ngoc gjau
09-09-2009, 06:48 PM
vậy là v xa c đã đc 1 tuần, 1 tuần trôi qua, v cảm thấy rất nhớ c. Cuộc sống ở sài gòn rất náo động,sôi nổi trái ngược với những gì đang diễn ra trong lòng v.C biết ko? V đã phải học làm quen lại từ đầu,tất cả mọi thứ,từ cách ăn, mặc,ngủ...cho đến cách suy nghỉ.Mọi thứ đều trái ngược với trước đây,lúc v còn có c ở bên. V thấy nhớ c,nhớ rất nhiều. V nhớ vòng tay ấm áp của c, vòng tay đã ôm chặt v khi v khóc, v cười. V nhớ lần đầu tiên c hôn v,lúc đó thật sự trong đầu v ko nghỉ đc j cả.:fi: hjhjjjjjjjjjj.V nhớ cả lần đầu tiên nghe c nói....c biết ko? Đó là lần đầu tiên trong đời v đc nghe,oy cũng lần đầu trong đời v đc ai đó cõng.<chắc tại v nặng quá, c nhỉ>.Ôi lúc đó sao ma hạnh phúc quá. Giờ đây v phải tạm xa c,tạm xa vòng tay ấm áp,xa nụ hôn đầu đời của v để theo đuổi ước mơ của mình. Cho dù cuộc sống mới còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng c hãy yên tâm,v sẽ mạnh mẽ dũng cảm đối mặt với tất cả,vì v luôn có c cạnh bên,c luôn ủng hộ và tin tưởng v. Đúng ko c? Cuối cùng thay cho ngàn lời muốn nói v muốn hét lên thật to.... rằng......V NHỚ C, NHỚ RẤT NHIỀU,HẸN GẶP C SAU 14947200s NỮA