PDA

Xem đầy đủ chức năng : Từ ngày chia tay



.:_charlotte_:.
07-09-2009, 02:31 AM
Từ ngày chia tay
Không ai thấy dáng anh bước đến căn nhà đó
Em cũng thôi không còn ra cửa đợi
Hai người ở hai đầu thành phố
Mà như xa tận mây trời

Anh không đủ mạnh mẽ đến bên em
Cũng chẳng còn dũng khí khiến em đi tiếp
Kỷ niệm đầy ắp
Cũng không thể níu chân 1 người
Mình xa nhau…

luckymiu
07-09-2009, 03:59 AM
dưới hoàng hôn anh nói lời chia tay
tim dau nhói lòng em quạnh hiu
thoi gian đó em dã cố quên đi
những ngày tháng xưa trong em là ác mộng

rùa nhỏ
07-09-2009, 07:23 PM
Vẫn biết yêu anh là đau khổ
Nhưng tận lòng mình không thể quên anh
Vẫn dặn lòng mình đừng nhớ nữa
ánh mắt vô tình vẫn kiếm tìm bóng hình anh !

----------------------------------------------------
Có những điều chẳng thể nào quên
Cũng có điều chẳng thể nào nhớ
Gió bụt nhạt nhoà trong bài thơ dang dở
Biển cô đơn gào thét khi đêm về !

(tặng một người có tên Mai Anh Hoàng............)

công chúa bạch lan
08-09-2009, 12:03 AM
yêu anh em mãi đời chờ
con tim dành trọn một đời vì anh
sao anh lỡ vội phụ tình
cho tim vỡ nát cho sầu lòng em?

KASURA_HIP
08-09-2009, 12:21 AM
Vẫn biết yêu anh là đau khổ
Nhưng tận lòng mình không thể quên anh
Vẫn dặn lòng mình đừng nhớ nữa
ánh mắt vô tình vẫn kiếm tìm bóng hình anh !

----------------------------------------------------
Có những điều chẳng thể nào quên
Cũng có điều chẳng thể nào nhớ
Gió bụt nhạt nhoà trong bài thơ dang dở
Biển cô đơn gào thét khi đêm về !

(tặng một người có tên Mai Anh Hoàng............)

Vẫn biết lòng cố quên là nhớ
Sao còn dằn lòng cố nhớ để mà.....quên ?