fancist
06-09-2009, 08:10 AM
http://zorovendetta.byethost6.com/my_music/mine/buonngu-igottasleep-done.mp3
--------------->Lyric<-----------------
Lại một ngày làm việc hăng say, đường về nhà mệt nhoài chân tay
Thương sao 2 con mắt thẫn thờ đang lim dim đón chờ một giấc ngủ say! Ngủ say
Nhìn ngoài đường đầy bụi và xe, từng dòng người còn dài lê thê
Chen vai nhau sau lúc tang tầm, ôi! Tôi đang rất cần một giấc ngủ thôi! Ngủ thôi
Nhắm mắt mơ màng tìm một tiếng hát dịu dàng miên man ru tôi trong giấc ngủ
Bóng tối bao trùm, đồng hồ tíc tắc xoay vòng! Ai cho tôi xin giấc ngủ say…
Ngồi dậy nhoài người bật Tivi, một trận cầu ah! Đội Chelsea
Nhưng tôi đâu có hứng thú gì khi tôi đang rất cần một giấc ngủ thôi! Ngủ thôi
Nhắm mắt mơ màng tìm một tiếng hát dịu dàng miên man ru tôi trong giấc ngủ
Bóng tối bao trùm, đồng hồ tíc tắc xoay vòng! Ai cho tôi xin giấc ngủ say…
Nhắm mắt mơ màng tìm một tiếng hát dịu dàng miên man ru tôi trong giấc ngủ
Bóng tối bao trùm, đồng hồ tíc tắc xoay vòng! Ai cho tôi xin giấc ngủ say…
Lại một ngày làm việc hăng say, đường về nhà mệt nhoài chân tay
Trong đêm khuya phố xá im lìm, riêng tôi đang kiếm tìm một giấc ngủ thôi! Ngủ thôi
Ngủ say.. ngủ ngon.. ngủ đi!..............
--------------->Lyric<-----------------
Lại một ngày làm việc hăng say, đường về nhà mệt nhoài chân tay
Thương sao 2 con mắt thẫn thờ đang lim dim đón chờ một giấc ngủ say! Ngủ say
Nhìn ngoài đường đầy bụi và xe, từng dòng người còn dài lê thê
Chen vai nhau sau lúc tang tầm, ôi! Tôi đang rất cần một giấc ngủ thôi! Ngủ thôi
Nhắm mắt mơ màng tìm một tiếng hát dịu dàng miên man ru tôi trong giấc ngủ
Bóng tối bao trùm, đồng hồ tíc tắc xoay vòng! Ai cho tôi xin giấc ngủ say…
Ngồi dậy nhoài người bật Tivi, một trận cầu ah! Đội Chelsea
Nhưng tôi đâu có hứng thú gì khi tôi đang rất cần một giấc ngủ thôi! Ngủ thôi
Nhắm mắt mơ màng tìm một tiếng hát dịu dàng miên man ru tôi trong giấc ngủ
Bóng tối bao trùm, đồng hồ tíc tắc xoay vòng! Ai cho tôi xin giấc ngủ say…
Nhắm mắt mơ màng tìm một tiếng hát dịu dàng miên man ru tôi trong giấc ngủ
Bóng tối bao trùm, đồng hồ tíc tắc xoay vòng! Ai cho tôi xin giấc ngủ say…
Lại một ngày làm việc hăng say, đường về nhà mệt nhoài chân tay
Trong đêm khuya phố xá im lìm, riêng tôi đang kiếm tìm một giấc ngủ thôi! Ngủ thôi
Ngủ say.. ngủ ngon.. ngủ đi!..............