Tháng Tư
02-09-2009, 07:19 PM
Ây da, đôi lúc tình bạn ko biết bao giờ chấm dứt nữa, nhiều khi cũng chỉ vì bất đồng ý kiến 1 xíu cũng tan vỡ... đời này cũng vô thường lắm nhỉ? tìm 1 người bạn đã khó nhưng để hiểu nhau thì càng khó hơn ấy vậy mà chia tay nhau thì quá dể dàng, chúng cứ tỉ lệ nghịch với nhau!
Nhớ ngày nào chân ướt chân ráo lên Sg, có nồi thịt nhỏ cũng chia nhau ăn suốt tuần vì ngày đó sinh viên Nghèo ,1 năm trôi qua, đứa nào cũng chọn cho mình khung trời mới, chia tay nhau 1 cách đơn giản .. và chả buồn nhìn nhau , thời đại càng văn minh thì tình bạn càng " Văn Minh " quá khó để tìm 1 người bạn đúng nghĩa BẠN chứ ko phải BÈ
Âu cũng là số trời , ko thể cản dc,. mọi người đến với nhau cũng vì chữ Duyên, nếu hết duyên thì phải đi, có níu kéo cũng sẽ ko dc gì, mình nghĩ là vậy! vợ chồng cũng thế, yêu nhau lắm cắn nhau đau để rồi khi ko còn gì với nhau thì quên bẵng hết thời phút bên nhau êm đềm, phủi tay cái 1 như ko có gì, chỉ tội cho lũ trẻ , đứa mất cha đứa xa mẹ! người lớn làm trẻ con chịu , rồi cũng như Cha mẹ sinh con ra, nuôi con lớn khôn, lập gia đình cho chúng , rồi chúng đánh nhau cải nhau, anh em bất hoà, đó gọi là con cái làm cha mẹ chịu , chúng chỉ biết lợi ích cho mình mà ko nghĩ đến người khác ...
Ai cũng ích kỉ như nhau ,nhưng xin hãy nghĩ đến những người thân 1 xíu để họ đừng buồn vì mình , những sự việc mình làm thì mình phải có gan chịu ... đừng để liên lụy đến ai thế mới là anh hùng ...
Bất giác tự hỏi " Tình Người với Người đáng giá bao nhiêu ? "
Nhớ ngày nào chân ướt chân ráo lên Sg, có nồi thịt nhỏ cũng chia nhau ăn suốt tuần vì ngày đó sinh viên Nghèo ,1 năm trôi qua, đứa nào cũng chọn cho mình khung trời mới, chia tay nhau 1 cách đơn giản .. và chả buồn nhìn nhau , thời đại càng văn minh thì tình bạn càng " Văn Minh " quá khó để tìm 1 người bạn đúng nghĩa BẠN chứ ko phải BÈ
Âu cũng là số trời , ko thể cản dc,. mọi người đến với nhau cũng vì chữ Duyên, nếu hết duyên thì phải đi, có níu kéo cũng sẽ ko dc gì, mình nghĩ là vậy! vợ chồng cũng thế, yêu nhau lắm cắn nhau đau để rồi khi ko còn gì với nhau thì quên bẵng hết thời phút bên nhau êm đềm, phủi tay cái 1 như ko có gì, chỉ tội cho lũ trẻ , đứa mất cha đứa xa mẹ! người lớn làm trẻ con chịu , rồi cũng như Cha mẹ sinh con ra, nuôi con lớn khôn, lập gia đình cho chúng , rồi chúng đánh nhau cải nhau, anh em bất hoà, đó gọi là con cái làm cha mẹ chịu , chúng chỉ biết lợi ích cho mình mà ko nghĩ đến người khác ...
Ai cũng ích kỉ như nhau ,nhưng xin hãy nghĩ đến những người thân 1 xíu để họ đừng buồn vì mình , những sự việc mình làm thì mình phải có gan chịu ... đừng để liên lụy đến ai thế mới là anh hùng ...
Bất giác tự hỏi " Tình Người với Người đáng giá bao nhiêu ? "