Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : sorry...I miss you



thu tim
01-09-2009, 06:58 AM
xin lỗi nhé...
tớ xin lỗi cậu...
thật sự mong sao cậu đừng nhớ đến tớ
bây giờ mọi chuyện đã qua
tớ đã sai khi không tin trái tim mình
lí trí quá mạnh làm tớ mất niềm tin vào cậu
tớ mất cậu , mất cả một tình bạn trong sáng và biết đâu là một tình yêu tuyệt đẹp
nhưng giờ đã qua , qua thật rồi
xin lỗi cậu , dù cậu đã tha thứ nhưng tớ vẫn xin lỗi cậu
mong sao những ngày nắng mau trở về với ta
miss you.....

****violet****
01-09-2009, 11:40 PM
Chà!Có lẽ U có sở thích giống tớ đấy,màu tím là màu đẹp và cũng là màu của trái tim,màu của sự thủy chung nữa............U kiên cường lắm,lời xin lỗi không phải ai cũng nói được,chúc U có được những gì mình mong muốn và nhất là "nắng" không phải lúc nào cũng mang hạnh phúc cho chiều thu đâu nhé!

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
03-09-2009, 04:00 AM
Tôi cũng có cảm giác gần giống bạn. Ít nhiều thì cũng là cảm giác bất lực vì ko thể mở lòng ra. Dù

rất nhiều lần tôi cũng muốn được chia sẻ và tận hưởng cái cảm giác yêu-và-được-yêu. Thế nhưng

vẫn còn có đâu đó một sức mạnh phi thường kéo tôi ra xa cái thứ gọi là yêu thương này.

Và tôi nhấn mạnh từ cũng là vì bạn đã tìm được con đường giải thoát cuộc sống u tối kia. Còn tôi

thì chưa. Àh tôi dùng từ chưa vì tôi cũng sẽ tìm được... nhưng ko phải là bây giờ. Chúc bạn hạnh phúc và ko

quên hy vọng rằng con đường kia ko phải là lối dẫn bạn đến Địa Ngục.

Thân

Poly