PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có ánh sáng để thắp niềm vui



cong chua ngochan
09-09-2009, 11:38 PM
Cuộc sống đầy màu sắc và luôn có niềm vui ,nỗi buộn. Có lúc ta chán nản, thất vọng và không biết phải làm sao để đứng dậy, lúc đó ta cần nhất là có người ban để tâm sư. Ai cũng có buồn và vui, niềm vui có thể trọn vẹn khi ta chia sẻ và nỗi buồn sẽ vơi đi.Làm sao để vui vẻ và cởi mởi lòng hơn? Bạn có thể làm được nếu bạn quan tâm và nhìn cuộc sống một cách thoáng hơn. Bạn hãy nghĩ đến tương lai hoặc ngày mai, hãy nghĩ rằng để tâm hồn nhẹ nhàng hoặc ngủ một giấc, ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi đã có lúc chán nản và không còn sức sống nhưng tôi đã nhìn về phía trước mà quên đi tất cả. Ai buồn thì hãy nghĩ đén mọi điều tốt đẹp phía trước mà vui. Chúc mọi người có những niềm vui và luôn hạnh phúc :santa3:

Vi_kiet
10-09-2009, 08:34 AM
à mình cũng có một cách có lẽ cũng sẽ giúp ít cho ai đó và thử xem nha. hít một hơi thật sâu, nhẹ , từ từ và lúc thở ra cũng vậy fai nhớ là thật chậm thôi và kéo dài. như vậy sẽ giúp thoải mái hơn đó
vì trăm năm trong cõi người ta ai ai cũng fai thở ra hít vào
đâu đâu như tận nước lào ai ai cũng fai thở vào hít ra
........con nữa mà we^n rùi...hihihi có ai biết hôn?

Thảo mộc
10-09-2009, 11:02 PM
Nếu ko có niềm vui để nghĩ đến thì sao nhỉ? Ko phải là đang tuyệt vọng sao?

Mình có đọc 1 cuốn truyện, hình như trong đó viết người chết vì tự tử sẽ bị đày xuống địa ngục, vì tự tử cũng tương đương với giết người ( tính mạng do cha mẹ ban cho) và làm cho những người thân đau khổ

==>vậy thì tự tử cũng đâu phải là "giải thoát" nhi?