PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có bao giờ anh yêu em?



♥nAnA_kOmAtsU♥
25-08-2009, 06:03 AM
Tác giả: Trịnh Khánh Linh ( Nana )
Thể loại: Còn gì ngoài tình cảm lăng nhăng?!
Ratting: 13+
Đôi lời: Có lẽ chỉ là hứng lên thì tôi mới viết cái này thôi. Một cảm hứng bất ngờ. Hy vọng các bạn đỡ nổi nó.


Nghiêm cấm post sang các web khác, các blog hoặc trang cá nhân.


Em là trẻ con.

Em nói thật đấy. Anh có tin không?

Em thích màu hồng. Em ghét màu đen.

Em yêu sự vui vẻ, niềm hạnh phúc.

Em căm thù nước mắt.

...

Thế có đủ về em không nhỉ?

Anh biết mà, em còn có thể nói làm gì.

...

Anh hơn em gần chục tuổi lận. Ừ thì em yêu anh đấy! Thế nên em cũng chẳng làm được gì, ngoài than thân trách phận vì thỉnh thoảng... anh giống bố em kinh khủng.

Anh dặn em không được đi dầm mưa. Không được ăn những đồ linh tinh ngoài đường vì dễ bị đau bụng.

Anh dặn em không nên giao du, không được nhuộm tóc, không được trèo tường bùng học cùng mấy đứa bạn mà em chơi.

Đấy! Anh ác lắm. Đó là tự do của em cơ mà.

Vậy mà em vẫn không trách anh.

Vì em vẫn chơi với chúng nó. Vẫn làm những gì em thích.

Chỉ là, em giấu anh. Vì em sợ anh ghét em.

...

Em là trẻ con.

Anh biết mà.

Vì vậy anh luôn đối xử với em bất công.

Ví dụ nhé, anh thường chỉ hôn em rất nhẹ nhàng. Chẳng hề có chút gì cuồng nhiệt, say mê như em xem trong film, hoặc nghe bạn em kể.

Anh thường chỉ cầm tay em, chứ không ôm em, không chạm vào người em. Như thể anh là một thằng anh trai chính cống vậy. Vô lý thật. Trong khi chúng ta là người yêu, chẳng có mảy may tý ty huyết thống nào hết.

Thế nhưng...

Em không dám hỏi anh, chỉ để trong lòng.

Vì em sợ anh ghét em.

...

Em là một đứa hiếu động. Em ghét phải ngồi lâu một chỗ và chờ đợi ai đó.

Vậy mà anh luôn trễ hẹn.

Anh nói anh bận.

Anh nói anh không có nhiều thời gian.

Anh nói những lý do em nghe đến bùng cả lỗ tai.

Vậy mà, mặc dù em dỗi hờn. Lần sau, anh vẫn trễ hẹn.

Có lần, trời mưa, anh nói sẽ cùng em đi ăn kem. Vậy mà hơn một tiếng sau anh mới đến. Mưa làm em ướt nhẹp.

Anh chẳng biết nước mắt em rơi.

Mà em cũng không muốn cho anh biết.

Vì em sợ anh ghét em.

...

Có lần anh mắng em. Anh giận em. Anh nhớ không?

Hồi đó, anh không thích em vào nick anh, không thích em giao tiếp với bạn anh.

Và anh mắng em.

Em đã xin lỗi anh. Em đã sửa cái tật tự ti của mình trước những chị làm cùng công ty anh, chân dài, váy díp, gọi anh là "sếp".

Nhưng, khi đêm về, em khóc nhiều. Một mình thôi.

Chỉ là... em sợ anh ghét em.

...

Em đã cố mọi điều. Để anh không ghét em.

Thế mà cuối cùng. Anh ghét em thật.

...

Buồn cười không. Cuối cùng thì anh cũng ghét em.

Mọi cố gắng của em đều chẳng đáng nổi một xu nữa.

...

Anh đèo chị ấy trên chiếc xe anh vẫn đèo em.

Anh để chị ấy ôm anh thật chặt, để bàn tay thon dài ấy mướt nhẹ lên bờ ngực anh.

Anh để chị ấy rúc vào cổ anh, thì thầm.

...

Em là trẻ con.

Anh biết mà.

Vì vậy, em chưa biết cách tha thứ cho những tình cảm phản bội.

Em chưa biết cách lắng nghe lời giải thích. Hay đơn giản, là lời xin lỗi.

Thế là em biến mất.

Anh không tìm được em.

Anh không hỏi được bạn em, gia đình em, rằng em ở đâu.

Ha! Anh có vui không?

Cái trò chơi này ấy?

Trả lời đi... anh có vui không?

...

Thư này em viết cho anh. Khi em đã trưởng thành.

Có phải không nhỉ? Liệu em đã trưởng thành chưa? Sau nỗi đau mà anh tạo ra ấy?

Chỉ là một điều mà em ao ước được biết.

Dù là đã lớn hay còn nhỏ.

Dù là mọi thứ đã thay đổi.

Dù là anh đã cưới chị ấy, ngay một năm sau khi chúng ta chia tay.


" Anh đã từng yêu em chưa?! "

Chos
25-08-2009, 06:29 AM
Hay!...
Feel của tác giả đa dạng nhỉ! đọc nhìu truyện của nana r` đấy... mỗi truyện 1 hứng.. hay haz ^^...

"Anh đã từng yêu em chưa?!"

Này chắc chĩ là đã từng thôi quá nhỉ :)

demon_mylove1
25-08-2009, 06:33 AM
áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
hụt tem
tiếc quá
trời ơi
em luẩn quẩn trong đây ko biết bao lâu rồi mà lại hut

hay dã man
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tức quá
sao lại yêu phải một gã như thế nhỉ
hừ

namlun_thixm0ney
25-08-2009, 06:44 AM
Một thèn chết tiệt , không đáng lèm 1 thèn để nana iu đâu. Dù là truyện nhưng tui căm thù thèn *** đóa. Nóa lèm Nana tui khổ. Huhuhu

»‡«Mischio»‡«
25-08-2009, 09:29 AM
Có lẽ...
Câu trả lời là "Đã từng... thích" =.=

Thích... theo kiểu bị thu hút bởi một điều gì đó mới mới là lạ ấy mà. Nói là yêu thì hơi bị nặng quá, còn nếu nói là không thì cũng... không hẳn.

Trong cảm nhận của tớ, cô bé này là một người rất đơn giản. Đơn giản... như một tờ giấy trắng. Đơn giản... với những suy nghĩ thực sự là... rất trẻ con. Cùng với những nỗi sợ hãi rất... trẻ con...

Tự thấy cô bé này chưa sẵn sàng để yêu, nhưng đã hiểu chuyện đủ để biết đau rồi.

Không nên yêu thì hơn, yêu chi cho đau khổ chứ =.=

♥nAnA_kOmAtsU♥
25-08-2009, 09:15 PM
P/s: Nana có quen Lil Akul không?

Có :D



Một thèn chết tiệt , không đáng lèm 1 thèn để nana iu đâu. Dù là truyện nhưng tui căm thù thèn *** đóa. Nóa lèm Nana tui khổ. Huhuhu

Nên đề thêm

nhân vật không có thật =))

Hoàn toàn là do tưởng tượng của tác giả =))