PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ đáp ý tỏ nhau duyên tình



so_cold
27-08-2005, 03:10 PM
ok, SC làm theo thể thơ Song thất lục bát nhé, nghĩa là 2 câu đầu là 7 chữ, 2 câu sau sẽ là lục bát :

Hoa học trò ngày mưa ngày nắng
Con gái thì sáng nắng chiều mưa
Con trai cưng mấy cho vừa
Yêu thương cho mấy vẫn chưa vừa lòng

ok, có bạn nào đối tiếp không...:)

GoodNight[Rain]
27-08-2005, 03:16 PM
đóa tường vi giữa mùa tươi nỡ
nụ yêu đời bỡ ngỡ lòng trinh
khóc than cho đóa vô tình
xót xa cho khúc phù vân giữa trời

ko biết Minh làm đúng ko heo ???

swtlilaznchik88
27-08-2005, 03:41 PM
Hiii, thấy bạn đề mục đối đáp nên vào họa mấy câu, không có ý gì đâu nhé !

Hoa học trò ngày mưa ngày nắng
Con gái nào phải nắng chiều mưa
Con trai chỉ giỏi đỗ thừa
Tội cho con gái bị lừa bởi ai

HY

Cong tu
27-08-2005, 03:53 PM
chùm phượng vĩ bên hè đỏ rực
nắng mùa hạ trên đường tinh nghịch
em xa rồi có nhớ đến anh
kỉ niệm xưa đẹp như tranh vẽ tình
có phải xa nhau là mãi mãi
mối tình này như giấc mộng tan
hóa bọt nước trong đại dương vô tận

so_cold
27-08-2005, 04:50 PM
To Minh: Minh già làm đúng rùi đó :)

Con gái là vậy có biết không
Không không có có mông lung chừng
Nên trai ta cứ dửng dưng
Mặc con gái nói ta đừng quan tâm :D

to swtlil88: có ý hay ko có ý cũng đâu có sao, đối cho vui vậy mà :)

Hướng Quê Xưa
27-08-2005, 06:22 PM
Heo ơi sao lại chẳng quan tâm
Heo mà như vậy quả là thâm
Nghĩ chi như vậy mà nhầm
Tội cho các ả âm thầm mà xa!

so_cold
27-08-2005, 08:38 PM
Vàng hoa cúc anh nhìn chợt thấy
Mắt hồn em xinh mấy vườn hoa
Nhưng sao em vẫn mãi xa
Không cho anh lại qua nhà em chơi

GoodNight[Rain]
27-08-2005, 08:53 PM
1 khắc thu hồn sao tỉnh lẻ
tiếng chuông reo vắng vẻ phố phương
em về xứ ấy anh thương
1 trong 1 ngóng 1 vương tơ lòng

Hà xinh_siêu quậy
28-08-2005, 01:03 AM
Tiếp theo So Cold nha
Sang nhà em chơi, sợ ba má
cầm chổi lông gà đuổi anh ra
lúc ý nhìn anh , em thẹn wa
chỉ sợ anh hổng dám gần em !!!

so_cold
28-08-2005, 08:52 AM
Đường lên núi cheo leo khắc khổ
Qua nhà em trúng ổ gà không
Lại thêm chú chó xồng xồng
Rào cao bao trượng, đường sông bao ghềnh

Hà xinh_siêu quậy
28-08-2005, 09:05 AM
hihihihihi :hihi:
*************
có gì gian khó đâu anh
khi em đã đổ anh dzui hơn nhìu
dzui nhìu rùi lại khổ nhìu
vì em nhõng nhẽo đòi tiền shopping
:bicycle: :madsung: :huglove:

okanobee
28-08-2005, 01:16 PM
Bao lời nói yêu em còn đó
Mà ngại ngùng gian khó sao anh ?
Tình anh như cái chổi rành
Quét xong , quẳng đại góc thành cho xong :D

so_cold
28-08-2005, 02:03 PM
Bao gian khó anh nào ngại chứ
Tình anh nồng chôn giữ trong tim
Nên anh cứ mãi đi tìm
Tìm em tim tím hoa sim giữa đồng

okanobee
28-08-2005, 02:15 PM
Hoa sim tím , hương thơm đồng nội
Trải dịu dàng giăng lối anh đi
Ngu ngơ , thơ dại tình si
Theo anh khắp chốn , sá gì gian nan

so_cold
28-08-2005, 02:30 PM
Hoa sim tím, em gầy duyên dáng
Anh yêu tình đang sáng bình minh
Hoa yêu duyên kết đôi mình
Ngày mang tia nắng lung linh đôi bờ

okanobee
28-08-2005, 04:02 PM
Đôi bờ xanh , tình ta xanh mãi
Lời trao lời , ân ái yêu thương
Ngày mai trên vạn nẻo đường
Lung linh tia nắng , ngát hương , duyên mình

so_cold
28-08-2005, 04:26 PM
Đôi bờ đất, em tình anh nhớ
Nhịp cầu tre trăn trở làn mây
Nước trong soi bóng em đầy
Anh đi anh thấy hoa cây vươn chào

okanobee
28-08-2005, 08:32 PM
Hoa hé nụ , cười xinh lấp ló
Thoảng hương nồng , theo gió bay xa
Ngọt ngào như thể tình ta
Buổi ban sơ đó , câu ca mặn mà .

so_cold
28-08-2005, 08:49 PM
Đường sang ấy còn xa cách trở
Đôi duyên mình chớm nở nụ bông
Hương thơm mát, tóc ai nồng
Một tơ duyên dáng, hai dòng duyên thơ

okanobee
28-08-2005, 08:59 PM
Tình chớm nở , xin đừng tàn vội
Để lòng ai bao nỗi u sầu
Lời yêu thương ấy còn đâu
Ngày vui thoáng chốc nhạt màu , úa phai .

Boulevard
28-08-2005, 10:32 PM
Tình mình như sớm ban mai...
Người ơi đẹp lắm sáng tươi sắc màu
Qua rồi em nhé khổ đau
Từ nay mãi mãi một màu yêu thương

Hà xinh_siêu quậy
28-08-2005, 11:01 PM
Có người yêu mới anh dzui là phải
Em ko hờn ko trách anh đâu
bởi hoa đến mùa thì hoa phải nở
Đò có khách thì đò phải sang sông

vietnamanh
29-08-2005, 07:47 AM
Anh biết ngày mai em lấy chồng
Đò nào cũng phải qua bến sông
anh ngồi ôm đàn anh ca hát
Để khỏi ưu tư chốn thiên đường .

nếu ai hỏi rằng vầng trăng sao không khóc
xin trả lời rằng lệ rơi mãi ngàn năm

ngày xưa ai nỡ vô tình quá
để mà giờ đây khóc với sầu
nếu biết trước tình yêu là như vậy
tôi thề rằng tôi chẳng dám yêu em .


lao_hac191083.

tình thơ
29-08-2005, 07:16 PM
hoa học trò ngày thương ngày nhớ
tuổi học trò ngày nhớ ngày thương
con trai, con gái củng chẳng thường
yêu thương cho mấy củng chưa vừa lòng.

eeeeeeeeeeeee.đừng cải nhau nữa mình giải hòa rồi dó

nhoc_nhoc
29-08-2005, 11:55 PM
Em vẩn mãi yêu vẫn dại khờ
Đau buồn vướng víu lấy đường tơ
Tâm can dày xéo niềm tâm sự
Anh bỏ đi rồi... dạ ngẫn ngơ

Em vẫn ngồi đây...vẫn đợi chờ
Đêm ngày níu kéo một giấc mơ
Anh thương đi mãi không về nữa
Tĩnh đã xa xôi cát bụi mờ...

okanobee
30-08-2005, 06:59 AM
Em ơi , sao vẫn mãi dại khờ
Vẫn hoài vướng víu một đường tơ
Tình kia giờ đã là ảo mộng
Sao mãi trông mong , biết bao giờ ?

Em ơi , thôi đừng đợi , đừng chờ
Để cho hồn héo , dạ ngẩn ngơ
Để lòng hiu hắt , buồn em hỡi
Xa rồi , đâu nữa , một giấc mơ .....

so_cold
30-08-2005, 08:02 PM
Đường qua ngõ thơm nồng hoa sứ
Ngã bên đường trinh nữ lặng im
Gặp ai xếp lá im lìm
Thẹn thùng e lệ hoa mềm tấm thân

keto_minhhiep
30-08-2005, 09:05 PM
nếu em chỉ có một trên đòi
một ngôi sao mot bầu tròi trong xanh
khi đó em chỉ là em
thì anh sẽ yêu mến mình em thôi

nhoc_nhoc
30-08-2005, 10:53 PM
Người còn, nhung nhớ vẫn còn
Tình sao xa mãi chẳng còn như xưa
Ta đi như bước trong mưa
Bến xưa bão tố ta chưa muốn về

Tình xa lỗi hẹn câu thề
Sao tim còn mãi hướng về người xưa
Chuyện tình sao có gió mưa
Gió trôi nhung nhớ còn mưa phai tình

canlongonline
31-08-2005, 12:26 PM
con gái DỄ THƯƠNG ấy vậy mà
dáng đi nhè nhẹ đất RUNG RINH
tiếng nói thanh thanh hổ GIẬT MÌNH

girl85_love4ever
01-09-2005, 08:43 PM
ok, SC làm theo thể thơ Song thất lục bát nhé, nghĩa là 2 câu đầu là 7 chữ, 2 câu sau sẽ là lục bát :

Hoa học trò ngày mưa ngày nắng
Con gái thì sáng nắng chiều mưa
Con trai cưng mấy cho vừa
Yêu thương cho mấy vẫn chưa vừa lòng

ok, có bạn nào đối tiếp không...:)

Hoa học trò ngày nắng ngày mưa
Con trai chỉ giỏi hay cưa các nàng
Con gái thì hay ngỡ ngàng
Tuy yêu nhưng ngại nói câu vừa lòng

hihi...câu 2 hoh làm đúng 7 chữ...ok lun chứ...

MaiAnh
05-09-2005, 04:19 AM
Vào vườn xuân chẳng chút nắng vàng
Nào hoa, nào lá thấy ai sang
Hỡi anh ơi có nhớ nàng
Châu Long vất vả cho chàng công danh

anhhungthaonguyen_21311
07-09-2005, 05:41 AM
mọi người đối hay như vậy thì tôi đây ko dám theo nên muốn làm một vài câu để góp vui và mong mọi người góp ý nha:
lóng lánh ban mai giọt sương chiều
hoa ơi vì giận hay vì kiêu
sao hoa ko nhận giọt sương ấy
giọt sương sứ giả của tình yêu_!
_____________hết rồi_______________
hãy góp ý nha_!

cafe_buon
07-09-2005, 08:24 AM
tho the nay thi gui làm ji`
chang co y nghia ji cả