Xem đầy đủ chức năng : Hình như đã đánh mất
alone_hix
01-09-2009, 09:22 PM
Mình lục trong đống sách , vô tình làm rơi một quyển vở cũ va...... trong đó rơi ra những cánh hoa từng ép ngày trươc. Trong giây phút đó tự nhiên thấy lòng mình náo động lạ.....Đã từ bao giờ mình bỏ đi ước mơ đó nhỉ, cái ước mơ có thể xếp những cánh hoa thành một bức tranh, cái ước mơ ngốc nghếch đến thế là cùng.
Nhưng sao tự nhiên lại thấy bùn,phải chăng càng lớn người ta sẽ bớt đi những mơ mộng,nhưng bản thân mình hình như cũng dã đánh mất một điều gĩ đó rất trong trắng của ngày xưa
****violet****
02-09-2009, 12:51 AM
Ờ!Càng lớn thì những ước mơ thuở bé bỗng dưng biến mất hoặc bị lãng quên đi.Không phải vì thời gian,cũng không phải vì những gì tinh khiết dễ bị lãng quên mà là do những xô bồ trong cuộc sống,những toan tính tình cảm,vật chất đã làm cho con người ta thay đổi mất rồi.....................
viggo
02-09-2009, 12:59 AM
khi chúng ta ca`ng lớn , chúng ta phải đối diện với những cuộc sống khắc nghiêt và đào thải !!! chúng ta phải chạy theo những nhu cầu của vật chất ,phải chạy theo những bước tiến của xa ~hội ,,,phải sống 1 cách thực tê'....đôi khi lạnh lùng + vô cảm :rain: !!!nhưng khi nghĩ lại về những ngày thơ ấu' của mình , mình dường cảm giac' như đánh mất 1 thứ gì đó rất wi' báu :rain: .....phải chăng đây là cai' giá phải trả của sự trường thành ? :sad:
ngaymua_vt1011
03-09-2009, 01:46 AM
chắc tại phải đối mặt với những gì mà ng ta vẫn gọi là thực tế nhiêu quá nên những mộng mơ dường như tan biến hết. mình đọc bài bạn mình mới nhận ra điều đó mà mình quên mất từ bao giờ. giá như được mơ mộng như ngày còn đi học thì có lẽ mình sẽ không phải nghĩ nhiều và khổ tâm nhiều như vậy
Lắm khi thấy mình thật tệ, lắm khi sao mà thấy nhớ những ngày trước,..........Một gương mặt quen thuộc của đứa bạn, một con đường nhỏ lâu ngày không tới, một chút gì cỏn con lặt vặt,..............!Có bao giờ quay trở lại?Có bao giờ giống ngày xưa..............
Đã có lúc, tự nhủ rằng mưa đẹp, muốn như những đứa trẻ khác, vùng vẫy, la hét. Nhưng rồi sực nhớ còn bao nhiêu việc phải làm.Lạnh, bùn đất, và cả sấm chớp nữa............,cái ý định ban đầu lại chùng xuống nhanh chóng.............
Kí ức, có bao giờ là mãi mãi, hay chỉ là một nơi xa xăm, ùa vào nỗi nhớ, đến rồi lại đi như những cơn mưa, như những ngẫu hứng ngốc xít..............
tieuthu_vuitinh747
04-09-2009, 11:35 PM
Con người giờ sống càng thực tế hơn........vì cuộc sống phải bon chen để sống......đôi khi cũng nhớ lại hồi bé.....bik bao nhiu ước mơ , dự định.......nhưng giờ cũng chả còn tí chút hứng thú nào nữa.......nàn....
alone_hix
05-09-2009, 01:56 AM
Cái gì cũng thay đổi thật rồi, cả những người bạn ngày xưa cũng vậy nữa! Đã từng thân nhau bít mấy, vậy mà bây giờ thấy nhau, đến cả nụ cười để chào hỏi dường như cũng rất ngại ngung. Mình thật sự thấy tiếc nuôi.............Ước gì thời gian way trở lại đc nhỉ................
hoDoan_tenQKhanh
05-09-2009, 05:41 AM
bạn bè là thứ thay đổi theo thời gian, nhưng đững vội nản." Điều thứ nhất trong tình bạn là phải biết vun đắp, điều thứ 2 là phải độ lượng khi điều thứ nhất bị sao nhãn."
mưa_buồn
05-09-2009, 08:57 PM
Tình bạn là thứ dễ tan vỡ....nó mỏng manh lắm...
Càng lớn , người ta càng có nhiều điều phải suy nghĩ , họ có nhiều ước mơ hơn....
Tất nhiên họ sẽ bớt đi mơ mộng ,và thay vào đó, họ tìm cách biến mơ mộng thành hiện thực...
Nhưng ước mơ không biết mất, chỉ là nó "tồn tại" ở một dạng khác mà thôi...tồn tại trong kí ức hay tồn tại trong hiện thực?...điều đó do bạn quyết định mà.
Bạn tự hỏi "tại sao lớn con người lại bớt sự mơ mộng?"....trái tim không đủ chỗ chứa đâu , ai cũng phải đánh đổi một thứ gì đó để thay vào thứ cần thiết hơn....đâu ai bắt họ bỏ đi ước mơ , là họ tự chọn thôi....
có bao giờ bạn nghĩ , rồi bạn cũng sẽ như họ?...:rain:...........
PlanetVN
06-09-2009, 10:20 PM
Thích nhất là những lúc dọn dẹp nhà cửa, dọc dẹp đồ đạc rồi vô tình nhặt được món đồ gì đó của ngày xưa: một cây bút, một cuốn vở hay là 1 mảnh giấy từng dùng để ghẹo ai đó trong lớp học... :cr: Để rồi bần thần ngồi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa... Tự hỏi những người thân xung quanh ta giờ còn được mấy??? Có mấy ai muốn đi tìm lại quá khứ??? ^^
Ngày xưa... đã từng như thế... một thời như thế... Có nhiều thứ đã bị dòng thời gian và cả những bộn bề của cuộc sống cuốn mất... :rain: Kỷ niệm mất đi thì không sao, nhưng bạn bè mất đi thì... ...
Với Đôli, kỷ niệm lại rất quan trọng.Có thể, đó chỉ là quá khứ, chỉ là những hình ảnh hiện lên trong tâm trí, thế nhưng không phải chính kí ức đã phần nào định hình con người, tính cách, thái độ,..............của ta hay sao.
Giá như trái tim có nhiều ngăn hơn nữa, giá như con người là một bộ nhớ siêu hạng.................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.