AnnieNguyen
26-08-2009, 06:50 PM
Có một khoảng trái tim
Ru tình yêu lặng lẽ
Một khoảng hồn ngập lệ
Ước vọng với nỗi buồn
Thêm những khoảng cô đơn
Khi vô tình nhìn lại
Em vô tình yêu mãi
Dẫu biết anh vô tình
Còn những khoảng lặng thinh
Sao tình không lên tiếng
Khoảng đơn phương rộng lớn
Trói chặt trái tim buồn
Ôi những khoảng vô duyên
Của tình yêu ngờ nghệch
Bao giờ thôi cho hết
Những khoảng cách tình mình !?
Ru tình yêu lặng lẽ
Một khoảng hồn ngập lệ
Ước vọng với nỗi buồn
Thêm những khoảng cô đơn
Khi vô tình nhìn lại
Em vô tình yêu mãi
Dẫu biết anh vô tình
Còn những khoảng lặng thinh
Sao tình không lên tiếng
Khoảng đơn phương rộng lớn
Trói chặt trái tim buồn
Ôi những khoảng vô duyên
Của tình yêu ngờ nghệch
Bao giờ thôi cho hết
Những khoảng cách tình mình !?