PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho anh



AnnieNguyen
28-08-2009, 06:25 PM
Cất em đi anh nhé
Ở một góc trái tim
Để sau này nhìn lại
Em đó chẳng phải tìm

Đã đi qua đời anh
Còn những ai kia nữa
Phần hồn của quá khứ
Dẫu chẳng thể gọi tên
Dẫu không mong gặp lại
Dẫu nhủ lòng khép mãi
Vẫn là đó _ "Ngày xưa"...

Đời những nắng cùng mưa
Vòng trầm luân không khép
Quả đất tròn và hẹp
Nơi nào anh đã đến
Nơi nào anh chưa qua
Có một nơi như vậy
Hình như có đôi ta
Hình như...Không,...đúng thế
Đâu đây cũ dấu giày...

Em là của hôm nay
Yêu anh hơn ngày trước
Để dẫu nhòa kỉ niệm
Vẫn ở góc tim anh

Cất em đi anh nhé
Dẫu tình yêu không thành...

AnnieNguyen
29-08-2009, 05:16 PM
Em gọi anh là ngày mai
Vì em thích những ngày hè đến sớm
Những ngày đông mặt trời dậy muộn
Và em chờ thời gian...
Chẳng khi nào em muốn bận rộn thêm
Nên luôn cần ngày mai để lần lữa
Anh hãy là ngày mai anh nhé
Cuốn hết những bộn bề chiều nay...
Em gọi anh là ngày mai
Khi bóng tối thức cùng cafe đắng
Ngày mai nghĩa là qua một đêm chờ trời sáng
Bỗng thấy mình đang sống để yêu anh
Có những ngày mai rất xanh
Nhưng cũng có những ngày mai mù tối
Anh là ngày mai phải không anh hỡi
Đến buộc em phải đếm nhịp yêu thương
Một ngày mai rất bình thường
Anh chẳng đến
Em chờ không anh trên con đường mình đã hẹn
Đó là một ngày mai ngủ quên...
Giận hờn chỉ đủ để tình yêu lớn thêm
Anh sẽ đến vào ngày mai với nụ cười rất ấm
Nếu em biết đợi chờ
Có nghĩa rằng ngày mai sẽ đến...

Anh là ngày mai trong em trọn vẹn !