hoatrungnguyen
26-08-2009, 02:23 AM
Mưa có lẽ là đề tài bất tử cho tất cả các bạn! Mưa cũng đem đến cho các bạn những cảm xúc lãng mạn hay đau khổ nhất phải không các bạn!
Nhưng... Các bạn đã từng đi trong những cơn mưa!
Trong những cơn mưa đó có chuyện gì sảy ra không?
Mọi người xung quanh bạn đã làm những việc gì?
Bạn nghĩ gì về những chuyện đó....
Và... có quá nhiều những việc xảy ra dưới những cơn mưa! Thế tại sao bạn không thể chia sẻ những gì các bạn đã và đang nhìn thấy! Những câu chuyện trong cơn mưa bắt nguồn từ ý tưởng trong TOPIC của bạn Hàn Đức Bảo! Xin chân thành cảm ơn bạn!
Mình xin trích 1 đoạn bài viết của bạn ra đây:
Nhưng em à, mọi sự chẳng có nghĩa lý gì khi những chiếc xe bus, taxi,...kềnh càng như những gã khổng lồ rầm rầm lướt qua. Những cái nếp nghĩ đơn giản trong con người xứ mình sẽ chẳng thay đổi được gì đâu em. Em sẽ bắt gặp những ánh mắt, những câu chửi cứ văng ra trong cơn mưa. Lúc đó là mạnh ai người đó luồn lách, chạy ngang chạy dọc, leo lề, lấn sân vân vân và vân vân.
Anh sẽ nói với em rằng, em đừng quá thất vọng. Anh dám chắc , chẳng nơi nào trên thế giới này con người ta có thể chịu đựng và quên nhanh như người xứ mình đâu.
..............
Hai cậu bé đang còn mặc đồng phục của một trường cấp ba phóng xe cái ào qua một chiếc xe chở đầy hàng rau quả. Kết cục là chiếc xe đổ kềnh xuống...sông. cả hai cậu quăng vội chiếc xe vào lề chạy lại đỡ người chở hàng không quên khuyễn mãi thêm nụ cười hối lỗi.
Một chị chở con nhỏ trên chiếc Attila bị chết máy , một bác xe ôm lại gần tỉ mỉ chùi bugi và không quên hỏi han.
Một chiếc xe hơi bấm còi inh ỏi mặc kệ cho người phía trước thấy khó chịu. Có lẽ người ngồi trên xe vội về đi đám ma người thân, anh nghĩ thế....
em không tin thì cứ thử một lần đi dưới mưa của thành phố này đi. Câu chuyện anh kể ra chỉ là chuyện tầm phào thôi. Anh chả có gửi gắm gì vào đó cả. Nhưng em hãy cứ trải nghiệm em sẽ nhận thấy nhiều điều thú vị dưới cơn mưa lắm. Không hẳn là một không gian lãng mạn như phim Hàn, cũng không hẳn là một trận đại hồng thủy như ngày tận thế. Nhưng chắc chắn em cũng sẽ có một bài viết mới cho "Cảm Nhận Cuộc Sống".Hay và thú vị hơn anh viết nhiều
Hãy chia sẻ với mọi người về những cơn mưa! Những câu chuyện trong cơn mưa!
Hy vọng TOPIC này sẽ là nơi lưu giữ những gì rất thật trong cơn mưa bạn nhé! :hum:
Nhưng... Các bạn đã từng đi trong những cơn mưa!
Trong những cơn mưa đó có chuyện gì sảy ra không?
Mọi người xung quanh bạn đã làm những việc gì?
Bạn nghĩ gì về những chuyện đó....
Và... có quá nhiều những việc xảy ra dưới những cơn mưa! Thế tại sao bạn không thể chia sẻ những gì các bạn đã và đang nhìn thấy! Những câu chuyện trong cơn mưa bắt nguồn từ ý tưởng trong TOPIC của bạn Hàn Đức Bảo! Xin chân thành cảm ơn bạn!
Mình xin trích 1 đoạn bài viết của bạn ra đây:
Nhưng em à, mọi sự chẳng có nghĩa lý gì khi những chiếc xe bus, taxi,...kềnh càng như những gã khổng lồ rầm rầm lướt qua. Những cái nếp nghĩ đơn giản trong con người xứ mình sẽ chẳng thay đổi được gì đâu em. Em sẽ bắt gặp những ánh mắt, những câu chửi cứ văng ra trong cơn mưa. Lúc đó là mạnh ai người đó luồn lách, chạy ngang chạy dọc, leo lề, lấn sân vân vân và vân vân.
Anh sẽ nói với em rằng, em đừng quá thất vọng. Anh dám chắc , chẳng nơi nào trên thế giới này con người ta có thể chịu đựng và quên nhanh như người xứ mình đâu.
..............
Hai cậu bé đang còn mặc đồng phục của một trường cấp ba phóng xe cái ào qua một chiếc xe chở đầy hàng rau quả. Kết cục là chiếc xe đổ kềnh xuống...sông. cả hai cậu quăng vội chiếc xe vào lề chạy lại đỡ người chở hàng không quên khuyễn mãi thêm nụ cười hối lỗi.
Một chị chở con nhỏ trên chiếc Attila bị chết máy , một bác xe ôm lại gần tỉ mỉ chùi bugi và không quên hỏi han.
Một chiếc xe hơi bấm còi inh ỏi mặc kệ cho người phía trước thấy khó chịu. Có lẽ người ngồi trên xe vội về đi đám ma người thân, anh nghĩ thế....
em không tin thì cứ thử một lần đi dưới mưa của thành phố này đi. Câu chuyện anh kể ra chỉ là chuyện tầm phào thôi. Anh chả có gửi gắm gì vào đó cả. Nhưng em hãy cứ trải nghiệm em sẽ nhận thấy nhiều điều thú vị dưới cơn mưa lắm. Không hẳn là một không gian lãng mạn như phim Hàn, cũng không hẳn là một trận đại hồng thủy như ngày tận thế. Nhưng chắc chắn em cũng sẽ có một bài viết mới cho "Cảm Nhận Cuộc Sống".Hay và thú vị hơn anh viết nhiều
Hãy chia sẻ với mọi người về những cơn mưa! Những câu chuyện trong cơn mưa!
Hy vọng TOPIC này sẽ là nơi lưu giữ những gì rất thật trong cơn mưa bạn nhé! :hum: