PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lỡ một mùa thu



AnnieNguyen
28-08-2009, 06:04 PM
Không có cả một vần thơ
Cho ta ngồi buồn viết tiếp
Không ngay cả lời từ biệt
Để còn được biết mất nhau

Gió thổi cuộc tình về đâu
Cho ta đuổi dài nỗi nhớ
Heo may đầu mùa cơn cớ
Vội vàng đẩy bước sang thu

Kí ức chợt cũng hanh khô
Ngu ngơ và đầy hoa sữa
Nắng vẫn vàng như muôn thuở
Nhuộm buồn cả đến giấc mơ

Lá vàng từng chiếc bâng quơ
Phủ vàng con đường xưa cũ
Em xưa và tôi cũng thế
lặng buồn từng bước chân côi

Kỉ niệm lẫn với heo may
Lạnh khô và se sắt nhớ
Câu yêu đầu chưa thổ lộ
Mà mùa đã vội sang đông

Có còn chăng chút mông lung
Tựa thời mình còn chung bước
Câu thơ gieo vần chưa được
Giận mình lỡ nhịp yêu thương...

Mắt_lưu_ly
28-08-2009, 11:53 PM
có một mùa thu ấy
ai đó lỡ lặng lẽ quên đi
có một lần nào đó
ai vô tình để lỡ một mùa thu

đông, xuân, hạ qua, thu lại về
kí ức xưa ai đó đã lãng quên
lá vàng rơi như thay áo mới
nước mắt rơi có xóa được nỗi đau

thu lại về lòng thêm quặn thắt
cố vươn tay ra bắt kịp mùa thu
thu năm nay lá vẫn rơi trên phố
nước mắt ai đã khô tự bao giờ

Tháng 9
04-09-2009, 01:19 AM
Thì cứ thản nhiên thế thôi
Mùa thu đâu hờn trách nữa
Lâu rồi , chắc gì ai nhớ
Hao gày hết những xanh xao

Thì cứ giấu vào chiêm bao
Cái thời chúng mình nông nổi
Cái thời nụ hôn...nói dối
Nhưng nào có lỗi nhau đâu

Nỗi buồn cứ nép phía sau
Mùa thu thì ngô nghê thế
Giấc mơ trong bàn tay bé
Nhủ lòng , mai nữa là quên

Rồi thì người ta thật quên
Mùa thu còn ngô nghê mãi
Bâng quơ rằng thì , có phải...
Mùa may trắng dại một mình

AnnieNguyen
04-09-2009, 06:48 PM
Rất thực là thu
Con đường mưa lá
Mùa sang bỡ ngỡ
Cơn giông cuối cùng

Tình lặng như không
Chiều vương nỗi nhớ
Nắng se sắt buồn
Phủ vàng nếp phố

Heo may cơn cớ
Khung trời cô đơn
Hanh hao kỉ niệm
Yêu dấu ngập hồn

Dạ khúc xa thương
Nhạt vàng phố nắng
Ấm những dỗi hờn
Mối tình câm lặng...

hoamua
06-09-2009, 12:10 AM
Ừ thì ngày mai sẽ quên
Bàn tay,bờ vai,ánh mắt...
Quên cả những điều câm lặng
Đông sang lạnh cóng nỗi lòng

Rồi thì ngày mai cũng xa
Gần nhau càng thêm chua chát
Ừ thì giữa tình và..bạn
Ta đành lặng lẽ đi qua

pinky_st
06-09-2009, 12:15 AM
Lỡ một mùa thu rất xa
Con đường úa mờ dấu phố
Bàn tay giữ thênh thang gió
Đợi chờ cũng hoá phôi phai

Lỡ một mùa thu rất dài
Hẹn hò chẳng còn nhắc nữa
Tình yêu bây giờ chăng chớ
Môi mềm thôi những chiêm bao

AnnieNguyen
06-09-2009, 05:34 PM
Mùa đi theo một bàn tay bỡ ngỡ
Giấu cả nỗi buồn
Niệm khúc của những cô đơn
Miệt mài trôi theo lá úa
Ta hát em nghe bài tình ca muôn thuở...
...không lời
Giấc mơ nối những ngày dài
Chở đầy đam mê và nhớ
Thu,dịu dàng,em và hoa sữa
Kỉ niệm bỗng ngọt ngào...
Ta mệt nhoài giữa phố hanh hao
Thèm một bàn tay để nắm
Thèm chung đôi lối xưa hun hút nắng
Và những nụ cười...
Nhịp tim vội vàng đuổi với ngày vui
Vừa mất
Con đường vàng như vô tận
Lạc lõng những dấu giày...
Em có về không giữa heo may !?

Mắt_lưu_ly
07-09-2009, 12:50 AM
chút hối tiếc
em lặng lẽ cất bước
bước qua những giấc mơ xưa êm đềm
ôi quá khứ
tình yêu và nỗi nhớ
ôi dại khờ
chút vị ngọt đầu tiên
và ôi những thơ ngây non trẻ
em cất vào sâu thẳm trái tim em
em để anh sâu trong tiềm thức
để kỷ niệm là bài học mai sau
và ai đó
chợt buồn khi thu đến
chút tiếc nuối
để lỡ một mùa thu


thu năm ấy có bao giờ trở lại..........

hoamua
12-09-2009, 10:29 PM
Lỡ một mùa thu rất xa
Con đường úa mờ dấu phố
Bàn tay giữ thênh thang gió
Đợi chờ cũng hoá phôi phai

Lỡ một mùa thu rất dài
Hẹn hò chẳng còn nhắc nữa
Tình yêu bây giờ chăng chớ
Môi mềm thôi những chiêm bao



Ừ thì đã lỡ làng
Còn chi mà níu kéo
Mùa thu xưa tàn héo
Người đã xa...đã xa..

Nỗi buồn đã phôi pha
Nhắc lại làm chi nữa
Lời hứa nào ai nhớ
Ta chẳng chờ nữa đâu...

Đã lỡ một nhịp cầu
Người đến sau đành ở lại
Mùa thu dẫu thật dài
Vẫn ấm lòng lữ thứ

Kiều Nga
15-09-2009, 08:44 AM
Mùa thu ơi cho em đi theo với,
Chiếc lá cuối cùng vừa rớt ở bên song,
Em chẳng nghe đâu em không mến mùa đông,
Năn nỉ mà! cho em đi theo với!

Em chung tình lém nên em hay chờ đợi,
Qua cả ba mùa để lại gặp mùa thu,
Nhưng năm nay mọi thứ cứ lu bu,
Em chẳng nghe đâu!cho em đi theo với!

Sao mùa thu hoài bắt em ở lại..
Ngần ngại bên song nhặt chiếc lá cuối..em buồn!!

uyên nhi
17-09-2009, 09:08 AM
sẽ không chờ mùa thu


em sẽ về mà ko đợi thu sang
để giọt khóc của ai đừng rơi nữa
em sẽ về và ko còn tựa cửa
nhìn là vàng rơi rụng lìa cành xa...

em sẽ về bỏ lại những mùa hoa
anh sẽ ko vì em mà thao thức
em sẽ về cho xuân ai bừng giấc
dẫu trong lòng còn một nỗi niềm riêng

em chẳng chờ thu đến, những ưu phiền
sẽ cúi nhặt cái lá vàng góc phố
ép vào tim nhớ một mùa rất cổ
bên anh lời nói dối ngọt ngào.

nếu một lần, em có thế được nghe ko?
lời nói dối tự thẩm sâu lòng anh đó?
lời nói dối, khi tim em mở ngỏ?
mà bây giờ...mong mỏi xa xăm?

em sẽ về, ko đợi đến trăng rằm
trăng soi bóng một dáng người cô độc
em sẽ về mà đợi chờ trăng khóc
một thinh ko chạm một nỗi riêng mình

sẽ chẳng còn mùa thu nào trong em
khi bước chân qua và một lần vấp ngã
sẽ chẳng còn mùa thu nào xa lạ
anh nhặt cho em chiếc lá cuối phố chờ...


Uyên Nhi___________

AnnieNguyen
18-09-2009, 03:58 AM
Hát một khúc thu
Lỡ làng năm tháng
Có chăng đợi chờ
Mối tình câm lặng

Thu không vội đến
Ta chờ người sang
Câu yêu trao nửa
Yêu dấu phũ phàng

Có về chăng em
Con đường vẫn đợi
Đôi mắt u buồn
Tình yêu khắc khoải

Bỏ lại mùa hoang
Ngỡ ngàng mưa nắng
Nhặt chiếc lá vàng
bàn tay xa vắng

Heo may ngắt nắng
Vẽ nhịp tim khô
Chân trời xa thẳm
Mây trắng mơ hồ

Về giữa mùa thu
Buồn vương phố vắng
Dạ khúc mong chờ
Ngàn năm tình lạnh...

hoamua
18-09-2009, 04:42 AM
Em sẽ về và quên một mùa thu
Bỏ lại cái nắm tay vô tình rát bỏng
Nào ai biết em đã từng lặng khóc
Cho những niềm đau của riêng mình

Em sẽ về và sẽ lặng thinh
Không cầu chúc bằng những lời ko thật
Tình yêu vụt wa chứ nỡ đâu mình đánh mất
Mà dối lòng mình phút cay đắng lòng nhau

Em sẽ về và giữ một nỗi đau
Không ồn ao nhưng đủ làm tê tái
Em sẽ về và làm người ở lại
Chẳng mong chờ mòn dấu yêu thương

Em sẽ về vỗ giấc vấn vương
Chẳng lụy phiền anh những ân tình phai nhạt
Em sẽ về ru buồn trong câu hát
Mùa thu ơi ngày mai đã xa rồi

kimanhvang
18-09-2009, 06:22 PM
Chẳng phải thu còn đứng khóc than?
Làm cho sắc lá đổi màu tàn
Đem hồn ướp lạnh cùng mưa nắng
Nhuộm đỏ rừng phong giữa đại ngàn ...

Kimanh



Em sẽ về và quên một mùa thu
Bỏ lại cái nắm tay vô tình rát bỏng
Nào ai biết em đã từng lặng khóc
Cho những niềm đau của riêng mình

Em sẽ về và sẽ lặng thinh
Không cầu chúc bằng những lời ko thật
Tình yêu vụt wa chứ nỡ đâu mình đánh mất
Mà dối lòng mình phút cay đắng lòng nhau

Em sẽ về và giữ một nỗi đau
Không ồn ao nhưng đủ làm tê tái
Em sẽ về và làm người ở lại
Chẳng mong chờ mòn dấu yêu thương

Em sẽ về vỗ giấc vấn vương
Chẳng lụy phiền anh những ân tình phai nhạt
Em sẽ về ru buồn trong câu hát
Mùa thu ơi ngày mai đã xa rồi

Nắng trải thu vàng nặng phố xa
Gió về heo hắt chốn hiên nhà
Này cô thiếu nữ trông mây vắng
Chớ để mưa sầu đẫm cánh hoa

AnnieNguyen
21-09-2009, 05:13 PM
Em thoáng nghe một chút thu buồn
Ngang qua làn gió
Dư âm của cuộc tình than thở
Giữa muộn màng yêu thương...
Tiếc nuối chi anh cuối đoạn đường
Đã không còn cộng trừ được mất
Em giấu vào thu niềm đau vô tận
Bản dạ khúc lá vàng
Đằng đẵng không gian
Chở mệt nhoài kí ức
Em đâu là vô thực
Giữa lạc gió heo may
Tình đã một lần đến và qua đây
Phủ vàng nếp nghĩ
Xối xả buồn rơi và mơ hồ những vị kỉ
Chút nắng giao mùa
Lạc lõng những hanh khô
Ngờ vực
Cho thêm một lần hát bài tình ca vô thực
Và một lần trái tim côi bật khóc
Những muộn màng
Anh có nghe mùa sang
Em chẳng vội vàng ra đi cùng kí ức
Xin một lần cầm bàn tay anh và nói một điều rất thực
Giữa thu vàng
"Đi qua em...
...mùa đã không anh...''!