PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Tình Cỏ 3 lá



Candy_girls
30-08-2009, 07:26 AM
_ Hê, you. Chờ tui với

Nó nói to lên để tên nhóc đứng trong thanh máy chờ nó. Cánh cưả thang máy càng đóng nhanh lại trước mắt nó

_ Sorry nha, tui bấm nhầm nút. Chờ chuyến sau đi ha- Tên nhóc đó để lại cho nó 1 câu nói rồi mất hút sau cánh cưả thang máy

_ Cái thằng chết bầm dám chơi mình

Vưà chạy nhanh xuống cầu thang để không muộn giờ học. Vưà rủa tên nhóc cho nó tập thể dục sáng sớm. Tên nhóc quỷ quái đó mới chuyển đến khu chung cư nó ở ngày hôm qua, và hôm nay lại đi đắc tội với nó

_ Đi học sớm dữ mạy- Hân nói như châm chọc nó

_ Kệ tao mày, sáng sớm gặp thằng quỷ ám khí- nó bực bội trả lời Hân

Nó ngồi xuống và bắt đầu kể cho Hân nghe sáng nay nó gặp tên nhóc ở thang máy ra sao

_ Dụ này vui àh. Mày biết tên thằng đó không

_ Biết chết liền à. Không biết mà bị nó chơi 1 cú đau thấu trời luôn mới tức

_ Thôi bỏ dụ đó đi, sao ngày qua mày không mở máy- Hân hỏi nó

_ Ua' máy tao hết pin, quên sạc

_ Hôm kia Bảo về đó

_ Thiệt không, yes phải vậy mới được chứ- nó hét lên vui mừng ôm chầm lấy Hân

_ Ê, tụi bây biết tin gì chưa, có học sinh chuyển tới lớp mình đó

Cả lớp bắt đầu xôn xao lên khi con Mai thông tấn xã mini cuả lớp đem cái tin động trời đó từ văn phòng đoàn trường về. Có học sinh mới chuyển đến là chuyện thường, nhưng chuyển vào lớp 10c9 cuả nó thì không thường chút nào. 10c9 có thể coi là 1 lớp đặc biệt vì nó hội đủ anh tài cuả thành phố này. Không phải là con cuả đại gia lớn nhất nhì thành phố, thì ba mẹ cũng phải là giám đốc cuả công ti lớn mới có thể vào C9

_ Điện hỏi papa, mama mày coi- Hân nói nhỏ vào tai nó

_ 2 anh chị đó đi du lịch rồi, đâu có ở đây đâu mà hỏi với chả thăm

_ Đi đâu

_ Pháp hay Anh gì đó

_ Phone cho cô chú kêu mua dùm tao nước hoa

_ Tuỳ mày thích thì điện đi

_ Okie

Hân bắt đầu lấy điện thoại ra và bấm liên tục. Tên nhóc quỷ quái sáng nay, Bảo về nước, 2 anh chị yêu dấu bỏ rơi nó đi du lịch 2 mình, học sinh mới chuyển đến, hôm nay mọi thứ thật là rắc rối

_ im lặng. Tôi yêu cầu các anh các chị im lặng để tôi nói

Tiếng ông thầy chủ nhiệm sáng chói vang lên làm cho lũ quỷ lớp nó im bặt đi

_ Đây là Tuấn học sinh mới cuả lớp này

_ . . . . . . . . . . . . .

_ Em vào đây đi- Ổng kêu ai đó đang đứng ngoài cưả bước vào

_ Á - nó hét lên khi thấy người vưà bước vào là . . . . . . .

_ Gì vậy bà chị- Hân kêu nó nói nhỏ

_ Nó . . . . . .nó

_ Nó nào- Hân thấy nó lấp bắp thì cũng hơi hoảng

_ Cái đưá đứng cạnh ông Hói đó. Nó là thằng hồi sáng này đó

_ Là nó hả?

_ 2 chị có chuyện gì cần nói thì nói lớn lên cho cả lớp nghe- Tiếng ông thầy Hói làm ngắt ngang câu chuyện cuả nó và Hân

Lần đâu tiên nó với Hân bị la giưã lớp lại còn trước mặt tên nhóc đó nưã chứ, làm nó với Hân hơi quê quê

_ Không liên quan tới thầy

_ Em dám nói với tôi vậy hả

_ Có gì mà không dám. Còn tên này sao lại ở đây, đúng là oan gia mà

_ Tôi học ở đây rồi sao, có chết ai không

_ . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nó tức muốn xịt khói ra luôn, đứng dậy đi thẳng ra cưả. Nó đi thẳng đến Phòng Hiệu Trưởng, ông thầy hiệu trưởng không làm theo ý nó. Khi nào có tiếng nói cuả ba nó hoặc ngoạ nó mới được. Ngôi trường này do ngoại nó xây nên mà

_ Ngoại, tên mới chuyển đến lớp con là ai vậy- nó hỏi

_ Đó là cháu người bạn cuả ngoại

_ Ông chuyển tên đó đi lớp khác đi, con ghét tên đó lắm

_ Con biết tại sao ông chuyển Tuấn đến C9 mà

Ông nó gác máy, nó đem gương mặt buồn hiu về lớp

_ Sao tên này ngồi ở đây- nó hét

_ Chổ trống mà- Tuấn trả lời nó

_ Đi chổ khác, chổ này có người rồi

_ Không, tôi thấy con gà mái như cô ngồi có mình mà

_ Câm mồm, ai là gà mái hả

_ Là ai thì tự biết đi hỏi làm gì

_ Thôi đi mày, bỏ đi- Hân kéo nó lại mà nói nhỏ

_ Vậy Bảo về, ngồi đâu. Ngồi trên trần nhà hả?- nó hỏi lại Hân

_ Chừng nào Bảo về rồi tính, mày đừng làm vậy ông không thích đâu

_ Tao biết rồi

Hân thả tay ra cho nó quay về chổ ngồi

_ Tránh ra- nó nói

_ Không

_ Tránh ra cho tui vô

_ Uả vậy hả? Tui tưởng bạn leo vô chứ?

_ Trời ơi là trời- nó hét lên quay lưng bỏ đi. Đột nhiên nó vấp phải cái cạnh bàn. Một bàn tay đỡ lấy nó, một bàn tay cứng cáp

Candy_girls
30-08-2009, 06:09 PM
_ Buông ra coi, làm gì vậy, có máu 35 hả- nó hét lên khi thấy bàn tay cuả Tuấn ôm ngang eo nó

_ Ai có máu 35 chứ, tui thả tay ra đừng khóc đó

_ Thả ra, nhanh lên- nó nói

_ Ui da

Tuấn vưà buông tay, nó rơi ngay luôn xuống nền nhà. Vưà đứng dậy nó vưà nói

_ Tên mắc dịch dám quăng mình xuống đất- nó bắt đầu rủa

Hành động cuả Tuấn làm hơn bốn mươi nhân mạng trong C9 nhìn nó bằng ánh mắt khâm phục, vì từ trước đến nay chưa có ai dám làm như vậy với nó

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ Dậy, dậy đi hôm nay Bảo về đó, dậy đi- Hân giật mền của nó ra rồi lay người nó liên tục

_ Thôi mệt quá, ổng về kệ ổng, mày để tao ngủ tí nưã coi

Nó ngồi dậy dụi dụi cặp mắt và gương mặt còn đang ngáy ngủ của nó, nó giật cái mền Hân đang cầm trong tay cuộn tròn người lại rồi ngủ tiếp

_ Mày dậy chưa, dậy chưa, hông dậy hả?

Hân nhảy lên giường và bắt đầu thọt lét nó. Nó giãy giuạ và cười ra nước mắt luôn

_ Thôi thôi, mày tha cho tao, tao thua rồi- nó đẩy Hân ra, leo xuống giường đi thẳng vào WC

Trong lúc ngồi chờ nó, Hân bắt đầu lôi mấy con gấu bông của nó ra mà nghịch. Hân treo 2 con gấu lên và bắt đầu đấm vào 2 con gấu như đấm vào 2 cái bao cát

_ Mày làm ơn tha cho mấy con gấu của tao đi- nó nói nhưng trong lòng rất thương xót mấy con gấu

_ Trời ơi, bưã nay mày dễ thương cực kỳ luôn

Sau 1 lúc lục tung cả tủ áo nó quyết định mặc cái áo ba lỗ mày trắng, quần váy ống to thùng thình màu đen, mang thêm đôi giày búp bê, tóc thì cột cao lệch sang 1 bên. Nó cẩn thận kéo ngăn tủ lấy ra 1 chiếc lắc tay hình cỏ 3 lá, đó là món quà mà trước khi sang Anh Bảo đã tặng nó

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ Nhóc! Bảo cứ tưởng nhóc không tới đón Bảo chứ

Vưà thấy nó ông Bảo ôm chầm lấy nó làm 2 má nó đỏ ửng cả lên

_ Ê, buông ra muốn ăn đấm không?

_ Để cho ôm tí đi mà

_ Cho em xin 2 anh chị làm ơn thả nhau ra dùm em cái, người ta nhìn kia kià- Hân lên tiếng cho Bảo thả nó ra

_ Có ai nhìn ha, hay là bà ghen. Thui để tui ôm luôn bà với nhóc cho nó tình ha

Cuối cùng là Hân cũng bị ông Bảo ôm chầm lấy

bồ công anh_lưu ly
30-08-2009, 07:39 PM
Bóc tem phát:sr:

Tìm hoài ko ra cái pic BÚP BÊ TÓC ĐEN:rain:

Tội nghiệp mình bạn ơi để chữ sizes lớn hơn tý nhá!!!

Còn nữa hok post tiếp đi bạn:bay:

Candy_girls
31-08-2009, 04:14 AM
Có bạn nào biết sizes thì chỉ tui với, tui hem có biết. Đọc trước vài post đi ha, sau này sẽ chỉnh sizes lại

Candy_girls
31-08-2009, 05:07 AM
_ Chổ cuả tui đâu rồi- ông Bảo ngu ngơ hỏi khi thấy chổ cuả ổng bây giờ đã bị Tuấn chiếm giữ

_ Chổ cuả ông hã? Lên đó đó ngồi- Hân chỉ chỉ tay trần nhà làm cả lớp cười rộ lên

_ Thôi ông Bảo xuống ngồi với Hân đi- nó nói

Ông Bảo mặt buồn so cầm tập xuống ngồi sau lưng nó

_ Lớp trưởng đâu rồi? Ra đây thầy hỏi- thầy tổng phụ trách kêu nó ra

_ Nghe nè, nghe nè. Nhân ngày thành lập trường, trường sẽ tổ chức cắm trại tại trường. Mỗi lớp có 1 tiết mục, tụi bây tính sao- nó cầm cuốn tập cuộn lại, làm như cái loa đưa miệng vào mà hét

_ Bán hàng ăn uống đi

_ Diễn kịch đê

_ Biểu diển thời trang đi

_ Cắm trại là làm sao

Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên, đưá thì la hét, đập bàn. Đưá thì làm loạn lên

_ IM. Tụi bây im hết coi- nó hét

Sau 1 hồi tranh cải kịch liệt, quyết sống, quyết chết giưã đám con trai và con gái. Và cuối cùng con gái thắng con trai thua. Vì nó là con gái mà phải bảo vệ chị em phụ nữ chúng nó chứ

_ Bây giờ tao tuyên bố. Lớp C9 sẽ biểu diễn trang phục tự thiết kế. Về phần cắm trại, chúng ta được phần đất sau trường. 5 lều nam và 3 lều nữ. Con trai giao nhiệm vụ là dựng lều. Kết thúc, không ai ý kiến thì RA VỀ

Hơn 1 tuần lể lớp nó tất bật nào là đo số đo cuả người mẫu, nào là lo tìm gậy gộc để cắm trại

_ Ê, tụi con trai định hôm cắm trại nhát ma cả đám tụi mình đó- Hân kêu cả đám con gái lại rồi nói

_ Thiệt không mày- nó hỏi

_ Tao nghe đám con trai bàn nhau vậy đó

_ Được đó thích thì đây chiều, phải không chị em- nó nói trong khi đám con gái hò reo hưởng ứng

♥...¬ƒämmy...♥
31-08-2009, 05:07 AM
được.....tuy vẫn còn nhiều chỗ để dấu chưa đúng.....

nên chỉnh lại size đi bạn ạ......

chúc bạn đông khách......

Candy_girls
01-09-2009, 03:39 AM
Có ai biết chỉnh size chữ hok chỉ dùm y

Medusa
01-09-2009, 04:35 AM
Oh lah lah! Ma mới à? Có ý chí như thế là rất tốt!
Bây giờ Med com:
Thứ nhất, nội dung fic này tương tự như... "Mr. Perfect meet Ms. Perfect". Hai nhân vật chính - đều là con nhà giàu, học giỏi, blah blah...

Thứ hai, có vài đoạn bạn nhầm lẫn giữa dấu "?", dấu "~" và lỗi chính tả. Ví dụ:

_ Dụ này vui àh. Mày biết tên thằng đó không

_ Biết chết liền à. Không biết mà bị nó chơi 1 cú đau thấu trời luôn mới tức

_ Thôi bỏ dụ đó đi, sao ngày qua mày không mở máy- Hân hỏi nó
-> "ngày qua"?

_ Chổ trống mà- Tuấn trả lời nó

_ Đi chổ khác, chổ này có người rồi

_ Không, tôi thấy con gà mái như cô ngồi có mình mà
Những phần Med in đậm là lỗi trong fic của bạn.

Thứ ba, về hình thức. Có đoạn bạn thêm vào một từ tiếng Anh - nhưng lại khiến nó cực kì vô dụng trong việc giúp người khác hiểu nghĩa của câu. Ví dụ:

_ Ua' máy tao hết pin, quên sạc

_ Hôm kia Bảo về đó

_ Thiệt không, yes phải vậy mới được chứ- nó hét lên vui mừng ôm chầm lấy Hân
Bạn đưa hai từ đó vào - khiến cho nguyên một câu... tối nghĩa.
Có vài từ bạn viết tắt. Hãy sửa lại theo đúng từ thuần Việt.

Nếu bạn gọi đây là một chapter - thì bạn sai lầm rồi. Đây chỉ có thể gọi là... một đoạn văn mà thôi.

Anyway, bạn biết cách trình bày.
Chúc đông khách.
(chưa bao giờ mình com "tỉ mỉ" đến thế)
-- Thân,
Med. --

gooddythin_nd1996
01-09-2009, 06:22 AM
Có 1 số lỗi bạn còn viết sai chính tả nhé, bạn có thể edit lại 2 chapter này, hoặc là bạn hãy cố gắng sửa những lỗi chính tả trong những bài viết sau nhé, cái này là tuỳ bạn thôi :D. Bảo chắc là ny của nhân vật " nó" à :5:, tên Tuấn gan thật, phát sợ :D

baby__kute
01-09-2009, 10:12 PM
chán wa à tưởng có nhiều rồi mới đọc ai ngờ nói gì tui thấy truyện nì nụi dung cũng đc
Sao dạo này nhiều người thích cái nụi dung con nhà giàu thí

Candy_girls
03-09-2009, 12:16 AM
Ngày thành lập trường

Hân từ sau cánh gà bước ra, Hân duyên dáng trong bộ áo dài truyền thống

_ Kính thưa quý vị khán giả, sau đây là phần trình diễn cuả tập đoàn siêu quậy 10C9 . . . . . . . . . . .

_ Đây là. . . . . . . . . bộ sưu tập phòng chống H5N1 mới cuả thế kỉ 21

Sau lới giới thiệu cuả Hân, ba bộ đồ quái dị nhất cuả thế kỉ 21 bắt đầu đi ra. Khán giả cười muốn té ghế luôn khi thấy Tuấn trong bộ trang phục con gà rụng gần trụi lông, trên ngực còn gắn thêm tấm bảng "gà sạch gà khoẻ". Ông Bảo thì còn thê thảm hơn, bị nó quấn băng kín cả người, nó đổ cả lọ tương ớt lên để làm máu trên ngực cũng không thiếu tấm bảng "đây là hậu quả cuả những người thiếu ý thức về việc phòng chóng H5N1". Cả trường cười đau cả bụng về phần trang phục cuả nó. Sau phần trình diễn là khiêu vũ

_ Từ giờ phút này đây là phần đất cuả con gái- nó hùng hồn tuyên bố trước khi đóng cưả lớp lại

_ Vậy tụi này thay đồ ở đâu?- đám con trai la lên sau khi nghe nó tuyên bố

_ Mấy ông hã . . . . . . . . . . . .WC- nó đóng cưả lại rồi nó vọng ra

_ Mà nè, mấy ông muốn chơi nỗi không. Ra giưã sân trường đó đứng thay- Hân ló đầu ra khỏi cưả sổ mà nói

_ Mấy bà nhanh đi, con gái gì mà lề mề quá vậy- Tuấn đậy cưả rầm rầm hối thúc

_ Sắp xong rồi chờ tí đi- nó nói vọng ra

_ Câu này nghe quen lắm à. Hình như bà nói cách đây có nưã tiếng hà- Tuấn lại đập cưả và hét, đám con trai bắt đầu làm ầm lên, la hét um trời

_ Ông ngon đập cưả cái nưã đi, tụi này ra xử hội đồng ông liền đó. Đập đi- Hân vưà im là đám con trai cũng im luôn hết dám hó hé

_ Nhóc ơi, xong chưa hay để Bảo vào giúp nhóc ha- Bảo lại gần gõ cưả nhè nhẹ rồi nói

_ Thôi khỏi ra rồi nè. Cám ơn à tốt quá ha- nó đẩy cưả bước ra. Nguyên cái cưả đập luôn vào mặt Tuấn

_ Ui da. Cái gì vậy nè, tui ngồi im rồi mà. Mở cưả sao không coi trước sau gì hết vậy- Tuấn vưà xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng lên, vưà tìm xem kẻ nào là thủ phạm đập nguyên cái cưả vào mặt mình

_ Ai mướn ông ngồi đó. Ngồi đó là có ý đồ gì, bị vậy là đáng- lúc đầu nó cũng muốn xin lỗi, nhưng lại bị ông Tuấm làm cho nguyên một tràng. Nên hết muốn xin lỗi luôn

_ Ăn nói cái kểu đó đó hã? Bà biết đau lắm không . . . . - Tuấn ngập ngừng không nói lên tiếng được nưã, mà quay mặt bỏ đi

_ Sao hôm nay con nhỏ đó nhìn đẹp vậy ta, không phải nói là rất đẹp. Đó là những suy nghĩ trong đầu Tuấn lúc này

_ Thôi mình ra nhãy đi- Bảo nói rồi kéo tay nó đi

Chuông đồng hồ điểm 7h, mọi người bắt đầu di chuyển về phiá sân trường và bắt đầu khiêu vũ. Ông Bản nói là muốn khiêu vũ cùng nó, nhưng cuối cùng lại bị toàn thể chị em trong trường vây lấy. Nó thưà sức biết trình độ khiêu vũ cuả mình tới đâu, nên chỉ ngồi xem ăn bánh kem mà thôi

_ Bộ bà không sợ mập hay sao mà cứ ăn bánh kem hoài vậy- tiếng Tuấn vang lên sau lưng làm nó xém chút nưã là làm rớt nguyên ổ bánh kem trên tay

_ Kệ tui, bộ bánh này là cuả ông hã? thấy tui ăn nên tiếc cuả- nó để bánh kem xuống và bắt đầu phản công

_ Này- Tuấn kêu nó

_ Gì- nó trả lời trong khi mắt không thèm dòm, tay thì không rời điã bánh

_ Tui với bà ra khiêu vũ ha

Không để nó trả lời, Tuấn nắm lấy tay nó mà kéo đi

_ Ui da đau quá, bà không biết khiêu vũ hã?- Tuấn hỏi trong khi mặt nhăn nhó vì bị nó đạp lên chân, lần thứ 13

_ Ừ! Tui hông có biết khiêu vũ- nó trả lời hết sức tự nhiên

_ Sao không nói sớm- Tuấn

_ Chứ ông có hỏi ha? Tự nhiên nắm kéo ra đây luôn hà- nó trả lời

_ Trời ơi là trời! Bà nhãy theo tui nè- Tuấn nói nhỏ với nó

Bây giờ thì nó có cảm giác là tay Tuấn siết chặc lấy tay cuả nó hơn khi nãy, tay cuả Tuấn to hơn tay nó rất nhiều. Tay cuả nó nằm trọn trong lòng bàn tay Tuấn. Tim nó bây giờ đập rất nhanh và mạnh, nó tự hỏi không biết đó có phãi là cảm giác con tim bị lỗi nhịp hay không

cong_chua_bang_gia
03-09-2009, 03:14 AM
lâu lắm rùi mới được temmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Candy_girls
03-09-2009, 05:54 AM
Sau màn khiêu vũ, tụi nó bắt đầu chia nhau ra, đám con gái thì về lớp mà ngủ, bọn con trai thì ngủ ngoài lều phiá sau trường

_ Ê! Giờ sao đây tụi bây, hông lẽ để mấy thằng con trai đó chơi mình vậy ha- Hân khều nó mà nói nhỏ

_ Làm luôn đi, tối nay 11h/30- nó trả lời

_ Rồi, để tao kêu mấy đưá chuẩn bị- Hân nói xong rồi chạy vù đi

Đúng 11h/30 đám con gái bắt đầu lục đục ngồi dậy mò xuống lều cuả bọn con trai. Bọn con trai cũng bắt đầu lôi từ trong balô ra đủ các thứ linh tinh, và trò chơi bắt đầu

_ Từ từ thôi tụi bây, có đưá nào canh chừng mấy ông thầy giám thị chưa- nó hỏi

_ Giờ này mấy ổng ngủ hết rồi mày ơi. Mà phải nói là tụi mình hoá trang giống quá ha- Hân nhìn nó trả lời rồi cười

Bây giờ tụi nó không còn là những đưá con gái bình thường nưã mà là những con ma nữ xinh đẹp cực kì với bộ áo trắng từ đầu đến chân, tóc dài tới lưng, miệng thì đầy máu và răng nanh nhọn hoắc

_ Thôi, đứng đây được rồi, thế nào tụi kia muốn đi lên lầu là phải đi qua đây thôi hà- nó kêu cả đám đứng lại chổ góc khuất cuả cầu thang

Đúng như những gì nó nói, khoảng 15 phút sau cả đám con trai lục đục kéo lên cầu thang. Đám con trai cũng hoá trang kinh dị không thua kém gì tụi nó. Nó khều Hân ra dấu cuộc chơi bắt đầu. Nó cúi người xuống và chụp lấy chân ông Bảo, Hân thì kéo vai Tuấn lại, cả đám con gái bắt đầu chia nhau ra

_ Tuấn, Tuấn ơi hình như có ai nắm chân tao mày ơi- Bảo gọi như muốn khóc

_ Be bé cái mồm thôi anh hai, thả tay ra coi con trai gì tay mềm như con gái vậy đó. Sao tay mày lạnh quá vậy Bảo- Tuấn gắt ầm lên và thắt mắc về bàn tay mềm mại trên vai mình

_ A A A A A A A A A. Ma- cả đám con trai hét ầm lên khi thấy những con ma nữ đang đứng xung quanh mình

_ Im, im đi mấy pa, im dùm con đi- con Hân hét lên cho cả đám im lặng

_ Con trai gì mà nhát như cáy á. Có vậy mà cũng sợ, bộ muốn cả trường thức hết hay sao- nó nói giọng đầy trêu chọc

_ Thì ra là mấy bà hả- Tuấn vưà nói vưà tháo bộ tóc giả màu đỏ trên đầu xuống

_ Sao nhóc biết tụi này lên đây mà đón đường tụi này trước vậy?- Bảo cũng hỏi nó và đang chùi lớp phấn trắng trên mặt

_ Vậy mới hay chứ, ngu sao nói cho mấy ông biết- Hân chen vô trả lời thay nó

_ Về ngủ tụi bây ơi, vậy là đi toi mấy ngày chuẩn bị rồi- Tuấn ra dấu kêu cả đám về ngủ

_ Đi thông thả nha, mà nè nếu có gặp con ma nào nưã thì hông phải là tụi này đâu đó à nha- Hân nói vọng theo

_ Mày coi nè, vui lắm à- Hân nói nhỏ với nó

_ Vụ gì vậy mày- nó hỏi

_ Thì mày coi đi

A A A A A A A A A A A A A A A

bluedragon9x
03-09-2009, 06:28 AM
Temmmmmmmmmm ! Kakaka

Medusa
03-09-2009, 06:27 PM
Bạn tác giả à, bạn viết fic - nghĩa là nếu bạn không bảo người ta comment thì những dòng com họ nói chỉ là vô nghĩa với bạn phải không? Bằng chứng là bạn vẫn tiếp tục post... và lỗi vẫn còn đó! Không hề sửa chi cả! Bạn khiến Med thất vọng quá!
Chúc đông khách.
-- Thân,
Med. --

Candy_girls
04-09-2009, 04:09 AM
[QUOTE=Medusa;4669813][B][COLOR="Red"]Bạn tác giả à, bạn viết fic - nghĩa là nếu bạn không bảo người ta comment thì những dòng com họ nói chỉ là vô nghĩa với bạn phải không? Bằng chứng là bạn vẫn tiếp tục post... và lỗi vẫn còn đó! Không hề sửa chi cả! Bạn khiến Med thất vọng quá!
Chúc đông khách.
-- Thân
_ Hình như bạn quá khó rồi đấy. Những comment cuả các bạn không phải là vô nghiã đâu, chỉ là tui muốn post thiệt nhiều cho mấy bạn đọc thôi mà. Bằng chứng là 2 tập mới nhất đấy tuy tui kO dám nÓi là kO còn sai sót nưã, nhưng mà rất ít rồi, nhưng vẫn thích những comment cuả các bạn

cheery_girls
04-09-2009, 04:37 AM
Bạn tác giả à, bạn viết fic - nghĩa là nếu bạn không bảo người ta comment thì những dòng com họ nói chỉ là vô nghĩa với bạn phải không? Bằng chứng là bạn vẫn tiếp tục post... và lỗi vẫn còn đó! Không hề sửa chi cả! Bạn khiến Med thất vọng quá!
Chúc đông khách.
-- Thân,
Med. --

Cái bà này hình như có ác ý với ng' khác à, hok thích thì thôi chứ đừng phê bình công ng' ta post cực khổ mà nói vậy ai mà hem bùn

Candy_girls
05-09-2009, 08:16 PM
_ Ê! Có chuyện gì vậy?- nó hỏi Hân

_ Muốn biết ha? Đi theo tao- Hân ra dấu cho cả bọn đi theo

Cả đám đi theo Hân xuống khu cấm trại cuả tụi con trai. Một cảnh tượng hết sức đáng sợ hiện ra trước mắt nó. Lều cuả bọn con trai trông không khác gì nhà ma, trên cây treo đầy đầu lâu người phát sáng và ghê nhất là cái xác người được treo trên cây trông y như thiệt, lều thì dính đầy tương cà trông cứ như máu vậy. Bọn ông Tuấn không sợ mới là lạ

_ Mày làm sao hay vậy Hân. Nhìn ghê quá hà- nó hỏi

_ Tao mà. Hù mấy ổng trên cầu thang chỉ là phụ thôi, cái này mới là chính nè. Đẹp quá ha- Hân cười đắc ý nhìn tác phẩm mình gây ra

_ Ê! Mà mấy ổng đâu hết rồi, sao không thấy ai hết vậy- cả đám bắt đầu nhao nhao lên, tìm xung quanh xem có tên nào núp đâu đó chờ thời cơ hù lại

_ Đi tìm xem mấy ổng trốn đâu rồi- Hân nói

Cả đám bắt đầu chia ra đi tìm. Cuối cùng là không thấy 1 tên nào hết, cả đám lục đục kéo về lớp để chuẩn bị đi ngủ. Ai ai cũng thắc mắc là mấy ông đó đi đâu

_ Hồi tối mấy ông đi đâu vậy- nó kéo Tuấn lại mà hỏi

_ Bộ bà tưởng tụi này sợ mấy con ma cuả bà Hân thiệt hả? Mơ đi- Tuấn trả lời nó nhưng cố ý nói thật to lên để chọc quê Hân đang t8m ở cuối lớp

_ Nhờ phước cuả bà Hân mà hồi tối tụi này được ngủ ở phòng giáo viên. Phải nói là bộ sô-pha ở phòng giáo viên ngủ sướng thiệt- Bảo nói như châm dầu vào lưả

_ Tụi này ngủ trên bàn ê cả lưng mấy ông ngủ sô-pha sướng quá ha- Hân đi từ cuối lớp lên lại gần ông Tuấn rồi nói

Hân đi thẳng ra cưả, nhẹ nhàng đóng lại. Khoá luôn ổ khoá bên trong, hành động chớp nhoáng khiến tụi con trai không hiểu gì hết

_ Chị em đâu, lên- Hân vưà dứt lời cả đám con gái bắt đầu xông lên. Đưá nào cũng cố gắng trổ hết tài nghệ vốn có cuả mình ra. Đám con trai thì chỉ còn cách chạy, nhưng cưả đã bị khoá và chì khoá thì ở trong tay Hân. Chưa đầy 30 phút thân thể cuả đám con trai đều bầm dập trước những cú ngắt, nhéo, đánh, đập

gooddythin_nd1996
05-09-2009, 08:31 PM
Bóc tem :D.

_ Sao hôm nay con nhỏ đó nhìn đẹp vậy ta, không phải nói là rất đẹp. Đó là những suy nghĩ trong đầu Tuấn lúc này



==> Đây là suy nghĩ thì bạn nên cho vào dấu ngoặc kép chứ ko phải là "_", cái này sẽ khiến người ta nghĩ rằng đây là lời nói mà Tuấn đã nói :D
Vẫn còn 1 số từ viết sai chính tả, cố gắng sửa trong những lần sau nhé candy :D.

_ Hình như bạn quá khó rồi đấy. Những comment cuả các bạn không phải là vô nghiã đâu, chỉ là tui muốn post thiệt nhiều cho mấy bạn đọc thôi mà. Bằng chứng là 2 tập mới nhất đấy tuy tui kO dám nÓi là kO còn sai sót nưã, nhưng mà rất ít rồi, nhưng vẫn thích những comment cuả các bạn

==> Med ko quá khó đâu, Med nói vậy chỉ để giúp bạn rút kinh nghiệm trong những lần sau thôi, cố lên nhé :D

Medusa
05-09-2009, 10:21 PM
Cái bà này hình như có ác ý với ng' khác à, hok thích thì thôi chứ đừng phê bình công ng' ta post cực khổ mà nói vậy ai mà hem bùn

Nói trước một điều, Med không-hề-có-ác-ý với ai cả! Mà phê bình, góp ý là tốt cho bạn đó chứ Med được lợi lộc gì? Mà bạn tác giả à, bạn nói vậy là không đúng rồi:

_ Hình như bạn quá khó rồi đấy. Những comment cuả các bạn không phải là vô nghiã đâu, chỉ là tui muốn post thiệt nhiều cho mấy bạn đọc thôi mà. Bằng chứng là 2 tập mới nhất đấy tuy tui kO dám nÓi là kO còn sai sót nưã, nhưng mà rất ít rồi, nhưng vẫn thích những comment cuả các bạn
=> Và bạn gọi đó là 2 tập(2 chapter) à? Nó rất ngắn, chỉ giống như một đoạn văn. Mà bạn muốn người khác đọc nhiều - thì bạn hãy viết vào Word, sửa chữa lỗi cú pháp, lỗi logic và lỗi chính tả... để ra được một chapter có-chất-lượng! Hãy nhớ, một chapter - ít nhất là 3-trang-Word!
-- Thân,
Med. --

Candy_girls
06-09-2009, 03:56 AM
Xin rút kinh nghiệm, sau này sẽ làm tốt hơn thank các bạn nhiều ^3^

gooddythin_nd1996
06-09-2009, 05:44 AM
Xin rút kinh nghiệm, sau này sẽ làm tốt hơn thank các bạn nhiều ^3^

==> Nếu candy đã nói vậy thì lần sau candy cố gắng nhé, đừng để tớ và med thất vọng nha :D