PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiết Canh Vịt (món Nhậu)



Miki
27-08-2005, 01:42 PM
Tiết Canh Vịt



Nguyên Liệu:

- 1 con vịt sống

- 1 tblspoon nước mắm ngon

- 50 g đậu phọng

- 3 cọng hành ta

- Rau quế, ngò gai, gừng, tiêu


*Thực hiện:

+ Cho 1 muỗng canh nước mắm và 2 muỗng canh nước lọc vào một cái tô nhỏ, nghiêng tô cho nước mắm tráng đều chung quanh.

+ Bắt vịt, giữ chắc hai chân vịt, bắt chéo hai cánh, vặt chút lông nơi cổ vịt chỗ cuống họng. Cắt tiết vào chén đã có sẵn nước mắm hòa với nước. Bỏ vài giọt huyết đầu, chỉ lấy phần tiết đỏ hồng, còn phần tiết sau chảy nhỏ giọt có màu nâu là tiết ở tim thì không lấy, đựng riêng vào một đĩa khác để luộc ăn chung với cháo hoặc bún vịt.

+ Vịt nhúng nước sôi làm sạch lông, moi lấy bộ đồ lòng: gan, tim, lưỡi, cuống họng, mề, ruột. Mề lộn trái xát muối, ruột vịt thì lấy dao nhọn nhỏ rạch ra, cạo bên trong rồi chà muối rửa lại nhiều lần cho hết hôi, đem luộc chín tất cả đồ lòng rồi để nguội, gan vịt thái miếng để riêng, phần lòng còn lại thì băm nhuyển rồi bày ra đĩa sâu. Có thể trộn chung với lòng vịt hành củ băm sau khi đã nướng sơ cho thơm.

+ Tiết đã hãm cho khỏi đông lúc nãy, cho thêm vô 2 muỗng nước dùng, đánh cho tan rồi đổ vô đĩa lòng vịt, trộn sơ đồ lòng cho thắm với huyết vịt, để vài phút sau thì tiết sẽ đông lại.

+ Bày gan thái miếng lên trên đĩa tiết canh rồi rắc đậu phọng lên sau khi đã rang chín, chà võ giả dập, rắc thêmít tiêu và bày vài cọng ngò lên trên.

+ Món này ăn kèm với ngò gai, ít miếng gừng thái chỉ, chan thêm chút nước mắm chanh ớt rất ngon.

+ Vịt thì đem nấu cháo hoặc nấu lấy nước lèo ăn với bún, còn thịt vịt chặt miếng dầy độ 5 ly bày ra đĩa ăn kèm.

hihi...chỉ post lên thôi, chứ hồi giờ Jane chưa ăn món này bao giờ^.^, món này dành cho boys đúng không nhỉ:)

bupbenhatban
28-08-2005, 01:41 PM
Tiết Canh Vịt


http://img18.photobucket.com/albums/v55/be_khe/Abacus_036.jpg

Mgaci
28-08-2005, 05:22 PM
Đúng sở trường của Mgaci rùi...tiếc là do dịch cúm gia cầm giờ người ta khuyên không dùng món này^^

Miki
28-08-2005, 05:33 PM
To Bupbe: thanks bupbe nhiều:)

To Mgaci: oh, vậy hả, món này tại hồi lâu Jane ở VN thấy mọi người thường ăn, cho nên tưởng là cũng khá có tiếng ở VN chứ, ai dè là do cúm gà à, tiếc nhỉ, nghe nói ăn cũng ngon, nhưng mà Jane nhìn thấy là hông dám đụng tới rồi, con gái mà^.^