PDA

Xem đầy đủ chức năng : tớ đã thật sự buông tay rồi ấy đi đi ....



nh0kkool
26-08-2009, 01:30 AM
:ow: tớ đã thực sự buông tay ra rồi ấy đi đi ....tớ buông tay vì mệt nhoài cánh tay tớ nặng trĩu không thể níu kéo ấy ở lại bên tớ nhưng tớ không thể làm được tớ không thể chạy theo bóng ấy mãi được nữa và tớ đã sẵn sàng buông tay và ra đi ... :step:
sư mất mát đó đã làm tớ bật khóc nhưng giọt nước mắt mặn chát đó làm viết thương của tớ đau thêm như có hàng vạn mũi tên đâm nhưng có ai hiểu cho tớ đâu
ấy biêt không cái ngày mà ấy nói câu "tớ không yêu cậu tơ đùa mà thôi ai ngờ cậu tưởng thật tớ xin lỗi vì không nói trước cho cậu biết "lúc ây tớ dường như ngã xuống ngày hôm ây tớ chẳng biêt làm gì cả
ngồi nghĩ sao cậu ấy lại như vậy tơ đã khóc khóc thật lớn mà chẳng có ai biêt ngoài UYÊn mình đã từ bỏ tất cả và bắt đầu với công việc hằng ngày là học và dường như không thành công . Hai hôm sau cậu lại sát muối vào trái tim mình
mình thật sư nản và đã buông tay ra đi mãi mãi