PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bức thư cuối cùng



ke_lanh_lung2500
31-08-2009, 07:50 PM
Có thể hôm nay , anh cố gắng viết cho em vài dòng cuối cùng , cũng ngư gửi đến em những lời chúc.
Cũng hơn nửa năm từ ngày em ra đi rồi nhỉ. Anh đã cố gắng rất nhiều để hôm nay anh mới trở lại đc như ngày xưa. Mặc dù nó hok còn nguyên vẹn như trước khi anh gặp em. Có những lúc những cơn đau lại bất chợt , khi mà những kỷ niệm ùa về. Đó là lúc anh cảm thấy đau nhói và hối tiếc. Uhm ! Có lẽ đó là một kết quả thích đáng cho một kẻ khi yêu đã hok bik trân trọng những gì mình có. Để rồi khi đánh mất nó mới chợt nhận ra mình đã sai lầm và hối tiếc rất nhiều. Những lúc đó anh muốn mình quên đi tất cả hoặc ước gì mình mất trí nhớ để hok phải đau khổ và luyến tiếc.
Anh cũng đã từng hi vọng rằng đó chỉ là thử thách của tình yêu. Chia tay hok hẳn đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. rằng mình vẫn còn có thể quay trở lại như lúc xưa. Anh cũng đã từng muốn gửi cho em 1000 con hạt giấy như một lời ước nguyện. Nhưng rồi anh đã hok gửi nó đi. Hok phải vì anh sợ mà vì anh hok bik có nên níu kéo em nữa hay hok? Nếu anh làm như vậy em có dc hạnh phúc hay hok? Em có dc vui vẻ hay hok? Và rồi anh có mang lại cho em tất cả những gì tốt nhất cho em hay hok? Hay chỉ mang cho em những muộn phiền và đau khổ , hay cuộc đời em gặp anh chỉ toàn là sóng gió như em đã nói.
Qua những chuyện xảy ra anh học dc thêm rất nhiều điều nhưng cũng phải trả bằng tình yêu đầu tiên của mình , cũng như đó là lần cuối cùng trong cuộc đời của anh.
Duyên kiếp cho anh gặp em và rồi cũng duyên kiếp đã đưa em đi xa anh.
Heo à ! Dạo này anh thấy em ốm đi nhiều nhưng anh thấy em có dc sự vui vẻ như em hằng mong muốn. Anh thực sự , thực sự hok muốn bước vào cuộc đời em lần nữa. Em đã yên vui bên gia đình , đã lấy lại những gì mà anh gây ra cho em và em đã sống tốt hơn khi gặp anh. Em cũng bước vào năm học mới rồi , có lẽ đây cũng là lần thử thách cuối cùng cho em để em có thể lấy lại đc hoàn toàn lòng tin của gia đình mình và nhất là của mẹ em.
Từ nhò em đã phải sống xa mẹ của mình. Em ghét mẹ em lắm đúng hok? Anh hok trách gì em về chuyện đó. Nhưng anh chỉ muốn em phải thông cảm cho cha và mẹ em lúc đó. Khi nào em lớn lên , tự lập , tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và sau này em lập gia đình thì em mới thấm thía nổi lo lắng của cha và mẹ em. Anh bik điều này cũng nhờ em. Lúc em nói lời chia tay , anh đã nhìn lại những gì mình đã làm. Năm nay , gia đình anh cũng rơi vào tình cảnh khó khăn và tất cả mọi ng đều đặt lòng tin và hi vọng vào anh. Anh phải đắn đo , suy nghĩ rất nhiều để có thể làm thế nào giúp gia đình mình. Có lúc suy nghĩ bí tắc , anh thường xuyên rơi vào tình trạng stress.
Lúc anh còn đi học cấp 3 rồi đến khi anh thi vào Dh. Anh đã tự nhủ rằng dù có đậu thì anh cũng sẽ bỏ vì gia đình anh hok có tiền để nuôi anh học. Một năm là mấy trục triệu và anh hok thể học nếu vì anh mà mẹ anh phải đi mượn tiền và phải trốn mỗi khi ng ta tới đòi nợ.
Anh nói về chuyện của anh chỉ mong một điều.Em phải bik thông cảm cho cha mẹ mình và em cũng nên bik tiết kiệm và suy nghĩ khi dùng đồng tiền , khi mà ở độ tuổi em hok thể nào làm ra dc tiền bạc. Và tiết kiệm đó cũng là cách giúp cho gia đình em. Trong thế giới hiện tại bây giờ thì con ng ta chỉ học dc cách tiêu tiền bạc , học sinh thì đua đòi chạy theo thời thượng mà hok chịu suy nghĩ làm ra đồng tiền cực khổ thế nào? Em hỏi bạn thân của em hiện giờ đã đi làm rồi sẽ bik thế nào.
Hai năm sau khi em vào Dh thì gánh nặng của cha mẹ em sẽ tăng thêm và sau khi em học ra trường em sẽ bik đi làm nuôi sống bản thân quả thật hok dễ dàng và phụ giúp gia đình là việc càng khó khăn hơn.
Cuối thư anh chúc em học hành thật tốt để hok phụ lòng cha mẹ và anh chúc em sống vui vẻ bên gia đình , một gia đình mà em luôn khát khao và ước muốn từ lúc nhỏ. Nhưng em cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình. Em ốm đi nhiều rồi đó. Chắc có lẽ anh hok nên xuất hiện trong cuộc đời của em nữa. Có lẽ sẽ tốt cho em hơn.
Ah ! Còn một chuyện anh muốn nói với em nữa nhưng chắc có lẽ bây giờ em sẽ hok thể nào làm đc. Ngay từ bây giờ em nên đặt cho mình một mục tiêu để mà phấn đấu đi. Em phải có một ước mơ để mình cố gắng đạt đc. Và chỉ khi đặt ra mục tiêu thì em sẽ hok phải mất phương hướng. Bây giờ , có thể em hok hiểu nhưng sẽ có lúc em sẽ hiểu.