nh0kkool
28-08-2009, 09:28 PM
tó đã sẵn sàng buông tay ấy ra rồi thực sự tớ phải buông tay vì tớ qua \s mệt đôi chân của tơ nặng trĩu cảnh tay đã mỏi nhừ vì chạy :step:theo ấy một thời gian không phải là ngắn tớ đã sẵn sàng làm một việc mà tớ nghĩ chẳng bao giờ tớ có thể làm được đó là buông tay và ra đi:ow:
cái cảm giác mất mát làm cho tơ đau đớn tớ bật khóc những giọt nước mắt cay sè như hàng trăm mũi kim đang đâm nhưng có mấy ai hiểu cho tớ :wew:
buông tay ấy ra có nghĩa la tớ đã mất ấy ấy không phải là của riêng tớ từ bây giờ tớ sẽ học cách chịu đựng một mình, những nỗi đau . tớ sẽ học cách bươc đi một mình không có chỗ dựa nào cả sẽ có một ngày nào đó ấy hiểu rằng ấy đã làm tổn thương tớ khi đó ấy ãy tự nhủ với mình rằng tớ buông tay ấy ra là để ấy đi tìm hạnh phúc thật sự của mình và tơ đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không ở bên tớ :huhu:
tơ biết rawbgf cái gì không thuộc về mình thì mình sẽ không bao giờ có cả nhưng tơ vẫn cố gắng nghĩ rằng mình sẽ xoay chuyển được tất cả tớ ngu ngốc lắm mà hết rồi thật sự hết rồi tất cả kết thúc như một giấc mơ thật là dài tớ sợ lắm sợ khi mà tớ đau đớn hà cùng với thương nhớ để mỗi lần thương nhí vô vọng là 1 lần xé lòng
ấy có nhớ không
cái cảm giác mất mát làm cho tơ đau đớn tớ bật khóc những giọt nước mắt cay sè như hàng trăm mũi kim đang đâm nhưng có mấy ai hiểu cho tớ :wew:
buông tay ấy ra có nghĩa la tớ đã mất ấy ấy không phải là của riêng tớ từ bây giờ tớ sẽ học cách chịu đựng một mình, những nỗi đau . tớ sẽ học cách bươc đi một mình không có chỗ dựa nào cả sẽ có một ngày nào đó ấy hiểu rằng ấy đã làm tổn thương tớ khi đó ấy ãy tự nhủ với mình rằng tớ buông tay ấy ra là để ấy đi tìm hạnh phúc thật sự của mình và tơ đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không ở bên tớ :huhu:
tơ biết rawbgf cái gì không thuộc về mình thì mình sẽ không bao giờ có cả nhưng tơ vẫn cố gắng nghĩ rằng mình sẽ xoay chuyển được tất cả tớ ngu ngốc lắm mà hết rồi thật sự hết rồi tất cả kết thúc như một giấc mơ thật là dài tớ sợ lắm sợ khi mà tớ đau đớn hà cùng với thương nhớ để mỗi lần thương nhí vô vọng là 1 lần xé lòng
ấy có nhớ không