PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều cuối cùng...!



ngoctay
01-09-2009, 12:29 AM
Mình đã xa nhau bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ? Có đôi khi em ngồi và tự hỏi không biết bây giờ anh đang làm gì ,có vui không và có bao giờ anh cũng nhớ em như em từng nhớ anh vậy?
Em ngốc lắm phải không anh? Cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời theo những gì mình muốn.Ừ! có lẽ là em ngốc thật...!Nhưng em thật sự rất nhớ anh.Có đôi lần cầm điện thoại lên,ấn số của anh rồi lại thôi ,ko dám gọi cho nữa.Em thực sự rất sợ,rất sợ sẽ lại làm phiền khoảng thời gian yên lặng của anh. Em sợ anh sẽ bực tức...thực sự em rất sợ...nhưng mà chẳng biết làm như thế nào cả... Có lẽ là do em quá vô dụng,vô dụng vì ko làm cho anh vừa lòng,vô dụng vì đã ko thể giữ anh ở lại...! giờ đây anh đã đi xa quá rồi,em cũng ko còn cách nào để ở bên cạnh anh nữa...Một lần thôi... hãy hứa với em rằng anh sẽ hạnh phúc...hãy như thế... anh nhé ! Lần cuối cùng này em sẽ nói...Em yêu anh ! Tạm biệt !

ngoctay
01-09-2009, 12:45 AM
Một ngày mưa... Bây giờ đã vào mùa mưa rồi thì phải,mấy hôm nay trời mưa suốt để rồi những kí ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí. Anh còn nhớ ko? Ngày mà ta bên nhau trời cũng mưa như vậy.Buồn cười thật anh nhỉ ! Ngày đó cứ mỗi lần em được gặp anh trời lại mưa nhiều như bây giờ vậy.Tuy là trời mưa nhưng em cảm thấy thật sự hạnh phúc, hạnh phúc vì em có anh,được anh ôm trong vòng tay.Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy làm cho cuộc sống của em ấm áp lên rất nhiều.Và rồi cứ mỗi ngày mưa em lại chờ đợi ,chờ đợi vòng tay của anh.Em đã cứ chờ như thế...vậy mà càng chờ càng tuyệt vọng...Đã không còn những ngày mưa được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh nữa...và rồi... cho đến 1 ngày kia... em biết rằng em đã mất anh...mất anh mãi mãi...!
Ngay lúc này,em đang ngồi nhìn ra cửa sổ , trời vẫn mưa nhưng em thì chỉ có 1 mình.Những cơn mưa ko còn làm em cười như trước. Em cảm giác rằng khoé mi kia đang ướt thì phải...là nước mưa hắt vào hay là nước mắt em đang rơi vì nỗi nhớ anh đang dâng trào nghẹn ứ cổ...? Ko,chắc ko phải em khóc đâu, là nước mưa hắt thôi anh nhỉ vì khi xa nhau em đã hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ khóc nữa.Vì thế giọt nước ở khoé mi kia chỉ là do nước mưa hắt thôi :) Và...Em nhớ anh...!

hoangnhung.nvm2
01-09-2009, 01:00 AM
Mưa............. kỷ niệm.
Cười thật tươi khi tớ hiểu rằng ,ở nơi nào đó ,có ng cũng đang nhìn mưa và nhớ đến tớ.
Hãy tiếp tục con đường cậu đang đi ,chúc cậu hạnh phúc.

cobe_hieuki49
01-09-2009, 11:49 PM
Tại sao cứ phải sống trong quá khứ zậy bạn? Dường như:
"Trời hết mưa chưa hẳn trời đã nắng,
Mất anh rùi chưa hẳn đã hết yêu anh!"
Zậy thì buồn bạn nhỉ! Thui bạn ah, đừng nghĩ về chuyện tình buồn bạn ah! Cuộc sống còn bao điều thú vị đang chờ đón bạn mà! Hãy nhớ rằng:
"Nếu 1 mai anh thuộc về người khác,
Em không buồn, không khóc đâu anh!
Khóc làm chi khi tình yêu mất,
Lưu luyến chi khi người đã ra đi,
Mất anh rùi em vẫn có người thương,
Người yêu em không đẹp bằng anh lắm!
Nhưng đẹp hơn anh bởi tấm lòng!"

nhjn_aj
02-09-2009, 07:03 PM
chong chóng ko quay nếu . ko có gió
mất gió rồi..
chong chóng sẻ buồn lắm.
nhưng biết sao được
ông trời , ko cho chúng gần nhau
ông trời.. muốn chia rẻ chúng
và cũng vì chong chóng ham vui.. nên bỏ mặc gió..
đến khi mất gió rồi.. chong chóng mới bít .
gió quan trọng như thế nào..!!
chong chóng yêu gió.
em cũg jêu anh
em jêu anh như
chóng chóng jêu gió
mất anh rồi..
chóng chóng buồn tẻ..
tại sao ông trời lại cho chúng gặp nhau
mà vì sao ông trời lại chia rẻ chúng.. vì sao vì sao.........................
Có fải t/y là vậy.
có phải t/y là phải đâu khổ..
có phải t/y là fải hy synh..
có fải t/y là 1 cơn ác mộng
có fải.. t/y là sự dối trá
chả thè sống trên đời đừng có yêu.....................:((
đừng có gặp nhau..
đừng có trao trái tim cho nhay T.T
đến bây h` fải hối tiếc..
fải đâu khổ ???? :((
nhưng dù sao thì phải cố gắng đệ sống để tìm thất tình yêu mới nhé bạn

meo_buon
22-09-2009, 02:13 AM
có một con bé ngốc xít
đang mong chờ một ngày hoang tử đến và mang phép nhiệm màu về
Nó cứ chờ.......... và hoàng tử đã đến nhưng hình như hoàng tử này không phải của nó
Nó đau lòng. Đau lắm vì tại sao anh đến rồi lại đi.......... vô tình bước vào cuộc sống khép kín chặt trội của nó rồi lại vô tình làm trái tim nó vỡ vụn >>>>>>>>
Nó không còn đủ sức mà tin , mà chờ đợi một hoàng tử cũng thật lòng như nó rồi...........
Trái tim nó............ đau quá!