PDA

Xem đầy đủ chức năng : tôi yêu em



HieuLe
28-08-2009, 07:38 PM
Tôi yêu em bao khát vọng
Chinh phục em yêu em mãi người ơi
Mang đến em những điều kì diệu
Hạnh phúc mình mãi trọn bên nhau

Tôi yêu em yêu trọn vẹn đằm thắm
Ngọn lửa tình đã thấm đượm lòng tôi
Đối với tôi em là tất cả
Tất cả những gì tôi có thể nói ra

sweetlove0703
29-08-2009, 11:05 AM
Đã muộn người ơi muộn lắm rồi
Tình em ko thể xẻ làm đôi
Trái tim em đã có người ngự trị
Người đừng lay động nữa mà chi
Chỉ trách người khi xưa ko dám nói
Rằng tim người đã có bóng hình em.

o0KuAnh0o
29-08-2009, 05:41 PM
Nửa đêm thức giấc với trăng tàn
Lòng nghe hoang vắng nhói tim đau
Vì sao ngày xưa người quay bước
Để bây giờ ta mãi mãi cách xa nhau

sweetlove0703
29-08-2009, 09:27 PM
Anh yêu em yêu để làm gì
Đời em khổ lắm có gì đâu anh
Công danh sự nghiệp chưa thành
hai bàn tay trắng lại thêm cái nghèo
Đường đời còn lắm gian nan
Anh thương anh mến anh yêu làm gì
Nghĩ suy nghỉ kĩ đi anh
Đừng yêu em nữa chỉ thêm khổ nhìu
Trong đời có biết bao nhiêu
Bao nhiu gái đẹp, nhu mì hơn em
Nhà lầu lại có xe hơi
Đang chờ đang đón anh vào yêu thương!
:sleepwell::sleepwell::sleepwell::sleepwell:

b0ngdem02
30-08-2009, 10:42 AM
Yêu người đâu phải có lí do
Công danh sự ngiệp chỉ là hư vô
Có được rồi đâu phải là giữ được
Đời người ngắn ngủi yêu người nên yêu
Đã yêu người sao nói câu suy nghĩ
Sợ không yêu lại đau khổ thêm thôi
Nếu yêu người chỉ vì người xinh đẹp
Thà ta ôm khối mộng suốt cuộc đời




Anh yêu em yêu để làm gì
Đời em khổ lắm có gì đâu anh
Công danh sự nghiệp chưa thành
hai bàn tay trắng lại thêm cái nghèo
Đường đời còn lắm gian nan
Anh thương anh mến anh yêu làm gì
Nghĩ suy nghỉ kĩ đi anh
Đừng yêu em nữa chỉ thêm khổ nhìu
Trong đời có biết bao nhiêu
Bao nhiu gái đẹp, nhu mì hơn em
Nhà lầu lại có xe hơi
Đang chờ đang đón anh vào yêu thương!
:sleepwell::sleepwell::sleepwell::sleepwell:

amy_le
30-08-2009, 11:42 AM
anh đã đến trong em
trong buổi chiều nắng đẹp
nhưng ...
tình yêu là sự phù phép
và ta không là sỏi đá ,
phải không anh ?

o0KuAnh0o
30-08-2009, 06:26 PM
Anh yêu em yêu để làm gì
Đời em khổ lắm có gì đâu anh
Công danh sự nghiệp chưa thành
hai bàn tay trắng lại thêm cái nghèo
Đường đời còn lắm gian nan
Anh thương anh mến anh yêu làm gì
Nghĩ suy nghỉ kĩ đi anh
Đừng yêu em nữa chỉ thêm khổ nhìu
Trong đời có biết bao nhiêu
Bao nhiu gái đẹp, nhu mì hơn em
Nhà lầu lại có xe hơi
Đang chờ đang đón anh vào yêu thương!
:sleepwell::sleepwell::sleepwell::sleepwell:


Cớ sao em nỡ nói lời đắng cay
Để ta chia cách mối duyên này
Phải chăng anh là người có tội
Xin em cứ trách cứ mắng anh
Anh nghèo anh khổ em có thấu
Dẫu nghèo dẫu khổ tình chia cách
Anh đây vẫn nhớ vẫn yêu em
Dù cho duyên kiếp cũng không thành
Anh xin em một lần hãy nói yêu anh
:hum::hum::hum::hum::hum::hum:

sweetlove0703
30-08-2009, 10:52 PM
Cớ sao em nỡ nói lời đắng cay
Để ta chia cách mối duyên này
Phải chăng anh là người có tội
Xin em cứ trách cứ mắng anh
Anh nghèo anh khổ em có thấu
Dẫu nghèo dẫu khổ tình chia cách
Anh đây vẫn nhớ vẫn yêu em
Dù cho duyên kiếp cũng không thành
Anh xin em một lần hãy nói yêu anh
:hum::hum::hum::hum::hum::hum:


Anh đừng trách khi tình yêu trả lại
Anh đừng buồn khi em chẳng yêu anh
Bởi ko duyên nên mộng ước ko thành
Chứ ko phai em kiêu mà từ chối
:rain:

sweetlove0703
30-08-2009, 11:03 PM
Yêu người đâu phải có lí do
Công danh sự ngiệp chỉ là hư vô
Có được rồi đâu phải là giữ được
Đời người ngắn ngủi yêu người nên yêu
Đã yêu người sao nói câu suy nghĩ
Sợ không yêu lại đau khổ thêm thôi
Nếu yêu người chỉ vì người xinh đẹp
Thà ta ôm khối mộng suốt cuộc đời

Là con gái em mang nhiều mặc cảm
trước mặt người em làm bộ ngó lơ
Nhưng vắng anh em lại thấy ngẩn ngơ
Vậy có phải em yêu anh ko nhỉ

o0KuAnh0o
31-08-2009, 06:52 AM
Anh đừng trách khi tình yêu trả lại
Anh đừng buồn khi em chẳng yêu anh
Bởi ko duyên nên mộng ước ko thành
Chứ ko phai em kiêu mà từ chối
:rain:

Phải chăng duyên kiếp không thành
Phải chăng ta khổ nên nàng xa ta
Dẫu biết rằng tinh ta chia cách
Nhưng ta chẳng nỡ trách người đâu
:rain:

sweetlove0703
31-08-2009, 08:09 AM
Điệp khúc tình yêu điệp khúc buồn
Đau xót cho tình lắm trái ngang
Lỡ làng duyên phận ai hờn trách
Én nhạn chia lìa hỏi tại ai???

o0KuAnh0o
31-08-2009, 05:18 PM
Tình sầu muộn cho tình đau thắt
Lỡ phận rồi nàng đành bước theo ai
Cánh nhạn chia lìa lòng đau nhói
Thử hỏi tình ta ai thấu ai

HieuLe
31-08-2009, 07:25 PM
Yêu làm gì uất hận gieo cay đắng
Biết rằng yêu u sầu lắm tai ương
Tinh là gì khiến bao người tìm đến
Để rồi đi mang nỗi buồn trong lòng

Lưu Li Tím
03-09-2009, 02:33 AM
Em yêu anh trong sâu thẳm đáy lòng
Khi ánh mắt tròn xoe là lạ
Em yêu anh trong bến bờ vô vọng
Vì anh nơi nao đâu có hiểu tình em !!![

b0ngdem02
03-09-2009, 11:42 AM
yêu em là yêu tất cả
ghét em như ghét món chả ôi thiu
nào đâu món chả không thiu
chỉ do miệng mặn ăn gì cùng ôi