Xem đầy đủ chức năng : Lý trí and Trái tim
hoDoan_tenQKhanh
05-09-2009, 05:47 AM
Có những lúc ngồi 1 mình suy nghĩ.Bỗng đâu trong đầu có 2 luồng suy nghĩ cứ dành nhau mà nói, nó đánh nhau, nó cãi cọ,... đủ thứ.Mình nghĩ đó là lời nói của lý trí và trái tim, nhưng mình không thể phân biệt được, bạn nào có thể chỉ mình cách phân biệt đâu là lý trí và đâu là trái tim không vậy??? :thatall::thatall:
mưa_buồn
05-09-2009, 08:50 PM
Thường thì trái tim thiêng về tình cảm nhiều hơn......còn lí trí , nó đưa ra những suy nghĩ thiêng về lợi-và hại.....:rain:....Mưa nghĩ vậy.
Giả dụ như khi một ai đó cần bạn giúp đỡ , trong đầu bạn sẽ xuất hiện hai suy nghĩ : " Người đó là bạn của mình , vì vậy mình phải giúp !"...và "Ừ thì là bạn , nhưng giúp vậy thì mất nhiều thời gian lắm và chẳng được gì cả".....nó đối lập nhau , đúng không? Vừa muốn giúp nhưng cũng vừa không muốn.....Suy nghĩ đầu tiên, thiêng về tình cảm bạn bè , nó là trái tim đó.....còn suy nghĩ thứ hai , về sự có lợi và có hại....đó là suy nghĩ của lí trí...
bạn có nghĩ vậy không???.......:rain:.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.