Thuyền Nữ
08-09-2009, 01:05 AM
...
Nó bước đi chầm chậm. Lần đầu tiên nó đến đây , chứng kiến cái thành phố hoa lệ này nó hơi choáng ngợp , nó suy nghĩ miên man.Dừng bước , nó ghé chân vào một quán nước ven hồ.Ngồi xuống , nó gọi một ly trà sữa. Mở máy ra , nó nhắn tin cho anh : " Em lên đây rồi , anh có thể gặp em không "...
Ngồi im , nó thong thả đảo mắt nhìn quanh...khung cảnh bài trí của cafe này thật đặc biêt...rất teen...
_ " Ai vậy?"
_ "Hana nhắn."
Tiếng nói của bàn bên cạnh làm nó giật mình. Nó để ý , bàn có 3 người , toàn boy , họ đang uống coffe và bàn luận về một điều gì đó rất sôi nổi. Nhưng sao lại là Hana?? Hana là nó mà...
Một thoáng suy nghĩ , nó nhẹ cười và như đang hiểu ra một vấn đề nào đó , cầm máy lên nó bấm số và phone cho anh. Quả nhiên bên kia có tiếng reng và nó tắt. Mỉm cười và nó biết...người đó là anh...
_" Em nè , sao anh không nt trả lời "?
Nó nhắn tin qua cho anh. Bên kia lại cất tiếng
_ " Ai vậy?? Hana nữa à? "
_" Ừ ! Hana nhắn nãy giờ mà máy tao hết tiền rồi mày ơi, hok tl được. Hay mày cho tao mượn máy mày chút coi "
_ " Tao để nhà rồi "
Ba chàng vẫn tám vô tư không ai hề biết bên này có con nhỏ đang chăm chú lắng nghe và khúc khích cươì. Nó đứng lên và bước ra quầy tính tiền.
Một lát sau nó quay lại
_" Chào anh ! Có chị bé gởi cái này cho anh "
Ba chàng ngơ ngác nhìn nó. Một anh hỏi đùa
_ " chị ấy xinh hok em?? "
Nó mỉm cười _ " em không rõ "
_" chị ấy cao không?"
_" cỡ như em " _ nó mỉm cười
Nãy giờ anh nhìn nó một cách lạ kì. Nó im lặng và xin phép đi ra. Gió mơn man mái tóc nó nhẹ bay...Lòng nó vui vui
" Hello anh ! Em là Hana. Em thấy anh rồi đấy :so_funny:, anh cũng thấy em rồi đấy nhi? Áo hồng ,xách hồng ,quần đen , tóc dài...hihi. Nào đứng lên đi nào "
Anh đứng bật dậy , hai bạn anh đang đùa giỡn imbặt và trố mắt nhìn. Rồi anh chạy , chạy như cố tìm kiếm một cái gì đó sợ vuột mất.
Hai người kia vẫn còn ngỡ ngàng vì hành động bất ngờ của anh. Nhặt mảnh giấy lên
_ " Ế !...nhỏ lúc nãy là Hana mày.."
_ Thật đấy hả? Vậy cũng xinh phết nhỉ.."
Nó bước đi chầm chậm , lòng nhẹ tênh
_" Hana!!!"
Tiếng gọi kéo nó quay lại...là anh...ôm chầm lấy nó , anh rất thật....
_ " Vâng ! Em là Hana "...
Hạnh phúc thật bất ngờ...bất ngờ đến nỗi nó chưa từng nghĩ đến.
Chiều nay , một mình nó lang thang, nó muồn gom hết tp vào trong mat nó , rong ruổi bước đi , rồi nó ngồi xuống một cái ghế bên hồ , lấy giấy ra viết viêt...
_ " Mưa rồi ! "
_"Ừ ! mưa "
Mãi mê với hạnh phúc nó không hay biết có một cặp uyên ương ngồi sau lưng nó , bên kia gốc cây. Nó im lặn , cố nín thở. Nó sợ hãi , rón rén nhue thể nó là một kẻ đang rình mò sợ người ta phát hiện vậy.
_" Sao hôm nay anh đón em trễ vậy?"
_" Công việc gì?? gặp Hana à "?
Hana??? Còn một Hana nào nữa chăng?? Tò mò nó hé mắt nhìn qua...Người con trai đó là anh...sáng nay anh đứng trước mắt nó rất thật thì bây giờ anh cũng rất thật...bất ngờ...nó chẳng muốn tin...chân nó hóa đá lê đi dường như không nôi...
_"Em ghen với Hana à??
_" Ừ ! thì sao?"
_ " Hana chỉ là online thôi mà "
Vai nó run nhẹ , khóe mắt cay xè , niềm hạnh phúc nãy len lỏi vào timnó giờ như vỡ òa ra...ứa máu.
Trời lất phất mưa , nhưng mưa quá nhỏ không thể nào giấu được giùm nó những dòng nước mắt...
Tình online ư?
Có lẽ quá mãi mê với hạnh phúc , cái hạnh phúc mơn man bên nó khi lần đầu tiên nó được một bàn tay ôm ấp vào lòng nên nó quên mất...nó và anh chỉ mới gặp lần đầu...nó đã quên...
À không ! Nó không quên...nó vẫn biết nó và anh chưa bao giờ gặp mặt...chưa bao giờ...nó chỉ quen anh ngay trên bàn phím mà thôi. Nhưng tình yêu nó giành cho anh là tình yêu rất thật. Anh _ tuy không phải là người đầu tiên nó yêu , nhưng là người đầu tiên làm cho nó biết tin vào hạnh phúc...là người đầu tiên làm cho nó phải sn nhiều về một người con trai...Và nó nghĩ " trong cái ảo còn có những cái còn thật hơn cả ngoài đời "...Nhưng dó chỉ là nó...chỉ mình nó nghĩ vậy...mà thôi...
Hôm nay , nó mới biết mình quá ngốc nghếch ,quá cả tin. Mưa nhẹ, nhưng lòng nó se sắt...
Ngày nó quyết định quên anh cũng đã lâu rồi ,nó đẫ cố gắng xua đi những sn về anh. Nó biết quên đi một người không phải là chuyện dễ , nó biết thôi không suy nghĩ làm ột chuyện rất khó khăn...Nhưng nó cố gắng , rất cố gắng để làm những gì có thể...
.................................................. .................................................. .................................................. ..............
_" Chào bé "
_" Chào anh "
Xã nó đấy . Để quên được anh , nó tìm đến một nguời khác để thay thé anh ...xuất thân từ ảo như anh. Ngưòi ta vẫn gọi nó là xã ,nó vẫn cố gắng làm hành lòng người ta với cách gọi thân mật ấy nhưng trong lòng rỗng tuyếch ...không có một chút gợn nào
_" Ấycó sợ mất mình không ?" _ Hắn vẫn thường chen ngang câu hỏi đó trong những lần chat chit . Thoáng buồn , nó không suy nghĩ gì , nhưng bàn tay nó vẫn vô tình lướt trên bàn phím " ảo thì mãi vẫn chỉ là ảo , bản chất của ảo là không chạm được , giá trị của ảo là không có , vì vậy ảo có mất đi cũng như ngày đầu không có ảo mà thôi ". Bàn tay nó vô tình như trái tim nó vậy . Bên kia không biết hắn thế nào , nhưng từ ngày đó nó không còn thâys hắn ol nữa , nó cũng không tìm đến hắn đêr hỏi lí do vì sao mặc dù hắn gần .
Nó vẫn thường thấy hắn tụ tập bạn bè bay nhảy ...nó thầm nghĩ " hắn cũng như anh "
Dạo này quá bận rộn , nosuwcj nhớ lâu rồi cũng ko ol . Yahô vừa sáng ,hắn nhảy vào _" chào xã "
_Ừ ! chào "
_"khỏe ko ?"
_" CŨng khỏe . Còn ấy "?
_" Ừ ! anh khỏe "
Không như trước , dạo này hắn có vẻ chững chạc và trải đời hơn , hắn xưng anh với nó , hắn kể cho nó nghe đủ thứ trên đời . Chuyện của hắn với be A, B , C...Riết rồi nó cũng quen những câu chuyện của hắn với những lần đàn đúm , thay bạn gái này , đổi bạn gái kia ...
_" Ấy không cảm thấy có lỗi khi đối xử với ng` ta thế à "
_" có gì đâu ! Con trai mà em , ai chẳng vậy "
Giật mình , nó không ngờ hắn nói ra câu đó và bỗng dưng nó cảm thấy cái thứ " con trai mà em " đó thật tởm lợm ...
Thế nhưng , hắn tâm sự gì nó cũng nghe . Hai dúă vẫn có nhữngcuộc gặp gỡ , nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ dừng lại ở bạn bè. Mặc dù tim nó cũng thoáng buồn khi nghe hắn kể về cô bạn này , cô bạn kia , nhưng nó vẫn còn sợ và không dám mon men đến gần cái thứ tình cảm gọi là online ấy lần 2 .hôm qua hắn ghé trường và dẫn nó đi chơi như mọi ngày , nó vẫn giữ1khoảng cách để không chạm phải ánh mắt của hắn.
Bất chợt , hắn ôm lấy nó , ôm ghì thật chặt , đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn ...hắn nói "mình yêu ấy ...thật lòng ...mình có thẻ thay đổi ...vì ấy ..."
Nó cố vùng vẫy , bàn tay của hắn càng siết chặt . Nó sợ hãi khóc " buông ra "...Nó không vùng nữa cánh tay của hắn từ từ buông và nó vụt chạy . Hắn vẫn ngồi im , không ngoái đầu nhìn lại ...
Đã mấy hôm rồi không gặ hắn , chuyện vừa rồi cho đến bây giừo nó vẫn còn bàng hoàng . Như những teen khác , nó cũng có cái thú chơi Audi. Nó và anh gặp nhau ở đó , nó và hắn cũng vậy . Cho đến bây giờ , trong game nó với hắn vẫn còn một sợi dây liên kết mà người ta vãn gọi la ox , bx và một chiếc nhẫn ảo ...Mặc dù nó đã vùng chạy khỏi đôi tay hắn
.
No' đang ngơ ngác nhìn nv xinh đẹp của mình và rất kul của hắn
" Max mời bạn vào phòng , bạn đồng ý ko ?"
Nó vào . Hắn đang dứng đó với 2 ng` con gái nữa...không biết bên kia thái độ của hắn thế nào ?
_" chào em"
_chào anh"
_" li dị nha em "
_" tùy anh "
Sau câu nói đó , thì nó biết sợi dây kết nối cuối cùng của nó và hứan đã đứt hẳn . Mắt nó nhòa đi , nó không thể diễn tả được cảm giác lúc này của nó nữa ....Nó không muốn nói rằng " hình như nó đã vướg vào 1 tình yêu ol lần 2 "
Hưand tán tỉnh 2 cô gái kia như chọc tức nó , như thể hắn trả thù chuyện hôm đó . Nó vẫn imlặng và rồi thoát ra với lí do vô cùng tẻ nhạt " mình bận chút xíu "
...
Nó đi về , một mình nó lang thang trên con đường vắng , càng về chiều trời càng sẫmđỏ , buồn đến nao lòng .
Chầm chậm bước đi , từ xa nó đã thấy hắn dựa vào bức tường rêu cũ . Vẫn cáidáng dong dỏng cao ấy và màu áo mà nó vẫn thường cho là sến quá ấy ...rất quen thuộc ...
Cúi mặt , nó bước nhanh hơn như né tránh cái nhìn của hắn , như sợ hắn thấy sự bất thường của nó hnay .
_" Ảo vẫn mãi chỉ là ảo mà thôi , bản chất cảu ảo là không chạm được, giá trị của ảo là không có , ảo có mất đi cũng như ngày đầu không có ảo '"
Bướoc đến bên nó , ánh mắt hắn nghiêm túc
_" Tụi mình yêu thật đi "
Nó ngứoc nhìn lên , nó không khóc nhưng sao bờ mi ươn ướt, những giọt nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên má nó . Hắn mỉm cười _" mình muốn ôm ấy thật chặt , mình muốnche chở cho ấy ...mình muốn được ở bên ấy ...mãi mãi "
Nó đứng sững ...nó vẫn còn quá bất ngờ về lời nói của hắn ...hắn nhẹ cười chòng ôm lấy nó , nó khóc nức nở nhẹ nhàng dang dôi cánh tay nhỏ bé ôm chạt lấy hắn( còn tiếp ...giờ mỏi tay rùi :D:D )
Nó bước đi chầm chậm. Lần đầu tiên nó đến đây , chứng kiến cái thành phố hoa lệ này nó hơi choáng ngợp , nó suy nghĩ miên man.Dừng bước , nó ghé chân vào một quán nước ven hồ.Ngồi xuống , nó gọi một ly trà sữa. Mở máy ra , nó nhắn tin cho anh : " Em lên đây rồi , anh có thể gặp em không "...
Ngồi im , nó thong thả đảo mắt nhìn quanh...khung cảnh bài trí của cafe này thật đặc biêt...rất teen...
_ " Ai vậy?"
_ "Hana nhắn."
Tiếng nói của bàn bên cạnh làm nó giật mình. Nó để ý , bàn có 3 người , toàn boy , họ đang uống coffe và bàn luận về một điều gì đó rất sôi nổi. Nhưng sao lại là Hana?? Hana là nó mà...
Một thoáng suy nghĩ , nó nhẹ cười và như đang hiểu ra một vấn đề nào đó , cầm máy lên nó bấm số và phone cho anh. Quả nhiên bên kia có tiếng reng và nó tắt. Mỉm cười và nó biết...người đó là anh...
_" Em nè , sao anh không nt trả lời "?
Nó nhắn tin qua cho anh. Bên kia lại cất tiếng
_ " Ai vậy?? Hana nữa à? "
_" Ừ ! Hana nhắn nãy giờ mà máy tao hết tiền rồi mày ơi, hok tl được. Hay mày cho tao mượn máy mày chút coi "
_ " Tao để nhà rồi "
Ba chàng vẫn tám vô tư không ai hề biết bên này có con nhỏ đang chăm chú lắng nghe và khúc khích cươì. Nó đứng lên và bước ra quầy tính tiền.
Một lát sau nó quay lại
_" Chào anh ! Có chị bé gởi cái này cho anh "
Ba chàng ngơ ngác nhìn nó. Một anh hỏi đùa
_ " chị ấy xinh hok em?? "
Nó mỉm cười _ " em không rõ "
_" chị ấy cao không?"
_" cỡ như em " _ nó mỉm cười
Nãy giờ anh nhìn nó một cách lạ kì. Nó im lặng và xin phép đi ra. Gió mơn man mái tóc nó nhẹ bay...Lòng nó vui vui
" Hello anh ! Em là Hana. Em thấy anh rồi đấy :so_funny:, anh cũng thấy em rồi đấy nhi? Áo hồng ,xách hồng ,quần đen , tóc dài...hihi. Nào đứng lên đi nào "
Anh đứng bật dậy , hai bạn anh đang đùa giỡn imbặt và trố mắt nhìn. Rồi anh chạy , chạy như cố tìm kiếm một cái gì đó sợ vuột mất.
Hai người kia vẫn còn ngỡ ngàng vì hành động bất ngờ của anh. Nhặt mảnh giấy lên
_ " Ế !...nhỏ lúc nãy là Hana mày.."
_ Thật đấy hả? Vậy cũng xinh phết nhỉ.."
Nó bước đi chầm chậm , lòng nhẹ tênh
_" Hana!!!"
Tiếng gọi kéo nó quay lại...là anh...ôm chầm lấy nó , anh rất thật....
_ " Vâng ! Em là Hana "...
Hạnh phúc thật bất ngờ...bất ngờ đến nỗi nó chưa từng nghĩ đến.
Chiều nay , một mình nó lang thang, nó muồn gom hết tp vào trong mat nó , rong ruổi bước đi , rồi nó ngồi xuống một cái ghế bên hồ , lấy giấy ra viết viêt...
_ " Mưa rồi ! "
_"Ừ ! mưa "
Mãi mê với hạnh phúc nó không hay biết có một cặp uyên ương ngồi sau lưng nó , bên kia gốc cây. Nó im lặn , cố nín thở. Nó sợ hãi , rón rén nhue thể nó là một kẻ đang rình mò sợ người ta phát hiện vậy.
_" Sao hôm nay anh đón em trễ vậy?"
_" Công việc gì?? gặp Hana à "?
Hana??? Còn một Hana nào nữa chăng?? Tò mò nó hé mắt nhìn qua...Người con trai đó là anh...sáng nay anh đứng trước mắt nó rất thật thì bây giờ anh cũng rất thật...bất ngờ...nó chẳng muốn tin...chân nó hóa đá lê đi dường như không nôi...
_"Em ghen với Hana à??
_" Ừ ! thì sao?"
_ " Hana chỉ là online thôi mà "
Vai nó run nhẹ , khóe mắt cay xè , niềm hạnh phúc nãy len lỏi vào timnó giờ như vỡ òa ra...ứa máu.
Trời lất phất mưa , nhưng mưa quá nhỏ không thể nào giấu được giùm nó những dòng nước mắt...
Tình online ư?
Có lẽ quá mãi mê với hạnh phúc , cái hạnh phúc mơn man bên nó khi lần đầu tiên nó được một bàn tay ôm ấp vào lòng nên nó quên mất...nó và anh chỉ mới gặp lần đầu...nó đã quên...
À không ! Nó không quên...nó vẫn biết nó và anh chưa bao giờ gặp mặt...chưa bao giờ...nó chỉ quen anh ngay trên bàn phím mà thôi. Nhưng tình yêu nó giành cho anh là tình yêu rất thật. Anh _ tuy không phải là người đầu tiên nó yêu , nhưng là người đầu tiên làm cho nó biết tin vào hạnh phúc...là người đầu tiên làm cho nó phải sn nhiều về một người con trai...Và nó nghĩ " trong cái ảo còn có những cái còn thật hơn cả ngoài đời "...Nhưng dó chỉ là nó...chỉ mình nó nghĩ vậy...mà thôi...
Hôm nay , nó mới biết mình quá ngốc nghếch ,quá cả tin. Mưa nhẹ, nhưng lòng nó se sắt...
Ngày nó quyết định quên anh cũng đã lâu rồi ,nó đẫ cố gắng xua đi những sn về anh. Nó biết quên đi một người không phải là chuyện dễ , nó biết thôi không suy nghĩ làm ột chuyện rất khó khăn...Nhưng nó cố gắng , rất cố gắng để làm những gì có thể...
.................................................. .................................................. .................................................. ..............
_" Chào bé "
_" Chào anh "
Xã nó đấy . Để quên được anh , nó tìm đến một nguời khác để thay thé anh ...xuất thân từ ảo như anh. Ngưòi ta vẫn gọi nó là xã ,nó vẫn cố gắng làm hành lòng người ta với cách gọi thân mật ấy nhưng trong lòng rỗng tuyếch ...không có một chút gợn nào
_" Ấycó sợ mất mình không ?" _ Hắn vẫn thường chen ngang câu hỏi đó trong những lần chat chit . Thoáng buồn , nó không suy nghĩ gì , nhưng bàn tay nó vẫn vô tình lướt trên bàn phím " ảo thì mãi vẫn chỉ là ảo , bản chất của ảo là không chạm được , giá trị của ảo là không có , vì vậy ảo có mất đi cũng như ngày đầu không có ảo mà thôi ". Bàn tay nó vô tình như trái tim nó vậy . Bên kia không biết hắn thế nào , nhưng từ ngày đó nó không còn thâys hắn ol nữa , nó cũng không tìm đến hắn đêr hỏi lí do vì sao mặc dù hắn gần .
Nó vẫn thường thấy hắn tụ tập bạn bè bay nhảy ...nó thầm nghĩ " hắn cũng như anh "
Dạo này quá bận rộn , nosuwcj nhớ lâu rồi cũng ko ol . Yahô vừa sáng ,hắn nhảy vào _" chào xã "
_Ừ ! chào "
_"khỏe ko ?"
_" CŨng khỏe . Còn ấy "?
_" Ừ ! anh khỏe "
Không như trước , dạo này hắn có vẻ chững chạc và trải đời hơn , hắn xưng anh với nó , hắn kể cho nó nghe đủ thứ trên đời . Chuyện của hắn với be A, B , C...Riết rồi nó cũng quen những câu chuyện của hắn với những lần đàn đúm , thay bạn gái này , đổi bạn gái kia ...
_" Ấy không cảm thấy có lỗi khi đối xử với ng` ta thế à "
_" có gì đâu ! Con trai mà em , ai chẳng vậy "
Giật mình , nó không ngờ hắn nói ra câu đó và bỗng dưng nó cảm thấy cái thứ " con trai mà em " đó thật tởm lợm ...
Thế nhưng , hắn tâm sự gì nó cũng nghe . Hai dúă vẫn có nhữngcuộc gặp gỡ , nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ dừng lại ở bạn bè. Mặc dù tim nó cũng thoáng buồn khi nghe hắn kể về cô bạn này , cô bạn kia , nhưng nó vẫn còn sợ và không dám mon men đến gần cái thứ tình cảm gọi là online ấy lần 2 .hôm qua hắn ghé trường và dẫn nó đi chơi như mọi ngày , nó vẫn giữ1khoảng cách để không chạm phải ánh mắt của hắn.
Bất chợt , hắn ôm lấy nó , ôm ghì thật chặt , đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn ...hắn nói "mình yêu ấy ...thật lòng ...mình có thẻ thay đổi ...vì ấy ..."
Nó cố vùng vẫy , bàn tay của hắn càng siết chặt . Nó sợ hãi khóc " buông ra "...Nó không vùng nữa cánh tay của hắn từ từ buông và nó vụt chạy . Hắn vẫn ngồi im , không ngoái đầu nhìn lại ...
Đã mấy hôm rồi không gặ hắn , chuyện vừa rồi cho đến bây giừo nó vẫn còn bàng hoàng . Như những teen khác , nó cũng có cái thú chơi Audi. Nó và anh gặp nhau ở đó , nó và hắn cũng vậy . Cho đến bây giờ , trong game nó với hắn vẫn còn một sợi dây liên kết mà người ta vãn gọi la ox , bx và một chiếc nhẫn ảo ...Mặc dù nó đã vùng chạy khỏi đôi tay hắn
.
No' đang ngơ ngác nhìn nv xinh đẹp của mình và rất kul của hắn
" Max mời bạn vào phòng , bạn đồng ý ko ?"
Nó vào . Hắn đang dứng đó với 2 ng` con gái nữa...không biết bên kia thái độ của hắn thế nào ?
_" chào em"
_chào anh"
_" li dị nha em "
_" tùy anh "
Sau câu nói đó , thì nó biết sợi dây kết nối cuối cùng của nó và hứan đã đứt hẳn . Mắt nó nhòa đi , nó không thể diễn tả được cảm giác lúc này của nó nữa ....Nó không muốn nói rằng " hình như nó đã vướg vào 1 tình yêu ol lần 2 "
Hưand tán tỉnh 2 cô gái kia như chọc tức nó , như thể hắn trả thù chuyện hôm đó . Nó vẫn imlặng và rồi thoát ra với lí do vô cùng tẻ nhạt " mình bận chút xíu "
...
Nó đi về , một mình nó lang thang trên con đường vắng , càng về chiều trời càng sẫmđỏ , buồn đến nao lòng .
Chầm chậm bước đi , từ xa nó đã thấy hắn dựa vào bức tường rêu cũ . Vẫn cáidáng dong dỏng cao ấy và màu áo mà nó vẫn thường cho là sến quá ấy ...rất quen thuộc ...
Cúi mặt , nó bước nhanh hơn như né tránh cái nhìn của hắn , như sợ hắn thấy sự bất thường của nó hnay .
_" Ảo vẫn mãi chỉ là ảo mà thôi , bản chất cảu ảo là không chạm được, giá trị của ảo là không có , ảo có mất đi cũng như ngày đầu không có ảo '"
Bướoc đến bên nó , ánh mắt hắn nghiêm túc
_" Tụi mình yêu thật đi "
Nó ngứoc nhìn lên , nó không khóc nhưng sao bờ mi ươn ướt, những giọt nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên má nó . Hắn mỉm cười _" mình muốn ôm ấy thật chặt , mình muốnche chở cho ấy ...mình muốn được ở bên ấy ...mãi mãi "
Nó đứng sững ...nó vẫn còn quá bất ngờ về lời nói của hắn ...hắn nhẹ cười chòng ôm lấy nó , nó khóc nức nở nhẹ nhàng dang dôi cánh tay nhỏ bé ôm chạt lấy hắn( còn tiếp ...giờ mỏi tay rùi :D:D )