nấm xinh
27-08-2009, 07:44 AM
Thi xong tốt nghiệp, chúng ta đã nhận nhau làm người yêu của nhau. Chúng ta đã học với nhau 3 năm cấp 3, và lúc chúng ta yêu nhau thì anh với M đang- còn- là- người-yêu- của- nhau, M cũng là người giúp em nhiều, em cảm thấy có lỗi với M. CẢ lớp mình ko ai být chuyện, chúng ta bí mât yêu nhau. Từ hôm chúng ta nhận làm người yêu của nhau, 2 đứa chỉ có gặp nhau trên mạng thội nhắn tin rất tình cảm. Rồi khi trước hôm thi ĐH anh đã nhắn tin chúc em thi ĐH tốt, làm em càng cảm thấy có tình cảm với anh nhiều hơn. Cứ thế cho đến khi từng ngày thi xong, anh thường xuyên sang nhà em chơi, làm em càng thấy nhớ anh khi ko có anh bên cạnh, rồi đột nhiên anh ko đến, và em cũng chỉ nhận những tin nhắn qua điện thoại của anh.Và rồi kết quả thi ĐH đã có, em vào đại hoc, còn anh ở nhà, thi lai năm sau. Em cảm thấy hình như có 1 bức tường vô hình đang ngăn giữa 2 chúng ta. Rồi 1 hôm anh nhắn tin cho em bảo anh đã chia tay với M- chắc- chắn- là- thế. Bỗng dưng anh ko nhắn tin đt hay tin off cho em, em lại suy nghĩ lung tung. Nhắn tin đến cho anh, cũng ko có 1 dòng tin nhắn lại. Em đã rất tức giận, và đã quyết định nói chuyện thẳng với anh về chuyện tình cảm của chúng tạ Nhưng rồi cũng ngay đúng lúc đó, em lại nhận đc tin nhắn từ anh: "Anh nhớ em lắm, ngưởi yêu của anh ạh", em đã nhắn lại hỏi anh xem có thật ko, và tại sao lâu nay anh ko nhắn tin cho em, thì chỉ nhận đc tin nhắn từ anh:" Anh ko hề nhận được những tin nhắn đó từ em"??? Tại sao lai như thế? Em ko být có đúng ko, nhưng vì yêu anh, em tin những gì anh nói. Chúng ta lại nói chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn SmS, em thực sự rất nhớ anh, nhưng còn anh thì sao? Rồi lại 1 thời gian, anh ko thèm liên lạc gì với em. Em cảm thấy quá mêt mỏi với tình yêu lén lút như thế này, và em cũng ko xác định được tình cảm của anh đối với em như thế nào. Em quyết định nói chuyện với anh, để nói về chúng ta nên chia tay. Nhưng rồi đột nhiên anh lại nhắn tin trước cho em: " Em đang trốn anh àh? Tại sao ko nt gì cho anh? Hay e đang chơi ai nhắn tin trước àh? Vậy thì anh thua rồi, hi hi" Khi đọc tin nhắn này, em lại nguôi ngoai đi,từ bỏ í định sẽ chia tay với anh.
Đối với em bây giờ anh là người quan trọng, nhưng đối với anh em có ý nghĩa gì ko?
Đối với em bây giờ anh là người quan trọng, nhưng đối với anh em có ý nghĩa gì ko?