PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mất ngủ đêm buồn



Gió_ấm
27-08-2009, 03:05 AM
Canh thâu mất ngủ buồn rơi lệ
Buồn đến tràn chề ngập ý thơ
Nhớ người trong mộng từng hơi thở
Không biết giờ này có ngủ mơ

Canh thâu mất ngủ dậy làm thơ
Ngồi buồn cầm bút viết vu vơ
Này này người tình ta thương nhớ
Cho ta được về trong giấc mơ

Tháng Tư
27-08-2009, 10:00 AM
Đêm buồn thao thức vì đâu
Đêm dài lắm mộng ta sầu ta đau
Đêm dài ta khóc cho ta
Đêm dài mất ngủ thương mình long đong

b0ngdem02
27-08-2009, 11:40 AM
Đêm buồn ngồi ngắm trăng sao
Buôn ơi buồn hỡi buồn sầu vì ai
Buồn quá lấy rượu lai dai
Buồn thêm chén rượu buồn càng buồn hơn

Gió_ấm
27-08-2009, 07:35 PM
Đêm nay lại mất ngủ
Lòng dạ cứ bâng quơ
Vần thơ còn giang dở
Hỏi tình hay giấc mơ
Đến đi như gió thoảng
Gặp gỡ cũng tình cờ
Đêm nay lại mất ngủ
Ôm sổ nhỏ làm thơ
Thiết đi trong trốc lát
Đắm mình trong giấc mơ

sweetlove0703
27-08-2009, 10:57 PM
Đêm ko trăng đêm buồn vô tận
Trăng hạ tuần lấp lánh những vì sao
Anh đã ngủ hay còn thao thức
Hãy cùng em tâm sự cánh thư này!

Hằng đêm em nhớ thương anh
Rơi ngiêng nước mắt ướt bên gối nằm
Thề rằng cho hết trăm năm
Đến muôn năm nữa vẫn còn yêu anh.

o0KuAnh0o
28-08-2009, 05:11 PM
Cả thế giới chìm trong giấc ngủ
Còn mình anh lặng lẽ chốn đìu hiu
Ngày không em là ngày dài vô tận
Vắng em rồi mới thấy lòng cô đơn

Rồi một mai có cánh thư hồng
Anh mới biết em sẽ không quên anh
Em có biết rằng ở nơi đây anh vẫn đợi
Đợi một mai lời thề ước được ở bên nhau

sweetlove0703
29-08-2009, 11:08 AM
Trăng ngủ rồi xin đừng đánh thức
Tình chết rồi nhắc lại chỉ thêm đau
Nếu ngày xưa em lỡ bắc nhịp cầu
Thì hiện tại xem như cầu đã gãy

o0KuAnh0o
29-08-2009, 05:36 PM
Trăng đã ngủ nhưng lòng người mãi thức
Tình đã chết nhưng sống mãi trong tim
Giá như ngày xưa em đừng quay bước
Để bây giờ ta lặng lẽ đứng gần nhau

sweetlove0703
29-08-2009, 09:45 PM
Thương thay cho mối tình đầu
Vì ai đã để mối sầu cho ai
Cuộc đời sao lắm đổi thay
Than ôi! tình đã nhạt phai mất rồi.

Cho em xin được 1 lần khẽ gói
Gọi tên anh với tất cả yêu thương
Để rồi đây mãi ko còn gọi nữa
Khỏi ngỡ ngàng vì duyên số ko may

Gió_ấm
29-08-2009, 09:50 PM
Tìm một vần thơ giữa cuộc đời
Tìm người đồng cảm nói lời tâm giao
Làm thơ kết bạn thanh cao
Vui buồn gửi gắm tình vào trong thơ

me0c0n
30-08-2009, 12:21 AM
chút tình gặm nhấm hoài thương nhớ
đậu bên trăng mờ hỏi có ai?
để nay một mình ôm kí ức
trọn chút mơ hồ bỗng gọi tên

o0KuAnh0o
30-08-2009, 06:07 AM
Thương thay cho mối tình đầu
Vì ai đã để mối sầu cho ai
Cuộc đời sao lắm đổi thay
Than ôi! tình đã nhạt phai mất rồi.

Cho em xin được 1 lần khẽ gói
Gọi tên anh với tất cả yêu thương
Để rồi đây mãi ko còn gọi nữa
Khỏi ngỡ ngàng vì duyên số ko may

Hận đời hận kiếp hận ta:boxing:
Hận sao cho hết lỗi ta cho nàng:hum:
Hận đời sao lắm trái ngang:say:
Hận cho hết kiếp hận nàng hận ta :wave:

Hận ta duyên kiếp không thành
Hận nàng quên mất lời thề năm xưa
Hận cho duyên số không thành
Hận cho nước mắt sao đành chảy xuôi

o0KuAnh0o
30-08-2009, 06:16 AM
chút tình gặm nhấm hoài thương nhớ
đậu bên trăng mờ hỏi có ai?
để nay một mình ôm kí ức
trọn chút mơ hồ bỗng gọi tên

Ngàn năm trăng tỏ bởi vì ai
Hay mang nỗi nhớ bóng u hoài
Nửa đêm thức giấc chờ trăng đến
Để ta ôm mộng dưới ánh trăng

b0ngdem02
30-08-2009, 10:35 AM
khóc vì ai khóc không nước mắt
Buồn vì ai buồn lại không sầu
Đêm dài thao thức ngắm trăng
Hỏi chi mộng mị sầu dài qua đêm


Ngàn năm trăng tỏ bởi vì ai
Hay mang nỗi nhớ bóng u hoài
Nửa đêm thức giấc chờ trăng đến
Để ta ôm mộng dưới ánh trăng

amy_le
30-08-2009, 11:48 AM
em lắng nghe đêm ,
lắng nghe trái tim mình ... than thở ,
một chút niềm trăn trở ,
em nhớ người một thuở ... nói yêu em !

o0KuAnh0o
30-08-2009, 06:09 PM
khóc vì ai khóc không nước mắt
Buồn vì ai buồn lại không sầu
Đêm dài thao thức ngắm trăng
Hỏi chi mộng mị sầu dài qua đêm

Khóc vì ai chẳng phải khóc cho em
Khóc cho tình mình phải chia cắt
Buồn vỳ ai chẳng phải riêng em
Buồn vỳ trái tim rớm máu hồng

Đêm có dài thời gian mãi ngừng trôi
Để ta thấy mãi lòng sầu lên ngôi
Gió lạnh đêm về mình ta một bóng
Còn người sánh bước cùng với ai

sweetlove0703
30-08-2009, 11:18 PM
đã qua đi những tháng năm khờ dại
Hãy để em lau nước mắt của mình
Lẳng lặng sống những đêm dài bất tận
Lẳng lặng nhìn những kỉ niệm đã qua!

cindy2009sweet
31-08-2009, 12:21 AM
Kỷ niệm xưa xin đừng nhắc lại
Quá khứ sầu thì đừng để trong tim
Tội tình chi mà khóc với sầu
Hãy vui cười cho 1 ngày mới tới... ( An ủi thôi... lâu wa' không lên dd. chúc mọi người vui vẻ)

o0KuAnh0o
31-08-2009, 04:56 AM
Kỉ niệm ơi sao kỉ niệm buồn quá
Để lòng ta chẳng vơi chút nỗi sầu
Sao kỉ niệm cứ theo ta mãi mãi
Tim hồng chảy máu nhuốm lệ xưa

sweetlove0703
31-08-2009, 08:24 AM
Những kỉ niệm hãy còn ở đó
Mà sao người khuất bóng đi xa
Đên khi người quay đầu trở lại
Trái tim em đã thuộc về người ta

o0KuAnh0o
31-08-2009, 05:07 PM
Ngày xưa ơi xin người đừng trách
Trách làm gì cho lệ mãi rơi
Dẫu biết rằng em đã thuộc về người ta
Mà sao lòng vẫn thiết tha nhớ người

Vươn9Gia
07-09-2009, 09:42 PM
Những kỉ niệm hãy còn ở đó
Mà sao người khuất bóng đi xa
Đên khi người quay đầu trở lại
Trái tim em đã thuộc về người ta

Rông chơi mới biết cuộc đời
quay lưng mới biết,người tôi thay lòng
tập quen ngày tháng sống không có người
quay về chỉ để coi người ra sao

Sắc Thu Phong
08-09-2009, 08:44 AM
Mất ngủ đêm buồn, rở ra xem
Trong chốn tù mù, thấy đen đen
Bỗng nhiên chợt thấy thân động đậy
Chắc thoáng qua hồn nhớ về em.

Sắc Thu Phong
08-09-2009, 08:45 AM
Mất ngủ đêm buồn, rở ra xem
Trong chốn tù mù, thấy đen đen
Bỗng nhiên chợt thấy thân động đậy
Chắc thoáng qua hồn nhớ về em.

Gió_ấm
09-09-2009, 11:24 PM
Đêm buồn mất ngủ ghẹo Hằng Nga
Lấp ló ngoài hiên cũng thật là
Sao không ghé lạ ta trò truyện
Sợ gì mà cứ mãi ở xa
Này này cái chị Hằng Nga
Có thích thi ca ghé lại nhà
Chén trà chén rượu ta đối ẩm
Để xem chị có gỏi bằng ta

o0KuAnh0o
11-09-2009, 08:40 AM
Đêm đêm mất ngủ hỏi tại sao
Vì sao nước mắt cứ tuôn trào
Hàng đêm ta mơ ta ước
Ước chi cho nước hóa thành băng
Để tim ta không bao giờ thổn thức


Chị hằng chị ở nơi xa
Nơi ấy có đẹp có rượu hoa
Hay là chỉ có bóng nắng tà
Thôi thì em đây có chén rượu
Chị xuống đây chơi với ngắm hoa