Nguyên (9/3/2009 11:09:43 AM): nó lộn sang thằng số 2 á
V.Nguyên (9/3/2009 11:09:44 AM): :khocnhe:
Kem . (9/3/2009 11:09:49 AM): mình là mình éo dám tin nữa
Kem . (9/3/2009 11:09:50 AM): :khocnhe:
V.Nguyên (9/3/2009 11:09:53 AM): haha
V.Nguyên (9/3/2009 11:09:57 AM): thế bạn cũng khai thật đi
V.Nguyên (9/3/2009 11:10:02 AM): bạn có gian dối mình điều chi hem
V.Nguyên (9/3/2009 11:10:03 AM): :khocnhe:
V.Nguyên (9/3/2009 11:10:08 AM): mình cũng ko dám tin nữa :khocnhe:
Kem . (9/3/2009 11:10:34 AM): hình như mình cũng có
Kem . (9/3/2009 11:10:39 AM): nhưng nhìu wá mình ko nhớ
Kem . (9/3/2009 11:10:40 AM): :phu:
Ngày Hôm Qua
12-09-2009, 05:45 PM
Sự thật là thảm họa... Ai biết ai thật hay dối trên thế giớ ảo. Đã gọi là ảo thì làm sao biết được là thật hay không.
thienthantim
12-09-2009, 08:21 PM
Uhm,trong thế giới ảo này đôi khi người ta mưốn tìm thấy sự hoàn mĩ của con người mình,vứt bỏ mọi tội lỗi và wa' khứ bên ngoài.Nhưng cũng đôi khi người ta tìm đến thế giới ảo này để có thể sống thật với con người của mình ^_^ Uhm,theo tớ nghĩ ở thế giới nào cũng có người xấu và người tốt ^_^
[Deleted]
13-09-2009, 12:27 AM
Có một bài viết này cũng khá thú vị :D
Tình Trong Thế Giới Ảo
Nhìn nhận về thế giới ảo – cộng đồng blog, có thể nói có nhiều cảm nhận khác nhau. Song nhìn chung, những ai đã từng tham gia thế giới ảo này đều có chung một cảm nhận: ảo mà thật. Vì tình cảm mà các blogger dành cho nhau thật chân tình và ấm áp.
Tôi bắt đầu tham gia viết blog vào tháng 11 năm 2008, tính đến nay chưa đầy một năm. Song tôi đã tìm được ở nơi ấy nhiều niềm vui và sự chia sẻ, đồng cảm. Nhớ ngày đầu tiên bước vào thế giới ảo, tôi như một cô học trò trong ngày đầu tiên đến trường vào lớp một, hoàn toàn bỡ ngỡ, lạ lẫm, rụt rè, e sợ và cả sự lúng túng (vì trước đó tôi được nhiều người bảo : “tham gia vào thế giới ảo chi cho rách việc, phiền phức”, thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng cho là như vậy). Tôi đã mở tròn mắt nhìn ngắm thế giới mạng mở ra trước mắt mình. Thật kì diệu, người ta trao cho nhau những lời chia sẻ ngọt ngào. Tôi quyết định xây cho mình một ngôi nhà trên mạng và đi làm quen bè bạn. Sau khi xây nhà xong, tôi rụt rè, nhẹ nhàng, khe khẽ bước từng bước vào nhà người khác, lòng đầy hồi hộp: “Không biết người ta đón nhận mình như thế nào?”. Rồi thấp thỏm chờ đợi phản ứng của gia chủ khi có người lạ bước vào. Và tôi đã sung sướng nhận được niềm hân hoan chào đón, chúc mừng của mọi người, hạnh phúc khi mọi người giúp trang hoàng nhà mới. Tôi lại bắt đầu tập tành viết bài. Dẫu tôi là dân văn song tôi chưa bao giờ viết tản văn cũng như truyện hay thơ nên lóng ngóng, vụng về. Nhưng nhờ mọi người động viên, tôi mạnh dạn hơn. Những dòng comment chân tình chia sẻ, khích lệ ấy khiến lòng tôi ấm áp.
Tôi yêu blog đến không ngờ. Mỗi ngày không vào được blog, tôi lại thấy lòng mình trống vắng, thấy nhớ bè bạn- những người từ nhiều phương trời chẳng hẹn mà quen ấy. Tôi nhớ đến quay quắt, nhớ những dòng comment, nhớ nụ cười :D, giọng cười hi hi, ha ha, hê hê, he he, khà khà của các bạn. Tôi yêu nhiều như thế bởi tôi cảm nhận nơi đây tình cảm của mọi người thật trong sáng, hồn nhiên, mộc mạc, chất phác và lãng mạn. Thật lãng mạn khi mọi người mời tặng nhau một ly cà phê, một bữa sáng ngon miệng và những đóa hoa tươi thắm, những lời chúc ngủ ngon, những bài thơ đề tặng, những bản nhạc tình bất hủ ... trong Guestbook hoặc trong comment mà ngoài đời thực không có được.
Ảo đẹp là thế. Vậy từ ảo ra ngoài đời thực phải chăng không còn thi vị? Điều này hẳn ai đã từng là blogger đều cảm thấy rất rõ. Có rất nhiều người sợ bước từ thế giới ảo ra đời thực vì ngại nhận phải cảm giác thất vọng khi người bạn ảo của mình không như những gì mình tưởng qua những bài viết, những lời comment, những dòng lưu bút đầy ý nhị của bạn. Ấy thế nhưng cái tâm lí ngại ấy lập tức biến mất khi gặp nhau. Đa phần đều cảm thấy trân trọng những người bạn ảo mà rất thực ấy.
Gặp nhau sau cái nhìn bỡ ngỡ là tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau vui vẻ như bạn bè thân quen lâu ngày mới được gặp lại. Tất cả cùng nhau nói cười, hàn huyên chuyện đời, chuyện nhà, hoặc cùng nhau chia sẻ, tiếp sức cho những bạn blogger có hoàn cảnh cần sự giúp đỡ. Tình bạn ảo mà thực quá, không ảo chút nào.
Tình trong thế giới ảo thật đẹp.
Liên Hoa [ST]
Đừng đánh giá một con người ảo bằng cách nhìn hay cách nói - mà hãy cảm nhận !
Thật hay không thì hãy nhìn bạn thân mình trước - rồi mới có quyền nhận xét về người khác !
Tuy thế giới này nó có biệt danh là "Ảo" - nhưng nó lại có đủ nghỉa lực khiến mình sống thật với lương tâm !
Thật hay giả cũng đều là một con người - họ không hài lòng với cuộc sống hiện tại thì hãy cứ để họ mơ mộng - chỉ cần ủng hộ tin thần, và trao nhau lời yêu thương - để họ cảm nhận được sự chân thật, yêu thương thật sự là như thế nào !
Chỉ là vài lời ngỏ ý giúp vui :D
****violet****
13-09-2009, 03:16 AM
Lời góp ý chân tình đó chứ.Có lẽ cuộc sống này thật sự tạo ra những điều diệu kỳ và điều diệu kỳ chỉ đến với mình trong thế giới ảo này thôi và có lẽ thế giới ảo này được tạo ra là để lưu giữ những con người đã nhàm chán thế giới thật,đã sợ hãi thế giới thật và mơ ước một nơi yên bình,dù.......là ảo...........
casper
13-09-2009, 03:43 AM
nói dối , ai tự tin mình chưa bao h dối ko , nhưng tôi học được 1 điều , đôi khi có những lời nói dối ko phải lúc nào cũng xấu :rain:
demlanh_lacloi
13-09-2009, 09:25 AM
Tôi và các bạn chắc chúng ta đã từng nói dối ít nhất 1 lần... và sẽ còn nói dối ít nhất 1 lần nữa... nhưng cái quan trọng mà lên làm ở cái thế giới mà các bạn coi nó là ảo này là làm gì hay nói gì để 1 mai có thể bạn hok ở trong thế giới này nữa thì đừng nhìn lại nghĩ ôi đó thật là nhàm chán mình đã phí 1 khoảng thời gian vô ích cho nó mà chẳng được gì ngoài những dối trá nhận đc và cho người # ^^!
☆ snow flowers ☆
15-09-2009, 06:34 AM
uhm, mình là 1 ng` như thế. Dường như chỉ ở trên cái nơi mà mọi ng gọi là ảo, mình mới được thể hiện cái tôi của mình. Rất muốn làm cái tôi ấy xuất hiện ở tg bên ngoài nhưng khó lắm. Chính vì vậy, mình nghĩ: "thế giới ảo" ko phải là nơi mình nên đến... Nhưng mình vẫn chìm vào nó... ^^
missfrienld91
16-09-2009, 08:10 AM
có nhiều ngươiì vẫn sống và coi trọng thế giới ảo này quan trọng hơn cái thế giới thực tại mình đang sống ,có đáng ko,miss từng nghi...............................mọi người thấy có đáng vì một ai đó ko roc lý lịch
whynot
18-09-2009, 03:59 PM
mình nghĩ cũng đúng. nhưng nhìu khi. mình onl chỉ để nói thật. hix bùn wa' ko có ai tâm sự. tìm một người ko wen. để chia sẻ. hix
meo_buon
26-09-2009, 06:26 AM
thật uk??????
ảo uk?????????
mình cũng không định hình nổi nó như thế nào nữa.................
sống thật để làm j'??? có ai hiểu mình thật sự đâu?
Sống ảo để làm j' có ai wan tam vá đau lòng vì điều đó đâu??????????????
Sao người ta không sống với nhanu bang tình cảm bạn nhỉ??????????
whynot
29-09-2009, 11:18 AM
kon người cái gì chả dối nhau được. cần j` fair ảo hay thật chứ. bít sống là sống thui
bitansat
30-09-2009, 03:32 AM
kem nói thì hay lắm nhưng bi thấy kem cung khác gì đang nói dối đâu. ko ai là hoàn mỹ đâu nhiều khi trong cuộc sống mình phải chấp nhận sự thật chấp nhận sự dối trá để có thể thành công. chứ kem đừng nói cứ cho mình la một vị thánh nhân ko biết nói dối và ko làm ai đau khổ vì mình vì lời nói của kem vậy.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.