hongnhungxuanduong
03-09-2009, 07:58 PM
ko biết từ bao giờ e đã trót y anh.18 năm e giư chặt trái tim và thề rằng minh sẽ ko bao gio yêu lấy một ai khi sự nghiệp chưa thành.nhưng khi e gặp anh dường như những gì mà e đã nói tan biến mất.khi gặp anh e ko có cảm giác gì là lạ cả rồi ko biết từ bao giờ bọn minh tâm sự ntn mà e da trót y anh tình yêu đầu tiên e có là ở anh , anh cho e niềm vuiva e cam thây hp moi khi tâm sự cùng anh............. và cứ thế cứ thế 5 tháng trôi qua bọn mình rất vui ve với nhau.... va rồi chúng mình đã hẹn ước và hứa sẽ xây đắp hp ,tới một ngày e phải rời xa anh để đi học e buồn lăm chứ. tới nơi xứ người e cô đơn và lạnh lẽo lam. thật sự e rát vui khi nghe dc tieng nói của anh , roi e cung cảm thấy âm lòng lên khi dc nghe những lời động viên cua anh...........tại sao gio anh ko như ngay xua nũa ha ảnh tại sao e va anh chi xa nhau chưa tròn một mùa thu vậy mà anh nhẫn tâm để e lai một mình nơi đất khách a lặng lẽ xây đăp hp gd. a có biêt nơi đây e bùn lắm ko ?????????? e đã cố gắng gìn giữ và sống thủy chung vậy mà a...................e buồn lắm anh ah chăc giờ này anh đang hp bên vợ mà ko biêt nơi xứ người này đang còn e vẫn nhớ về anh. dù bây giờ e có nói gì đi nưa thì anh cũng ko quay về với e lời cuối e chúc a hp
gưởi tới người tôi y HA V KHIÊM vĩnh biệt anh baby :ow::ow::ow:
nói dùm tới người tôi y bạn nhe [ lòi hứa ngày xưa ...tại sao lại gạt e anh oi hãy nói đi,tại sao anh gạt e ,e có lỗi lầm chi.....]
gưởi tới người tôi y HA V KHIÊM vĩnh biệt anh baby :ow::ow::ow:
nói dùm tới người tôi y bạn nhe [ lòi hứa ngày xưa ...tại sao lại gạt e anh oi hãy nói đi,tại sao anh gạt e ,e có lỗi lầm chi.....]