thaika
30-08-2009, 04:24 AM
vẫn luật lệ như cũ, trả lời đúng câu 3 là 50 đô, 2 câu còn lại trả lời sai cho xin 10 đô, trả lời 1 lần được 3 câu mình tặng 150 đô
1/Trên 1 hòn đảo có 100 người sinh sống. Có người thì luôn luôn nói sự thật. Có người thì luôn luôn nói xạo. 1 hôm có 1 nhà nghiên cứu tìm đến đảo kiểm tra xem có bao nhiêu kẻ dối trá trên đảo. Ông đến gặp người đầu tiên và hỏi : "Trên đảo có bao nhiêu kẻ nói dối?". Người thứ 1 nói : "Trên đảo có 1 người chuyên nói dối". Ông đến gặp người thứ 2 cũng với câu hỏi tương tự và nhận đc câu trả lời "Trên đảo có 2 người chuyên nói dối". Người thứ ba: "Trên đảo có 3 người chuyên nói dối".....lần lượt cứ thế đến người cuối cùng : "Trên đảo có 100 người chuyên nói dối"
Vậy trên đảo có tổng cộng bao nhiêu kẻ dối trá? Và người nói dối là những người nào?:omg1:
2/Hai anh chàng vào 1 quán ăn gọi 2 cốc nước và mở bánh pizzza của mình ra ăn.Anh bồi thấy vậy liền đến bên 2 anh chàng luật sư nọ và bảo rằng :" Xin lỗi quý khách,ở đây không cho ăn bánh của mình mang theo...........". Vậy phải làm sao để 2 anh chàng đó ăn đc bánh pizza mà không cần gọi thêm?:sleepwell:
3/Mỗi ngày , người đàn ông gặp bà vợ tại ga xe lửa sau giờ làm việc và bà ta sẽ chở ông ta về nhà. Bà ta luôn đến đúng giờ để đón ông ta.
Một ngày kia, ông ta đến ga sớm hơn 1 tiếng và ngay lập tức đi bộ về nhà trên cùng một lộ trình mà bà vợ đi đón ông ta. Trên đường ông ta đi bộ về thì gặp bà vợ đang chạy xe ra đón nên bà ta chở ông ta về trên quãng đường còn lại.
Khi đến nhà, người đàn ông nhận thấy họ về nhà sớm hơn 20 phút so với mọi hôm.
Vậy người đàn ông đã đi bộ bao nhiêu phút?:menu:
à và thaika sẽ đi chơi vài ngày, nếu gặp nơi không có mạng thì có lẽ đáp án với phần thưởng sẽ tới chậm, có gì mấy bạn vui lòng thông cảm đừng oánh tội nghiệp:wo:
1/Trên 1 hòn đảo có 100 người sinh sống. Có người thì luôn luôn nói sự thật. Có người thì luôn luôn nói xạo. 1 hôm có 1 nhà nghiên cứu tìm đến đảo kiểm tra xem có bao nhiêu kẻ dối trá trên đảo. Ông đến gặp người đầu tiên và hỏi : "Trên đảo có bao nhiêu kẻ nói dối?". Người thứ 1 nói : "Trên đảo có 1 người chuyên nói dối". Ông đến gặp người thứ 2 cũng với câu hỏi tương tự và nhận đc câu trả lời "Trên đảo có 2 người chuyên nói dối". Người thứ ba: "Trên đảo có 3 người chuyên nói dối".....lần lượt cứ thế đến người cuối cùng : "Trên đảo có 100 người chuyên nói dối"
Vậy trên đảo có tổng cộng bao nhiêu kẻ dối trá? Và người nói dối là những người nào?:omg1:
2/Hai anh chàng vào 1 quán ăn gọi 2 cốc nước và mở bánh pizzza của mình ra ăn.Anh bồi thấy vậy liền đến bên 2 anh chàng luật sư nọ và bảo rằng :" Xin lỗi quý khách,ở đây không cho ăn bánh của mình mang theo...........". Vậy phải làm sao để 2 anh chàng đó ăn đc bánh pizza mà không cần gọi thêm?:sleepwell:
3/Mỗi ngày , người đàn ông gặp bà vợ tại ga xe lửa sau giờ làm việc và bà ta sẽ chở ông ta về nhà. Bà ta luôn đến đúng giờ để đón ông ta.
Một ngày kia, ông ta đến ga sớm hơn 1 tiếng và ngay lập tức đi bộ về nhà trên cùng một lộ trình mà bà vợ đi đón ông ta. Trên đường ông ta đi bộ về thì gặp bà vợ đang chạy xe ra đón nên bà ta chở ông ta về trên quãng đường còn lại.
Khi đến nhà, người đàn ông nhận thấy họ về nhà sớm hơn 20 phút so với mọi hôm.
Vậy người đàn ông đã đi bộ bao nhiêu phút?:menu:
à và thaika sẽ đi chơi vài ngày, nếu gặp nơi không có mạng thì có lẽ đáp án với phần thưởng sẽ tới chậm, có gì mấy bạn vui lòng thông cảm đừng oánh tội nghiệp:wo: