Xem đầy đủ chức năng : bước chân đầu tiên
black~rose
25-08-2009, 12:39 AM
vậy là không bao lâu nữa tôi bước chân vào một thế giới mới,với những điều mới,con người mới.Bước đầu bỡ ngỡ bời xung quanh tôi sẽ không còn lũ bạn thân ngày nào để mà la mằng ,trò chuyện hay đơn giản là không còn ngưởi để tâm sự để dựa vào mà khóc khi buồn hay tức nữa.Con đường tôi sắp và chuẩn bị đi không hề dễ , còn nhiều chông gai và khó khăn để thử thách tôi.tơ sẽ phải vượt qua bằng nghị lực của mình thôi ,bởi từ giở tôi phải sống độc lập giữa một thế giới ốn ào và náo nhiệt,giữa những con người xa lạ và năng động tôi không chắc có thể vuột qua mọi thứ một cách tốt đẹp hoàn toàn nhưng tôi đủ tự tin để vượt qua.ôi tôi thấy nhớ tụi bạn thân ngày xưa quá ,không biết tụi nó giờ thế nào rúi.từ bây giờ đâu còn cảnh áo dài mà chạy từ tầng một lên tầng 2 mỗi giờ ra chơi đề rồi bị thằng bạn thân la là" rảnh " đâu,không còn cảnh thầy lũ quỷ trong lớp trêu các cô đâu ,cũng không còn hình ảnh những buổi học thể dục cùng lội mưa, va lội bùn sao, tôi nhớ lắm những ngày đó.ôi thời gian ta cảm ơn mi lắm,nhưng ta cũng phải nói rằng ta cùng rất ghét ngươi.
black~rose
13-09-2009, 12:57 AM
Thời gian sẽ xóa mờ tất cả nhưng liệu thời gian có lấy lại được lòng tin sau những gì đã xày ra hay không. Tôi không biết nữa,tôi vừa muốn tin lại vừa không muốn tin.Những gì đã xảy ra giữa tôi và you giờ chỉ còn là quá khứ. Tôi từng coi you là người bạn thân, và rối tôi còn thích you,you biết điều đó nhưng nên làm thế nào khi giữa 2 đứa bọn tôi từng rất thân ,mọi buồn vui nỗi lòng,ngay cả chuyện về một cô bạn đang theo đuổi you ,you cũng nói với tôi.Đáng lẽ ra tôi nên giữ tình bạn ấy,nhưng tại sao tôi lại phá vỡ tất cả cơ chứ.you biết tôi thích you,you hỏi và tôi cũng thẳng thắn trả lời tôi không biết tôi làm điều đó có đúng không. Nhưng bây giờ tôi thấy tôi đã sai,tôi đã vô tình đánh mất nhỏ bạn thân nhất không chỉ vậy tôi cũng suýt đánh mất thằng bạn thân hiểu tôi nhất.Cái giá phải trả sao đắt quá vậy.Lúc đó you bảo rằng 2 đứa cùng cố gắng học đạt được ước mơ của mình,còn những chuyện khác hãy để thời gian quyết định.thời gian đã qua đủ để tôi quên đi cái sai lầm đáng ra tôi không nên làm, giữa tôi và you vẫn còn tình bạn ư? chúng tôi vẫn trò chuyện vẫn tâm sự nhưng có lẽ sẽ không còn thoải mái như trước kia. Nhiều lúc tôi muốn tin you nhưng đôi khi tôi phải nghi ngờ có nên tin you không nữa. Con người thật kì lạ hay tôi kì lạ , có lẽ vậy cuộc sống của tôi luôn đầy những rắc rối. Có vẻ như tôi luôn có duyên với điều đó dù trong tình bạn, trong tình yêu ngay cả trong việc học hành thi cử của tôi lúc nào cũng khởi đầu với những rắc rối sau đó mớ có khoảng lặng bình yên. Ôi cuộc sống có bình yên không tôi ước gì nó luôn bình yên,tôi thích đố mặt với rắc rối nhưng khi đối diện với nó tôi lại không biết sẽ phải làm thế nào.Giá như những điều tốt lành mà you và nhỏ bạn chúc tối sẽ thành sự thật nhỉ. Ôi rắc rối bao giờ mi mới rời bỏ ta đẻ bình yên đến thăm ta dù chỉ một ngày trong 365 ngày cũng được.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.