Xem đầy đủ chức năng : lạnh chỉ mình anh"""*^*""""
anhvu10101992
10-09-2009, 10:07 PM
gió lay cành trúc la đà phầt phơ tà áo giống người tui thương,tui thương máy tóc của người ,thương luôn nụ cười,thương cái liết nhình của người ta mà người ta đâu có biết ,cứ vô tư đê tui càng lúc cang yêu càng lúc càng sa bùn,đê người từ chối tình tui một cách phu phàng nhâthttp://photo.tamtay.vn tui buồn tui khóc chỉ mình tui ,mà khi ngặp mẵt người ta tui còn không dám ngặp bởi vì khi con trai yêu là yêu thật lòng mà bị trừ chối thì người con trai đò đả mất hết can đảm rộinn rất khó đê đướng lên một lân nữa
http://photo.tamtay.vn
lòng ta chôn một mối tình
tình trong giây phút mà thành thiên thu
cobelun
10-09-2009, 10:39 PM
iu ngươi ta mà kg dc dáp lại thì xem như là bạn kg có duyên với người đó rồi ,có j đâu mà buồn !iu người này kg dc thì mình iu người khác. chẳng lẽ chỉ vì một lời từ chối mà đành buông xuôi tất cả sao?như zay mà cũng la con trai nữa ha? đã là con trai thì phải mạnh mẽ chứ ,bạn kg thể để cho người đó thấy mình là một người yếu đuối mà bạn phải cố găng vượt wa khó khăn này !!!!!!!!!!!
Cố lên bạn nhé
Mắt ướt_31
26-09-2009, 07:09 AM
vì khi con trai yêu là yêu thật lòng mà bị từ chối thì người con trai đó đã mất hết can đảm rất khó để đứng lên một lần nữa
Thế gian này chỉ có 1 mình bạn yêu thật lòng và bị từ chối phủ phàng ư? Bạn còn trẻ lắm, mới té ngã 1 lần mà bạn đã nằm luôn rồi ư ? Đứng lên nào, khí phách của 1 tên con trai đâu? Mạnh mẽ lên nào.
thieuduyint
26-09-2009, 08:07 AM
chưa gì mà bạn đã nản lòng sớm thế. con gái nói có là ko bạn hãy yên lặng âm thầm đi bên cạnh người đó thì chưa biết ai sẽ là người thất bại đâu. hạnh phúc sẽ đến với những người túc tắc.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.