PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cá cược: MU - Arsenal



Busu
28-08-2009, 07:25 AM
Mời các bạn tham khảo qua thể lệ và cách thức tham dự tại đây (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=340022)
Tỉ lệ: MU chấp 1/4

Thông tin trước trận đấu:
Chỉ còn 2 ngày nữa, cuộc đụng độ đáng được chờ đợi nhất của vòng 4 giữa Man United và Arsenal sẽ diễn ra. Đây sẽ là một bài kiểm tra khó dành cho cả 2 đội.

Trong bài phỏng vấn ngay sau trận đấu với Celtic, HLV Wenger khẳng định rằng Arsenal đã sẵn sàng cho trận đấu đầy khó khăn trên sân Old Trafford. Theo Giáo sư, đây sẽ là bài kiểm tra khó khăn nhất mà ông cùng các học trò sẽ phải trải qua. Gặp Man United luôn luôn không hề dễ chịu. Chiến thắng trước Celtic đưa Pháo thủ vào vòng bảng Champions League và điều đó đã giúp các cầu thủ Arsenal tự tin hơn lên rất nhiều trước khi bước vào cuộc hành trình này. Thầy trò HLV Wenger cần phải nâng cao sự tự tin bởi trên sân của Quỷ đỏ, thành tích của họ không thật tốt. Theo thống kê, trong 98 lần tới làm khách, họ chỉ thắng được có 17 trận và để thua tới 56 lần. Đó là một thành tích rất tệ ở cặp đấu được đánh giá là derby của nước Anh.

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/Nam2008/thang8/vuongk/28082009/khonho.jpg
M.U-Arsenal, không chỉ là cuộc chiến giành 3 điểm
Với Man United, họ cũng không tự tin hơn là mấy so với Arsenal dù mới có được trận thắng tưng bừng trước Wigan vòng trước. Chiến thắng ấy chỉ giúp các học trò của Sir Alex thêm hưng phấn chứ không đủ để khẳng định họ sẽ thắng trong cuộc đụng độ tới. Những vấn đề về lực lượng, đặc biệt ở hàng phòng ngự sẽ khiến họ không dám chơi “sống-chết” vì thêm một chấn thương nữa, khủng hoảng sẽ trầm trọng thêm. Hàng công cũng đang là nỗi lo của Ngài Alex, bởi chí ít nó cũng chưa phát huy được tác dụng như ông mong muốn. Chỉ Rooney khiến ông hài lòng, nhưng như thế là quá ít cho một trận đấu đỉnh cao.

Chiến thắng có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều so với việc giành 3 điểm, bởi nó ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của cả 2 đội. Và đương nhiên họ đã sẵn sàng để làm được điều đó ở trận đấu này sau cả 1 tuần chuẩn bị.


Ngay cả khi không có Cesc Fabregas cho chuyến bay tới pháo đài lớn nhất nước Anh Old Trafford, Arsenal của Wenger cũng không cần quá lo âu. Sau những gì đã thể hiện, phi hành đoàn trẻ trung từ London đang hứa hẹn một trận đại chiến cực kỳ hấp dẫn và đáng xem ở Manchester. Dù không có cơ trưởng, nhưng tất cả vẫn đã sẵn sàng vào vị trí.


Trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải có vẻ đến hơi sớm. Nhưng nếu cần có một thử thách thực sự cho những tay súng trẻ, chẳng còn nơi nào tốt hơn Nhà hát của những giấc mơ. Năm trước, Arsenal đã bị đá văng khỏi Champions League bởi M.U. Với nhiều Pháo thủ, đó là một ám ảnh không dễ chịu chút nào.

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/Nam2008/thang8/vuongk/28082009/318muarsenal.jpg
Chờ đợi gì ở "đại chiến" Arsenal-MU đêm mai?
Nếu như với các CĐV, chiến thắng sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thì với Alex Ferguson và Wenger, tâm lý mà các cầu thủ có được sau trận đấu sẽ quan trọng hơn nhiều những cuộc chiến trên diễn đàn. Mùa giải còn rất dài, nhưng 90 phút giữa Man Utd và Arsenal vẫn có những điều hết sức đặc biệt. Với kinh nghiệm cùng ưu thế sân nhà, Man Utd sẽ không đời nào chấp nhận thất bại thứ 2 chỉ sau 3 vòng đấu. Còn Arsenal, niềm khát khao đã thực sự lan toả từ giữa tuần, khi họ đè bẹp Celtic bằng không ít những người sẽ chỉ đá dự bị tại Old Trafford. Trên giấy tờ, Gunners sẽ là đối thủ được chờ đợi nhiều hơn. Đơn giản, họ chính là những người đang chạy đà một cách hoàn hảo ở Premier League.

Ferguson chắc hẳn cũng thấy khó chịu đôi chút, khi ông bạn Wenger cất cả Arshavin lẫn van Persie trên ghế dự bị ở Emirates hôm thứ Tư. Không ai biết Ngài Alex đã “đọc” được những gì ở London hôm ấy, nhưng chỉ cần nhìn đội hình ra sân của Arsenal, cũng có thể thấy HLV của M.U đã trở về với một bản ghi chép khá hạn chế. Pháo thủ đã không có Cesc trong chiến thắng trước đội bóng đồng hương của Ferguson, nhưng trái lại, họ đã thể hiện một điều thật đáng sợ: Ai cũng có thể làm cơ trưởng!
M.U có lo ngại?
Đến trận thứ 4 liên tiếp, không ai đủ tỉnh táo để nhận ra Arsenal đang chơi với chiến thuật nào. 4-4-1-1? 4-3-3? Hay là sự thay đổi liên hoàn giữa cả 2 phương án đó? Rất khó nói. Arsenal đã có những chiến thắng mang hình ảnh tập thể rất cao, một tư duy chơi bóng mang dáng dấp những chiếc chiến đấu cơ hàng đầu. Lộng lẫy, đơn giản, rắn chắc, nhưng cũng cực kỳ tinh xảo. Một tập thể biết xuất hiện tấn công và rút lui với tốc độ chóng mặt, biết tập kích bằng sự khôn ngoan, và kết thúc trận đánh với những quả tên lửa huỷ diệt.


Trong khi người ta vẫn chưa rõ, ai đang là sát thủ thực sự của Arsenal, thì hàng tiền vệ của họ vẫn sẽ là một ma trận đối với M.U. Trong các trận vừa qua, Denilson và Song đã chơi bóng ở một đẳng cấp khó tưởng tượng đối với tuổi đời của họ. Arshavin tạo ra sự tin cậy, còn Diaby mang tới hứng thú. Đó là còn chưa kể tới Ramsey và Wilshere, những cậu bé mặt búng ra sữa, nhưng đã khiến người ta phải ngạc nhiên không chỉ ở khả năng, mà còn ở bản lĩnh thi đấu. Mà đâu đã hết. Ở Manchester, vẫn còn một cái tên đáng chờ đợi nữa: Eboue. Tuyển thủ Bờ biển Ngà đang chơi từng trận như thể đó là trận cuối của mình cho Arsenal. Và cách Wenger bố trí anh chơi như một nhân vật tự do cũng là một câu đố khá hóc búa cho bất cứ đối thủ nào, kể cả Man Utd. Sự luân chuyển nhân sự, cùng kháng cự khi phòng thủ, và cùng hỗ trợ khi tấn công của hàng tiền vệ Arsenal đang là một điểm nhấn quá ấn tượng.


Một phi hành đoàn như thế có đủ sức trở về an toàn từ pháo đài Old Trafford mà không cần cơ trưởng Cesc? Các CĐV Pháo thủ sẽ tin là vậy. Wenger và các học trò cũng thế. Vì đơn giản, họ không có lựa chọn nào khác, ngoài niềm tin vào chính mình.
Thông tin bên lề:
M.U:Ferdinand, van der Sar, Rafael, Obertan Hagreaves chưa thể thi đấu.
Arsenal:Nasri, Djourou, Fabianski, Walcott, Fabregas vắng mặt do chấn thương. Khả năng ra sân của Ramsey, Rosicky còn bỏ ngỏ.
Trong lịch sử 2 CLB, M.U gặp Arsenal tổng cộng 207 lần, trong đó M.U thắng 84, thua 77 và 2 đội hòa nhau 46 trận.

Tính riêng kỷ nguyên Premiership, M.U đối mặt Pháo thủ 17 trận tại Old Trafford, kết quả là Quỷ Đỏ giành thắng lợi 9, hòa 5 và thua 3 trận.

Đội hình dự kiến:
M.U (4-4-2): Foster, OShea, Evans, Vidic, Evra, Valencia, Carrick, Fletcher, Giggs, Rooney, Berbatov
Arsenal (4-3-3):Almunia, Clichy, Gallas, Vermaelen, Sagna, Diaby, Denilson, Song, Arshavin, Bendtner, van Persie
Dự đoán: 1-2

Trận MU - Arsenal diễn ra vào lúc 23h15p theo giờ Việt Nam, các bạn có thể tham gia các trận đấu sớm của vòng đấu này nếu thích, chỉ cần để lại lời nhắn cho mình là đc.

Lãng tử cô đơn
28-08-2009, 07:31 AM
Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi . :sr:

pagman
28-08-2009, 08:04 AM
M.U có lo ngại?
Đến trận thứ 4 liên tiếp, không ai đủ tỉnh táo để nhận ra Arsenal đang chơi với chiến thuật nào. 4-4-1-1? 4-3-3? Hay là sự thay đổi liên hoàn giữa cả 2 phương án đó? Rất khó nói. Arsenal đã có những chiến thắng mang hình ảnh tập thể rất cao, một tư duy chơi bóng mang dáng dấp những chiếc chiến đấu cơ hàng đầu. Lộng lẫy, đơn giản, rắn chắc, nhưng cũng cực kỳ tinh xảo. Một tập thể biết xuất hiện tấn công và rút lui với tốc độ chóng mặt, biết tập kích bằng sự khôn ngoan, và kết thúc trận đánh với những quả tên lửa huỷ diệt.


Trong khi người ta vẫn chưa rõ, ai đang là sát thủ thực sự của Arsenal, thì hàng tiền vệ của họ vẫn sẽ là một ma trận đối với M.U. Trong các trận vừa qua, Denilson và Song đã chơi bóng ở một đẳng cấp khó tưởng tượng đối với tuổi đời của họ. Arshavin tạo ra sự tin cậy, còn Diaby mang tới hứng thú. Đó là còn chưa kể tới Ramsey và Wilshere, những cậu bé mặt búng ra sữa, nhưng đã khiến người ta phải ngạc nhiên không chỉ ở khả năng, mà còn ở bản lĩnh thi đấu. Mà đâu đã hết. Ở Manchester, vẫn còn một cái tên đáng chờ đợi nữa: Eboue. Tuyển thủ Bờ biển Ngà đang chơi từng trận như thể đó là trận cuối của mình cho Arsenal. Và cách Wenger bố trí anh chơi như một nhân vật tự do cũng là một câu đố khá hóc búa cho bất cứ đối thủ nào, kể cả Man Utd. Sự luân chuyển nhân sự, cùng kháng cự khi phòng thủ, và cùng hỗ trợ khi tấn công của hàng tiền vệ Arsenal đang là một điểm nhấn quá ấn tượng.[/COLOR]


Không biết bạn sưu tầm hay bạn tự viết nhưng mà cũng rất cảm ơn những nhận xét rất hay nhưng hình như đây là lời nhận xét của 1 fan Ars. Tuy chưa biết kết kết quả trận đấu thế nào nhưng Ars dù đang đạt phong độ cao và đá hay đến mấy nhưng chưa gặp một đối thủ nào lớn cả đây mới là trận đấu thử thách thật sự còn về phía MU khi Beck và Vannis ra đi ai cũng bảo MU yếu nhưng MU lại đá hay hơn nói gì thì nói Premier League thì trận MU vs Ars vẫn là trận đáng xem nhất
dự đoán kết quả : MU - Ars : 2-2

*T.Nga*
28-08-2009, 08:37 AM
đã vào. đã đi. đã liều. :rang:

sasa
28-08-2009, 08:53 AM
Chạ cần quan tâm. Chấp thế kia thì mềnh lấy Arsenal :sr:
Được làm vua thua làm ăn mày :so_funny:

Arsenal-900$

*T.Nga*
28-08-2009, 08:58 AM
mình cũng thích Ars nhưng hên xui đi Mu phát :so_funny: có khi đi bán muối chung với su tình yêu :so_funny:

Noisy*
28-08-2009, 08:59 AM
hoan hô tinh thần ăn mày của bạn sa sa :clap: :clap:

:so_funny:

p.s: ngày mai mới chơi :haha:

sasa
28-08-2009, 11:32 AM
@Hj: Mi thắng ta thua. Ta thắng mi thua. Chug chạ sao được. :andon: =))

@Pre: Mai không onl được nên chơi từ hôm nay :kick:
Pre khìn. :kick:

Noisy*
28-08-2009, 11:38 AM
mai onl làm giề, mốt onl nhận $$$ là đc rùi :so_funny:

:)
28-08-2009, 08:05 PM
Ờ thì vô la làng :so_funny:.

Lãng tử cô đơn
28-08-2009, 09:04 PM
Chẹp. Chơi đê. Cùng lắm là đi theo bạn Sấm :so_funny:
Mu : 10 nghìn. Chẹp. :sr: Muốn thắng lớn phải bản lĩnh :so_funny:

Busu
28-08-2009, 09:51 PM
nhận hết của cả 3 bạn rồi, mà sao đi MU hết vậy ta, nhà cái là Fan của MU mà lại phải đi ủng hộ ARS sao:sigh:

Noisy*
28-08-2009, 10:39 PM
Busu có thể cho tớ bít ngoài lãng thì 2 người còn lại theo MU là ai đc hông :so_funny:

Phong Linh
28-08-2009, 11:04 PM
Đang tham ô được nhiều xiền , cược cho Ars [ phút ngẫu hứng :so_funny: ]
Tớ cược $1300 ,số đẹp =)) kể cũng muốn đú theo bạn Lãng đặt 13K lắm [ con số quyến rũ thật ] , cơ mờ ko có gan, sợ banking xiết nợ thì bán nick =))

Busu
28-08-2009, 11:23 PM
Hí và Lãng theo Mu còn Liuba theo Ars, tiền cược chênh nhau khá nhiều
bạn Phong Linh muốn chơi thì làm theo thủ tục giúp mình

*T.Nga*
28-08-2009, 11:28 PM
ngân hàng có cho cắm nik lấy tiên ko ta :nhi:

trungnhut
28-08-2009, 11:30 PM
Được ăn cả ngã về không, yêu Ars nên chơi 1 trận sống mái với M.U :sr:.

50.000$ cho Arsenal. - đã chuyển (tài sản của Thiên Phương viết di chúc để lại :D)

*T.Nga*
28-08-2009, 11:33 PM
tớ độ thêm tiền nha su tình yêu. cược hết. vẫn theo Mu :sr: đã chuyển :sr:

Noisy*
28-08-2009, 11:58 PM
bi giờ đến mình :sr:

bắt Arsenal - $20000 - đã chuyển http://arsenal.com.vn/forum/images/smilies/ars_3.gif

thắng làm vua - thua cày trả nợ :so_funny:

trungnhut
29-08-2009, 12:13 AM
Rồi, kì này Ars thắng thì Má Lúm từ đại gia đi thẳng lên làm bang chủ cái bang luôn.

Noisy*
29-08-2009, 12:18 AM
Lúm thua Lúm sẽ làm kiều nữ - mình thắng mình sẽ là đại dza :timup:

:so_funny:

Busu
29-08-2009, 12:47 AM
Nhận hết rồi, số tiền cược rất chênh lệch 17k2 cho MU và 72k2 cho Ars, kiểu này nhà cái toi cơm rồi, có ai muốn mua lại ko

Tối nay mình đi ngỏ lời với bạn gái, đen tình đỏ bạc, đc cái này mất cái kia, quyết định vậy đi:thinking1:
mà lỡ mất cả 2 cái thì dễ làm xác trôi sông lắm à:sigh:

Lãng tử cô đơn
29-08-2009, 01:46 AM
mà lỡ mất cả 2 cái thì dễ làm xác trôi sông lắm à:sigh:

:so_funny: Được. Có chí khí :so_funny:

muathutim
29-08-2009, 01:59 AM
:so_funny: Được. Có chí khí :so_funny:

Sao lại bắt MU thế :khocnhe:

Lãng tử cô đơn
29-08-2009, 02:08 AM
Hic hic! Bắt đầu đến đoạn cao trào rồi đây. Phù hộ cho con nhé MU ơi :so_funny:

Tím : Thì tại ai cũng cổ vũ ARS , anh thấy thương hại MU nên đặt vậy :5:

Busu
29-08-2009, 02:46 AM
đã nhận của muathutim:sigh: Lãng ơi, Hí ơi, có j ngày mai 2 bạn cùng mình thả xác trôi sông nhá:cry2:

bo_sua_con
29-08-2009, 05:14 AM
CHO MỀNH NHẬN ARSENAL ĐI BUSU ƠI :D
$ 950 đi nhé :D
tiền đã chuyển vào tài khoản của BU òi đó :D

*T.Nga*
29-08-2009, 06:27 AM
trận chelsea hay quá mà su tình yêu ko làm cái :so_funny:

su ơi mai mà đi bán muối gọi iem :so_funny:

Lãng tử cô đơn
29-08-2009, 07:25 AM
Ặc. Mùa thu tím cũng cá cơ à ? :so_funny:
Busu: Chẹp. Cùng lắm là vay ngân hàng oánh tiếp :so_funny: Yên tâm đi. Mình sẽ thắng mà . :sr:

Busu
29-08-2009, 07:50 AM
đã nhận của bo_sua_con!
bạn Lãng cố lên, tối nay mình ủng hộ bạn cả tay lẫn chân:covu:
thuốc ngủ nhiêu 1 viên nhỉ, chết như thế cho toàn thây, chết đuối thối rữa ra gớm òm:oi:

:)
29-08-2009, 07:52 AM
Mạ ơi, Què hơn mình rồi :so_funny:. Mai có cần mềnh kêu xe xác bệnh viện trước ko :so_funny:.

Lãng tử cô đơn
29-08-2009, 07:55 AM
Ầy . Phải cổ vũ cho MU chứ. Cổ vũ cho bạn Lãng để bạn đi ngủ sớm hả ? :so_funny:
2k một viên. Một vỉ 10 viên 20 k. Loại nặng hơn thì 5k một viên. Vỉ 6 viên 30k , dùng loại này tốt , khuyên bạn nên dùng loại này :so_funny:

sasa
29-08-2009, 07:56 AM
BUUUUUUUUUUUUUU
Nhận trận AC ko, tớ muốn chơi trận này :dance:

Busu
29-08-2009, 08:02 AM
AC chấp 1/4, bạn muốn đi thế nào??

Lãng tử cô đơn
29-08-2009, 08:02 AM
Busu đang trốn rồi. Kiểu này chắc ôm tiền qua Mỹ rồi :so_funny:

Busu
29-08-2009, 08:03 AM
đâu, vẫn onl đây mà, nãy bận việc nên ko lên mạng đc thôi:sr::sr:

sasa
29-08-2009, 08:03 AM
Inter - 1000$ :dance:

Busu
29-08-2009, 08:06 AM
đã nhận:sigh::sigh: có khi nào mình thua tất cả ko ta:sad:

sasa
29-08-2009, 08:08 AM
chắc hản là thế rồi :sr:

Lãng tử cô đơn
29-08-2009, 08:10 AM
Làm gì có chuyện đó. Yên tâm đi Busu.
Sau đêm nay sẽ biết ai cười ai khóc :so_funny:

Busu
29-08-2009, 08:14 AM
mình khóc nhiều trận rồi, hi vọng trận này sẽ nở mày nở mặt:sigh:

Lãng tử cô đơn
29-08-2009, 08:30 AM
Mình cũng khóc nhiều rồi. Hi vọng sẽ được cười với bạn Busu :so_funny:

:)
29-08-2009, 08:31 AM
Hy vọng mình đòi được nợ :so_funny:. Thắp nhang cầu nguyện chưa Què :so_funny:.

*T.Nga*
29-08-2009, 08:34 AM
su đang giữ tiền hộ :dance:

mình hết tiền oánh rùi :timvo: ai cầm cố mình ko :dance:

Busu
29-08-2009, 08:40 AM
Hí cũng phe với mềnh hả, dù ko sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng có thể 2 ta sẽ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, liệu đường viết trước di chúc đi:sigh:

*T.Nga*
29-08-2009, 08:42 AM
thua trận này nik mình bế mạc :timvo:

Busu
29-08-2009, 08:43 AM
thua trận này nick mới của mình khai mạc:so_funny:

Lãng tử cô đơn
29-08-2009, 10:11 AM
Toi rồi. Hết hiệp 1 tỷ số là 1 - 0 cho Ars. Hic! Chẳng lẽ tính toán của mình là sai ? :(

Noisy*
29-08-2009, 11:21 AM
đi đái 20k rùi :haha:

Lãng tử cô đơn
29-08-2009, 11:25 AM
Hố hố hố ........... Busu ơi ! Mình không phải đi bán muối rồi. :kaka: Ôi dồi ôi! Quả cuối cùng suýt chết :kaka:
Mừng quá Busu ơi! :kaka:
Hu hu hu. Trả tiền cho tớ . :so_funny:

Busu
29-08-2009, 11:25 AM
2-1 , công lý đã có 1 ngày của nó

Noisy*
29-08-2009, 11:28 AM
công con khỉ :guoc:

có xem hem mà bảo công dzới cuốc :(

chẳng qua xui quá thui :(

Busu
29-08-2009, 11:28 AM
Bạn Hí hỏi 1 cái làm mình đứng cả tim.
@lãng: Đang onl bằng đt, ko tiện chuyển tiền, sáng mai onl mình send gấp

Lãng tử cô đơn
29-08-2009, 11:29 AM
Ôi! Busu ơi! Xin chúc mừng bạn từ cõi chết trở về :khocnhe:

Lãng tử cô đơn
29-08-2009, 11:34 AM
Ka ka ka ka. Ôi ! Sướng quá, sướng quá. Tớ được tiền rồi :kaka:

Noisy*
29-08-2009, 11:50 AM
lãng già nài thắng có 1 trận mà làm gì như ngừi đin thế :guoc:

:( :(

*T.Nga*
29-08-2009, 06:47 PM
hự hự..tí nữa thì del mất nik :so_funny: tuy Mu đá ko hay lắm nhưng coi vẫn sướng :dance:

mình thua nửa tiền :timvo: Mu blavo :hun:

Busu
29-08-2009, 06:49 PM
sao tự nhiên bảo thua nửa tiền vậy Hí:meo:

*T.Nga*
29-08-2009, 06:50 PM
tớ cá trận này với đứa khác nữa :timvo:

à mà ủa. tớ tưởng chấp 1/4 thì 2.1 ăn nửa chứ su :hun:

Busu
29-08-2009, 06:52 PM
đã chấp thì Hoà làm sao mà ăn đc, hoà thua nữa
sau một hồi thanh toán nợ nần và trừ hao, kết quả nhà cái lần đầu tiên có lãi, những gần 20k luôn:wishing:

*T.Nga*
29-08-2009, 06:55 PM
lát thanh toán cho con lúm là vừa :so_funny:

Busu
29-08-2009, 07:00 PM
thanh toán rồi:meo: đưa nó 1 mình bức top :khocnhe:
Bà nội cái đài phát thanh truyền hình Huế, có tiếp sóng trận Mu-Ars mà ko thông báo, hết trận Liverpool nó bảo nghỉ mới đau chứ lị, làm mình ôm cái đt để cập nhật:beat:

trungnhut
29-08-2009, 07:06 PM
hic hic, 50k, cái Bay biết thì noá mắng te đầu :(. Ars đen quá

M.U quá may mắn không còn gì để nói, Ars thua trên sân khách trong tư thế lấn chủ và thua trong vinh dự nên các bạn fan Ars không có gì phải buồn cả, lượt về ta sẽ dập lại ở Emirates.

Có 1 điều đáng vui cho Ars trong trận đấu này là Ars đã có thêm 1 cầu thủ cho những trận đấu lớn, Arshavin. Và 1 lần nữa fan Ars lại chứng kiến cặp hậu vệ Gallas & Ver chơi tốt như thế nào. Có thể yên tâm với hàng thủ rồi, tuy nhiên cần tránh nhiều những sai sót cá nhân, cần tự tin hơn.

Trận này 1 số cầu thủ có vẻ bị tâm lý nên có sai sót dẫn đến 2 bàn thua 1 cách đáng tiếc, thật tội cho Diaby đá đang lên chân thì vấp phải bàn phản lưới nhà e rằng những trận tới ảnh hưởng nhiều đến phong độ của anh :(

Busu trả nợ vay Banking 20k khi trước đi nào :D. cộng thêm lãi 10k là 30k nhá =))

DuongKid
29-08-2009, 07:20 PM
Mu ăn may :rain:....

Phong Linh
29-08-2009, 07:22 PM
Xem được mỗi bài thắng của Arshavin hiệp 1 :"( Nhà bạn mất điện , ngồi hóng 1 mình :rain: AHHHHHHH hôm nay đọc thấy bị ghi 1 quả 11 m, 1 phản lưới nhà. Bàn thắng phút chút bù giờ thì việt vị :khocnhe: Tiền đi ko tiếc tiếc Ars :khocnhe:

tomato123
29-08-2009, 07:39 PM
Ars đen thật, nhưng mình thắng độ :D :D :D :D

casper
29-08-2009, 08:33 PM
ôi , đúng là MU vô địch , mà công nhận ăn may :hihi:

Má Lúm
29-08-2009, 08:38 PM
Má ơi, cho mình vô khoe $ miếng :so_funny:.
Hôm qua bạn Què nhờ mềnh đó :phu:. Cái Hj' nt bảo 1-1- rồi, mềnh kêu 2-1 cho mềnh đòi nợ phát nó vào quả nữa thật luôn :phu:.
Xong bảo để vậy đến cuối trận là đẹp, nó vậy đến cuối trận thật :dance:.
Hôm qua mình thiêng ghê :blushing:.

Busu
29-08-2009, 08:40 PM
tối qua thức cầm cái đt vô mạng, đoạn gần hết h mụ Hí nhắn 1 tin làm mềnh đau hết cả tim:meo: tưởng đi đứt 90k nữa chớ:meo:

tomato123
29-08-2009, 08:41 PM
Lúm ui, em có rất nhiều đô mà anh lại rất ít :hum::hum:

:)
29-08-2009, 08:45 PM
tối qua thức cầm cái đt vô mạng, đoạn gần hết h mụ Hí nhắn 1 tin làm mềnh đau hết cả tim:meo: tưởng đi đứt 90k nữa chớ:meo:

Biết rứa mềnh cũng nt hù cho vui :so_funny:.


Lúm ui, em có rất nhiều đô mà anh lại rất ít :hum::hum:

2 chuyện đó có liên quan gì nhau đâu Cà húi :phu:.

Busu
29-08-2009, 08:48 PM
cái đoạn bù giờ ngồi mà to tim, mạng miếc j bù giờ hơn 10p, vãi

:)
29-08-2009, 08:52 PM
Mềnh nỏ coi bóng đá, vô phát mô Hj' hú cho phát nấy :so_funny:.

*T.Nga*
29-08-2009, 09:05 PM
quả việt vị ý tí nữa thì mình đau tim đột tử. sáng nay hht có tin vui :so_funny:

Busu
29-08-2009, 09:10 PM
quả việt vị ý tí nữa thì mình đau tim đột tử. sáng nay hht có tin vui :so_funny:
tin vui j vậy ta:wonder:

*T.Nga*
29-08-2009, 09:11 PM
con hí chầu chúa NN ăn mừng chứ tin dzề :so_funny:

Busu
29-08-2009, 09:19 PM
tưởng có đứa mô có chửa nớ chớ:so_funny:

*T.Nga*
29-08-2009, 09:28 PM
đầu óc su ăn tiền nên lú nặng rầu :so_funny: ngủ 1 mình chửa với gối hỏ :so_funny:

Noisy*
29-08-2009, 10:15 PM
Má ơi, cho mình vô khoe $ miếng :so_funny:.


Lúm ơi đủ $$$ mua vé vô SG rùi đó :phu:

kaivn
29-08-2009, 10:16 PM
Thằng hàng xóm :sr: :chayle:

Busu
29-08-2009, 10:20 PM
Thằng hàng xóm :sr: :chayle:
dát rai dát rai:sr::sr:

*T.Nga*
29-08-2009, 10:22 PM
kai với su rình mình nhớ :gian:

GRTL
29-08-2009, 10:44 PM
- Đúng là MU may mắn ! nhưng ... đó cũng chính là vấn đề của Ars ... cầu thủ không kém tài năng ... nhưng .... ! mà thôi .. chả thèm nói nữa ! Ars đang đến hạn ! :D.

Lãng tử cô đơn
30-08-2009, 01:57 AM
Mình đã trở thành đại gia :so_funny:

muathutim
30-08-2009, 04:36 AM
Mình định oánh MU chỉ tại bạn Lãng oánh rồi nên mình phải oánh cái ngược lại :khocnhe:\

Lãng tử cô đơn
30-08-2009, 04:37 AM
Hớ hớ hớ. Sao không đi cùng anh chứ ? Anh toàn đi đường đúng :so_funny:

muathutim
30-08-2009, 04:43 AM
Phải chống đối anh tới cùng chứ , đi cùng đường anh nếu chết trôi sông cả 2 dzợ chùng thì con cái ai lo :so_funny:

Lãng tử cô đơn
30-08-2009, 04:48 AM
Hớ hớ hớ. Để Busu lo chứ còn gì nữa :so_funny:

muathutim
30-08-2009, 04:53 AM
Hôm qua Busu cũng theo kèo anh mà , may mà chưa chết trôi sông :so_funny:
nếu bù qua bù lại anh và em, anh thắng chả đc bao nhiu cả, vì em thua cũng nhiều :khocnhe: