PDA

Xem đầy đủ chức năng : Câu xin lỗi của anh là có ý jì



linhly_3839
27-08-2009, 09:16 PM
mình đã chia tay với ban được 3 ngày rùi , 3 ngày k nt hay gọi điện , lần này sẽ chia tay thật sự sao? kết cục này mình biết sẽ tốt cho tương lai của cả 2 , là sự giải thoát cho ban và cho mình , nhưng mà trong sâu thẳm trái tim mình vẫn luôn mong chờ , mong chờ tn của ban , dt của ban , câu nói " mình k muốn chia tay với bạn " nhưng mình biết đó là sự chờ đợi viễn vong , lần liên lạc cuối cùng với ban la tn mà ban nt trong yahoo cua mình la câu : ' xin lỗi ban , ban hãy tha lỗi cho mình ' , mình k hỉu ý nghĩ hàm ý của câu nói bạn , mình cũng k hỏi bởi vì câu ban xin lỗi mình là câu làm mình thấy đau lòng nhất , tại sao lại fai xin lỗi , tại sao ban lại k giải thích xin lỗi về điều gì.bộ câu xin lỗi là xong , chờ đợi mình 1 câu tha thứ cho bạn sẽ cho ban nhẹ nhành hơn khi rời khỏi mình sao? bởi vậy mình đã tha thứ và k biết là tha thứ chính xác về điều gì chỉ là mơ hồ mà cảm thấy. dù sao phút giây chia tay đối với mình thật là mất mát , hình như mất điều gì đó trong tâm hồn trong hiện tại , mất một người thương mến. và mất đi nụ cười chân thật trong trái tim. cảm giác thất tình la vậy sao? bây giờ bạn đang nghĩ gì hay chẳng nghĩ gì cả , hay cũng như mình , chờ đợi đối phương 1 câu nói quay lại yêu thương

****violet****
28-08-2009, 02:28 AM
Ờ,thất tình lúc nào cũng mang lại cảm giác chán nản như vậy đó nhưng không phải là CHẤM HẾT đâu! Đừng quá đau lòng,hãy dẹp tất cả qua một bên và đi làm những gì mình thích,bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.....