PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người tôi yêu!



hoatrungnguyen
26-08-2009, 02:41 AM
Đường Vào Tình Yêu! Nơi không thể nào thiếu những lời yêu thương! Những lời nhắn gửi đến cho người làm trái tim ta thổn thức!
Đơn giản! Chỉ là 1 tin nhắn, một lời nguyện cầu, một điều ước! Một lời nhắn gửi... sẽ giúp cho ai kia ấm lòng, giúp cho bạn có thêm niềm tin vào tình yêu của bản thân mình!
Hay đó là những gì mà bạn không thể diễn tả được cảm xúc của bạn đang có trong lòng! Đôi lúc có nhiều khi bạn không biết làm cách nào để nói cho người ta hiểu suy nghĩ trong lòng bạn! Thì tại sao bạn không viết vào đây!
Hãy để nơi đây lưu giữ lại những cảm xúc, tình cảm của bạn dành cho người ấy nhé!

P/s: Mong các bạn lưu ý:
1. Viết đúng văn phong tiếng việt ( Không sử dụng viết tắt quá nhiều, Không dùng các ngôn ngữ, ký tự 9x gây phản cảm cho người xem )
2. Không khích bác, gây lộn ở đây!
3. Không Spam!
4. Mong các bạn tôn trọng những lời yêu thương của người khác như các bạn đang tôn trọng những tình cảm chân thành của chính bản thân mình vậy!

nấm xinh
27-08-2009, 07:56 PM
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Lac-Loi-Bao-Thy-ft-Vuong-Khang.IW60Z88O.html
Hôm nay, anh đã đến, em đã nghĩ chắc mình nên nói với anh là chia tay để tốt cho cả hai. Nhưng thật ko ngờ, anh đến, con tim em loạn nhịp vì anh, em ko nói đc những gì em nghĩ, đã thế, em còn làm ngược lại, những câu nói của em rất quan tâm đến anh, những lời anh nói thật là ngọt ngào biết bao. Con tim em ko cho phép em nói lời chia tay với anh, cả những hành động nữa. Và rồi, nụ hôn đầu tiên của em cũng đã dành cho anh khi bước ra về. Thật là ngu ngốc khi đã hành động như thế. Em dường như ko kiểm soát đc mình khi có anh bên cạnh. Anh đã về nhưng sao em lại ó cảm giác trống vắng, nhớ anh vô cùng. Em muốn cầm ngay điện thoại nhắn tin cho anh rằng :" Em rất nhớ anh". Nhưng em ko thể. Cảm giác như mất 1 thứ gì đó trong em, và rồi đây, em ngồi đây, ơi căn phòng, chỉ riêng 1 mình em, với bao nỗi nhớ về anh. Anh àh chắc có lẽ em yêu anh thật rồi, nhưng em ko tin, ko muốn tin điều đó 1 chút nào. Em sẽ giấu tình cảm thật của mình để khi nào nhận thấy ở trong anh luôn có em, thì em sẽ bộc lộ hết mọi tình cảm của mình dành cho anh.

pé ngốc của anh
27-08-2009, 11:53 PM
Từ trước đến giờ, aj cũng quen nhìn pé vzới hình ảnh mái tóc dài cả. Pé để tóc từ khj còn tiểu học. Mái tóc dài bao nhiêu là pấy nhjêu mơ mộng sặc mùi..."con nít" mà pé ấp ủ. Trong sáng lém!...Hồn nhjên lém...! Đùng một cái, pé cắt tóc. Đó là lần đầu tjên pé bit khóc vzì một người.
Rùi lần thứ hai, pé lại cắt tóc. Không aj ngờ pé dzám hy sjnh mái tóc dài ấy. Lúc cắt, pé đã nhắm mắt lại để ko nhìn thấy mái tóc mình gìn giữ pao năm ra đj. Pùn wá... Đó là lần đầu tjên pé chính thức wen một người.
Sáu tháng trôj wa kể từ ngày pé cắt ngắn, ngắn lém mái tóc ấy. Bốn tháng trôi wa kể từ ngày pé wen người ấy, mái tóc pé lại dài trở lại mang theo những kí ức đẹp của ngày trước. Pé có phần chững chạc hơn trước cuộc sống. Vzà pé chợt hjủ rằng kỉ niệm đã wa, đến lúc pé trở lại vzới mái tóc dài của mình rùi....:

Cold4coL.raiN
28-08-2009, 12:41 PM
3 ngày từ ngày anh gặp em lần đầu tiên nơi ồn ào náo nhiêt. Anh nhận ra có ánh mắt nào dõi nhìn anh suốt và anh nhận ra đó là em, anh bị cuốn hút ngay cái nhìn em đầu tiên, chợt anh và em gần nhau lúc nào chả biết suốt đêm đôi mình bên nhau bên tiếng nhạc chát chúa anh chợt yêu em từ lúc đó...1 đêm : anh biết em, quen em, nhảy cùng em ,em dựa vào anh, nắm chặt tay anh nhưng....( lúc biết nhau cũng là lúc mất nhau sao ?)
Sáng hôm sau em về SG
Anh biết anh xa em rồi!
3 ngày trong ánh mắt anh lúc nào cũng có em, đi đâu cũng vậy ở đâu cũng thế...nhưng giờ sau mình lại lạc mất nhau rồi..!!! Anh nhớ em...!
Anh lên SG và sẽ tìm em đừng quên anh, em nhé !!

bLueseasun
28-08-2009, 06:33 PM
Đã bao lần em tự hỏi tại sao chúng ta chia tay? Câu trả lời luôn luôn là vì không còn hợp nhau nữa. Nếu biết không hợp nhau sao lại cứ đến với nhau làm gì để rồi giờ này mỗi người mỗi ngã. Con đường chia ly là con đường trải dài đau thương và nước mắt. Tại sao ta cứ phải chọn con đường ấy để đi hả anh?

Có thể vì chúng ta không thể hiểu cho nhau, TY của chúng ta là một chuỗi ngày chịu đựng. Đến một lúc nào đó khi sự kìm nén không còn thì nó sẽ vỡ vụn. Em biết TY anh dành cho em rất lớn, nhưng em không muốn vì nuông chìu em, vì em mà anh im lặng, em cũng là một con người, không phải thần thaáh nên không thể đọc được hết mọi suy nghĩ của anh được.

Cố níu kéo để làm gì, một thời gian rồi cũng đâu vào đấy. Cũng trở lại như ban đầu, chẳng khác nào làm dầy sự mệt mỏi. hãy để sự ra đi này làm nhẹ nhàng trái tim , làm giảm đi sự áp lực của bản thân mỗi người và nhất là còn giữ được trong nhau sự quý mến. Em không muốn càng bên nhau càng đau khổ và ghét nhau rồi trở thành kẻ thù của nhau. Đó không phải là một kết thúc đẹp.

CHỉ cần bình yên trở lại, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Hãy quý trọng người đến sau hơn nhé anh

Chúc anh hạnh phúc

chết
29-08-2009, 12:42 AM
Tại sao anh lại như thế, chẳng nhẽ cuộc tình chúng mình chỉ đến đây thôi sao.e sai hay a đã sai trong chuyện này,nhưng thôi nếu anh đã quyết định bỏ e thì a hãy coi e như 1 ng e gái của anh có đc ko. chắc là đc phải ko a.e chúc a hạnh phục bên người con gái đấy,tạm biệt a.........:rain:

chaulinhyeu
29-08-2009, 06:53 PM
.....Anh không biết nói gì hơn đâu em ạ, tiếng yêu em anh vẫn chưa nói thành lời.... giờ anh đã xa em xa thật rồi em ạ. Anh mong em sống vui vẻ hạnh phúc, cho dù người bên em không phải là anh......

.:_charlotte_:.
30-08-2009, 03:47 AM
Em và anh quen nhau qua cái thế giới ảo, nhắn qua lại đôi tin nhắn SMS, bẵng đi 2 năm sau những ngày ấy, em bỗng nhớ đến anh, nhắn cho anh vài chữ. Anh gọi lại, thế là từ ngày ấy, ngày nào anh cũng gọi cho em, 3 đến 4 lần mỗi ngày, mỗi lần gọi ít nhất là nửa tiếng, chỉ toàn nói chuyện tào lao. Em bỗng quen với điều đó, ngày nào anh gọi ít hơn em bỗng thấy buồn buồn nhưng chỉ xem đó là tình bạn và nghĩ rằng " anh không lo tiền điện thoại còn em thì cũng rảnh, có gì đâu "

Anh về Sài Gòn ôn thi để thi lên Cao học, anh ghé nhà trọ em chơi - đó là lần đầu tiên mình gặp nhau, anh giống như những gì em đã tưởng tượng : 1 người đàn ông lịch lãm, có nụ cười dễ mến, quần tây, áo thung rất đơn giản, y như những gì em đã nghĩ về anh !

Rồi đến ngày anh trên chuyến xe về Đắk Nông - cơ quan nơi anh đang làm, anh cũng gọi cho em, rồi nhắn tin đến tận khuya, em vô tư đón nhận những tin nhắn của anh " cứ cái đà này có khi nào mình thích nhau k nhỉ ? ", em chợt mỉm cười, cũng chẳng nghĩ gì, rồi anh gửi cho em chữ " thương " - chỉ 1 chữ thôi, khiến em suy nghĩ rất nhiều, từ lúc ấy em nghĩ về anh nhiều hơn, em cười nhiều hơn.

Sau đó vài ngày, em thấy anh rất lạ, không gọi điện, nhắn tin cho em nữa, em bắt đầu cuống cuồng lên. Em biết mình phải quên đi mối tình đó, vì : anh hơn em 1 con giáp, là 1 người đàn ông thành đạt, trông rất dễ mến, nếu chưa có vợ chắc cũng có người yêu rồi ! thế nên chắc là em phải quên !

Sau đó 1 tuần, anh gọi cho em, anh nói thời gian đó anh có chuyện bực bội, anh nói chuyện rất xa lạ với em, em biết, anh đang cố gắng đấu tranh với tình cảm anh đang dành cho em, vì nó đã và đang thuộc về người con gái đến trước em. Em hiểu !

Rồi sau đó 2 tuần, anh lại chủ động liên lạc với em, mỗi ngày 1 đến 2 lần, em rất vui, nhưng không dám hy vọng gì nhiều, mình đến với nhau thật nhẹ nhàng, em biết tình cảm anh dành cho em nhiều lắm, em cũng vậy mà ! Rồi anh cũng nói rằng anh không thể đến với em cho dù anh rất muốn, anh không thể biến mình thành kẻ tham lam và dối trá.

Hôm qua, em đang ngủ trưa, anh mới nhậu với bạn về, gọi cho em, nói chuyện cả 2 tiếng hơn, có lẽ mọi người nói đúng, khi say con người ta có thể nói tất cả, anh cũng thế, từng lời từng chữ em cảm nhận như cả anh và em như hai kẻ yêu nhau khổ sở, anh nói với em rằng " tình cảm anh dành cho em cũng nhiều như em dành cho anh vậy, nếu như ta gặp nhau, nó có thể thiêu cháy cả anh và em ", em hiểu câu nói đó !

Em biết, anh không thể từ bỏ tình yêu đó, vì anh đã nói với em rằng " vợ anh chỉ có thể là người đó ", vì thế em cũng không dám bước đến

Em yêu anh, nhớ anh nhiều lắm !

Tháng Tư
30-08-2009, 04:03 AM
Nếu tình yêu là 1 tín đồ em sẽ làm con chiên ngoan đạo cho riêng anh!

Nhớ anh !

ngoctay
03-09-2009, 12:51 AM
Mình đang bị sao đây...? Mình cũng chẳng biết nữa... nhưng mình đang được ngồi cạnh anh ,rất gần...rất gần...mà sao dường như ở giữa lại có 1 bức tường ngăn thật lớn...thật lớn...!Mình nhìn thấy anh ,có thể nói chuyện với anh ,có thể cầm tay anh hay làm tất cả những gì mà bấy lâu nay mình mong muốn nhưng tại sao mình ko làm được...? Mình thực sự ko thể làm được tất cả những gì mình ao ước nếu như mình được gần anh ! Có lẽ giữa mình và anh đã có 1 khoảng cách quá lớn rồi...! Mình muốn khóc quá...!!! tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ...? Mình ko biết làm gì ngoài việc thỉnh thoảng lén nhìn anh 1 cái. Tại sao mình phải như vậy trong khi mình có thể làm tất cả những gì mình muốn cơ chứ...! Anh đang ngồi đây ,ngay bên cạnh mình mà cảm giác xa vời quá...như kiểu mình và anh từ trước đến giờ chẳng có gì vậy ,và nếu như có chút gì đó gọi là quan hệ thì hình như đó chỉ đơn thuần là tình cảm đơn phương của mình và trước giờ vì anh thương mình nên mới bên cạnh mình thôi...! tại sao lại như vậy...? Cái cảm giác này... thật xa lạ quá...!

hoatrungnguyen
07-09-2009, 10:03 PM
From Nhok To Vợ yêu của nhok

Sáng nay thức dậy! Anh nhớ em nhiều lắm bà xã à!
Không biết! Giờ này, em đang làm gì! Ở đâu!
Nhưng anh biết rằng! Có 1 nơi! Em sẽ ở đó, yên bình, hạnh phúc!
Bà xã ơi! Anh nhớ em quá!
P/s: [Nhok chỉ yêu mỗi vợ của nhok thôi! Đừng giận nhok nhé!]

I'm Not Alone! Because! You're in my heart!

bLueseasun
07-09-2009, 10:53 PM
Thay lời của một người gửi tới một người

Em vẫn nhớ về anh và yêu anh như cái thưở đầu tiên gặp gỡ, em đã rất hạnh phúc, đã yêu và được yêu, được nắm lấy bàn tay anh, được ôm anh vào lòng, được ngắm nhìn đôi mắt của anh. Đôi mắt chứa chan niềm hạnh phúc, được nghe tiếng nói của anh, được anh ôm chặt vào lòng. Bao nỗi cô đơn, lạc lõng dường như tan biến. Giây phút ấy, cơn mưa ấy, cơn mưa của hạnh phúc sẽ vẫn mãi đi theo anh và em.

Em vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười của anh, nó ấm áp làm sao ấy. Nó phải là nụ cười hạnh phúc nhé, không miễn cưỡng và không gian dối.

Em đã mãn nguyện lắm rồi, đã đưa em vươn lên từ miền u tối đến ánh sáng của bình minh hạnh phúc, anh soi sáng trái tim em, lấp đầy khoảng trống bằng TY và nỗi nhớ....

Em sẽ vẫn luôn bên anh, dù anh làm gì và ở đâu vì em biết em mãi là một thiên thần, dù có nhiệm vụ mang lại hạnh phúc cho người khác, em vẫn sẽ mãi là một thiên thần hạnh phúc bên anh.

Em sẽ không bán đi hạnh phúc của mình nữa, cũng không muốn anh lại cứ phải chìm trong niềm đau và nước mắt. Hãy đi lên vì ngày mai, em vẫn luôn ở bên mà, em hứa đấy

[Anh đang cười đấy chứ. Nụ cười của anh đẹp lắm đấy]