PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn có biết?



rooksack
08-09-2009, 10:42 AM
Này bạn! bạn có biết không?
Mỗi sáng mình luôn thấy một tia nắng
Hình như nó toả ra từ phía bạn
Mỗi sáng mình luôn cảm nhận giai điệu
Hình như nó từ khuôn miệng xinh xinh của bạn
Mỗi sáng mình luôn cảm thấy vui hơn, khoẻ hơn
Hinh như mình chỉ cần nhìn thấy bạn
Mỗi sáng mình luôn có ước mơ
Hình như đó là ước mơ là được chăm sóc bạn
Mỗi sáng mình luôn có hi vọng
Hình như hi vọng về một tình cảm
Mỗi sáng mình luôn nhớ một điều
Là tình cảm hôm nay dành cho bạn
Chắc chắn nhiều hơn hôm qua
Và luôn luôn ít hơn ngày mai.
Thôi, thôi, đành từ bỏ
Ngày mai,không còn mặt trời
Không còn chim sơn ca
Không còn niềm vui
Không còn hi vọng
....

....
Nhất là không còn ai để mình trao con tim.
Tạm biệt! Bạn!.....

Vi_kiet
08-09-2009, 01:25 PM
không tôi không biết gì cả nhưng chưa hẳn đã như lời bạn nói là không còn ai để bạn trao con tim đâu bạn à. cuộc sống có lúc này lúc khác chứ làm sao mà tránh khỏi sự đau buồn.... gì đó.... mong rằng bạn sẽ vui lên
ban có biết vẫn có người thường nhớ đến bạn trước khi chìm trong giấc ngủ
ban có biết vẫn có người vẫn luôn thầm mong cho ban sống tốt....
tôi không biết là ai nhưng hãy nghĩ lại xem ai nha.

alone_hix
08-09-2009, 08:11 PM
Mình ko biết gì cả, chỉ bít một điều
Khi viét lên những lời này tâm hồn bạn đang nặng trĩu
Những ước mơ những hi vong dưong như đã trôi xa
Nhưng như Vi Kiet đã noi đấy, Bít đâu co một người nào đó cũng đang chờ bạn trao con tim thì sao
Chúc bạn luôn vui :D

tieuthu_vuitinh747
08-09-2009, 08:52 PM
Bạn có bik những lần vấp ngã......làm ta trưởng thành hơn hok?
Vì vậy hãy mỉm cười mỗi lần vấp ngã......và phải đứng dậy.........chính cs dạy ta lớn khôn.
Chúc bạn sớm tìm lại đc niềm vui , nụ cười trong cs :)

missfrienld91
10-09-2009, 11:23 PM
cái này cũng được gọi là luật đời đó.cố gắng đi tiếp ,xem mọi thứ chỉ là những trỡ ngại hok đang

for_you
11-09-2009, 11:39 PM
Bạn có biế gì không?
Tất cả đơn giản chỉ là cái nhìn mà thôi, chỉ đơn giản như thế mà tại sao tôi lại cứ mãi nhìn theo cái ánh mắt ấy, một đôi mắt mà dường như trong đó có một cái gì đó lôi cuốn tôi, một cái gì đó làm cho lòng tôi khẽ nhẹ nhàng xao xuyến......... là tất cả? Tôi cứ như người mất hồn đứng như thằng trời chồng mà cứ nhìn mãi vào đôi mắt nâu đen ấy? Một ánh mắt của cô bé bán xôi gà nơi đầu đường..... một người bình thường trong cuộc đời và cuộc sống này......... nhưng mà sao ánh mắt ấy cho tôi một cái gì đó thật nhẹ nhàng, ấm áp,............... tôi cứ nhìn như thế mải mê rồi chợt vô tình nhận ra từ trên đôi môi ấy một nụ cười thật hồn nhiên, tôi ngạc nhiên chẳng biết là cô bé ấy cười với ai....... chưa hết tò mò nhưng ánh mắt tôi vẫn cứ như dán vào đôi mắt cô ấy? Tôi khẽ cười rồi được nhận lại của cô ấy một nụ cười thật tươi và hồn nhiên.......... !Tình cảm tôi và cô ấy bắt đầu như thế............., tôi không biết phải làm sao nữa, có nên gặp người hay không? Một cảm giác thật lạ trong tôi người có biết chăng?