GV_kin
04-09-2009, 06:32 AM
Đã nửa năm trôi qua
Nửa năm từ ngày e và anh ct
Em cứ tưởng em mạnh mẽ lắm
Em cứ tưởng ko có anh thì cũng chẳng sao
Anh ko là rỳ cả
Nửa năm em đã quen tới 4 ng
Nhưng rồi những em đều cảm thấy chán
Em ct cho dù ng ta tìm mọi cách để níu kéo
Ng ta mắng em sao vô tình thế
Em là ng ko ra rỳ phải ko anh.
Lấy nỗi đau của mình đem cho ng khác.
Em cứ nhủ lòng rằng cứ vui đi , cứ iêu đi , rồi sẽ quên thôi.
Rằng anh là ng đầu tiên nhưng sẽ ko la ng cuối cùng.
Uhm , em đã nghĩ thế và vùi chôn những suy nghĩ , nhớ nhung của mình về anh.
Nhưng thật ra ko phải vậy.
Em nhận ra ko ai iêu em bằng anh , ko ai bằng anh , ko ai cả
Từ ngày chia tay em dường như ko còn là em nữa.
Em ngốc nghếch hơn , vô tình hơn , lặng lẽ hơn.
Mọi cảm giác trong em dường như mất hết.
Với em mọi thứ dường như rất bình thường, tất cả mọi thứ đều trở nên tầm thường 1 cách kì lạ.
Em chẳng còn mún wan tâm tới ai , tới bất kí điều gì.
Em cúp học , vùi đầu vào net , những buổi cafe voi FAM ko mục đích.
Ngủ miệt mài , ko ăn uống.
1 tuần em sụt đến 4 kg.
Nhưng rồi thì sao.
Anh cũng đâu trở lại =]]
Nửa năm trôi wa , em cũng bình thường trở lai.
Chỉ có điều kon tim em ko thể tiếp nhận thêm 1 ai.
Anh à
Em ngoan ra nhiều đếy
Nữ tính nhiều rồi đếy ko kòn là kon bé dòm như less, lại ăn nói như boy đâu.
Em cũng bỏ game rồi , ỡ nhà thôi , lo học nữa.
Em sẽ cố gắng thay đổi, để sau này đứng trước mặt anh , 1 ngày nào đó
Em sẽ vui vẻ , sẽ ko khóc.
Em ko chắc có thể iêu 1 ai khác.
Em ko chắc e có thể quên anh hay ko.
Chỉ biết rằng lúc này em cảm thấy rất bình yên.
Vì vậy phương ấy anh cũng phải HP và vui vẻ anh nhé =]] =]]
Nửa năm từ ngày e và anh ct
Em cứ tưởng em mạnh mẽ lắm
Em cứ tưởng ko có anh thì cũng chẳng sao
Anh ko là rỳ cả
Nửa năm em đã quen tới 4 ng
Nhưng rồi những em đều cảm thấy chán
Em ct cho dù ng ta tìm mọi cách để níu kéo
Ng ta mắng em sao vô tình thế
Em là ng ko ra rỳ phải ko anh.
Lấy nỗi đau của mình đem cho ng khác.
Em cứ nhủ lòng rằng cứ vui đi , cứ iêu đi , rồi sẽ quên thôi.
Rằng anh là ng đầu tiên nhưng sẽ ko la ng cuối cùng.
Uhm , em đã nghĩ thế và vùi chôn những suy nghĩ , nhớ nhung của mình về anh.
Nhưng thật ra ko phải vậy.
Em nhận ra ko ai iêu em bằng anh , ko ai bằng anh , ko ai cả
Từ ngày chia tay em dường như ko còn là em nữa.
Em ngốc nghếch hơn , vô tình hơn , lặng lẽ hơn.
Mọi cảm giác trong em dường như mất hết.
Với em mọi thứ dường như rất bình thường, tất cả mọi thứ đều trở nên tầm thường 1 cách kì lạ.
Em chẳng còn mún wan tâm tới ai , tới bất kí điều gì.
Em cúp học , vùi đầu vào net , những buổi cafe voi FAM ko mục đích.
Ngủ miệt mài , ko ăn uống.
1 tuần em sụt đến 4 kg.
Nhưng rồi thì sao.
Anh cũng đâu trở lại =]]
Nửa năm trôi wa , em cũng bình thường trở lai.
Chỉ có điều kon tim em ko thể tiếp nhận thêm 1 ai.
Anh à
Em ngoan ra nhiều đếy
Nữ tính nhiều rồi đếy ko kòn là kon bé dòm như less, lại ăn nói như boy đâu.
Em cũng bỏ game rồi , ỡ nhà thôi , lo học nữa.
Em sẽ cố gắng thay đổi, để sau này đứng trước mặt anh , 1 ngày nào đó
Em sẽ vui vẻ , sẽ ko khóc.
Em ko chắc có thể iêu 1 ai khác.
Em ko chắc e có thể quên anh hay ko.
Chỉ biết rằng lúc này em cảm thấy rất bình yên.
Vì vậy phương ấy anh cũng phải HP và vui vẻ anh nhé =]] =]]