b0ngdem02
27-08-2009, 11:36 AM
Thứ không nhớ , Ngày này bao nhiêu , Năm nay
Anh không còn nhớ rõ khuôn mặt hạnh phúc nhất của mình khi ở cạnh em là bao giờ nữa anh chỉ biết bên cạnh em là chuỗi ngày mà anh vui vẻ nhất đối với mình mà thôi.
Anh còn nhớ ngày anh gặp em là một ngày trời âm u mù tịt mưa to ầm ầm. Ngày đó chẳng biết thế nào anh lại đến ngồi bên cạnh em và đã làm em khóc thút thít suốt buổi sáng. Em là bạn của một người bạn của bạn anh chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào bọn mình lại trở thành một đôi hơn mức tình bạn nhưng chẳng bao giờ vươn tới được tình yêu cả.
Em còn nhớ những kỷ niệm bọn mình xúm xít trêu trọc 2 đứa bạn của mình nhưng lại khiến bọn chúng thành một cặp ăn ý không , lại còn chuyện anh bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay khi dám ăn trộm cuổn sổ tay bí mật của em mặc dù chưa đọc được chữ nào cả. Hơn nữa có lần anh đã bỏ quên em tại shopping do mê game nữa chứ. Nhưng anh biết tình cảm mình dành cho em là thật và anh cũng rất yêu em nữa nhưng anh sợ khi mình nói ra từ " I LOVE YOU " anh sẽ đánh mất em để giờ này anh đã đánh mất em mãi mãi.
Bọn mình cũng đã quen nhau được gần 4 năm rồi em nhỉ. Đối với anh thời gian đó không ngắn mà cũng chả dài được vì mỗi khi bên em anh hạnh phúc bao nhiêu thì anh lại thấy thời gian trôi nhanh bấy nhiêu. Anh chỉ nhớ khi bọn mình đi chơi cùng nhau anh cảm thấy tuyệt vời như vậy giờ anh lại thêm hối hận khi để em ra đi như thế. Anh ước gì thời gian quay trở lại để anh được nói với em câu " anh yêu em " và giữ mãi em trong vòng tay như ngày nào.
Chán chả buồn viết thêm nữa
Anh không còn nhớ rõ khuôn mặt hạnh phúc nhất của mình khi ở cạnh em là bao giờ nữa anh chỉ biết bên cạnh em là chuỗi ngày mà anh vui vẻ nhất đối với mình mà thôi.
Anh còn nhớ ngày anh gặp em là một ngày trời âm u mù tịt mưa to ầm ầm. Ngày đó chẳng biết thế nào anh lại đến ngồi bên cạnh em và đã làm em khóc thút thít suốt buổi sáng. Em là bạn của một người bạn của bạn anh chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào bọn mình lại trở thành một đôi hơn mức tình bạn nhưng chẳng bao giờ vươn tới được tình yêu cả.
Em còn nhớ những kỷ niệm bọn mình xúm xít trêu trọc 2 đứa bạn của mình nhưng lại khiến bọn chúng thành một cặp ăn ý không , lại còn chuyện anh bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay khi dám ăn trộm cuổn sổ tay bí mật của em mặc dù chưa đọc được chữ nào cả. Hơn nữa có lần anh đã bỏ quên em tại shopping do mê game nữa chứ. Nhưng anh biết tình cảm mình dành cho em là thật và anh cũng rất yêu em nữa nhưng anh sợ khi mình nói ra từ " I LOVE YOU " anh sẽ đánh mất em để giờ này anh đã đánh mất em mãi mãi.
Bọn mình cũng đã quen nhau được gần 4 năm rồi em nhỉ. Đối với anh thời gian đó không ngắn mà cũng chả dài được vì mỗi khi bên em anh hạnh phúc bao nhiêu thì anh lại thấy thời gian trôi nhanh bấy nhiêu. Anh chỉ nhớ khi bọn mình đi chơi cùng nhau anh cảm thấy tuyệt vời như vậy giờ anh lại thêm hối hận khi để em ra đi như thế. Anh ước gì thời gian quay trở lại để anh được nói với em câu " anh yêu em " và giữ mãi em trong vòng tay như ngày nào.
Chán chả buồn viết thêm nữa