Tháng Tư
24-08-2009, 08:49 PM
Đúng vậy! mười tám năm sống cạnh Mẹ đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi
Tôi cũng có 1 người mẹ đặc biệt và rất tuyệt vời! Mẹ tôi cũng già rồi năm nay ngoài 60 nhưng chưa được 1 ngày hưởng phước , duy chỉ có vào tháng 6 tôi và mẹ cùng đi Vũng tàu là thấy được nụ cười hạnh phúc từ Mẹ !Nụ cười của mẹ có khó gì đâu nếu gia đình lúc nào cũng đầm ấm thế nhưng ....
Ngày xưa mẹ cực khổ vì chồng vì con
Ngày nay vào tuổi xế chiều mẹ cũng còn khổ vỉ cháu ...
Tôi hận mình ko đủ mạnh mẽ để ở bên cạnh Mẹ bảo vệ Mẹ như ngày xưa mẹ bảo vệ tôi trước những lời nói độc ác của người đời
Tôi hận mình ko đủ bao dung để hiểu hết những gì Mẹ làm ...
1 năm qua sống ở Sg tôi thắm thía cảnh buồn vì nhớ nhà, lắm lúc muốn chạy về nhà ôm chằm lấy Mẹ nhưng ... có cái gì đó níu chân tôi lại! Tôi thèm được ngủ vùi trong sự yêu thương, thèm được nhổ tóc sâu cho mẹ, thèm được ngửi mùi nấu ăn của mẹ ..
Nhưng dường như cuộc đời đổi thay ,con người cũng thay đổi , tôi sống ích kỉ hơn lắm lúc ko muốn Mẹ sang sẻ tình cảm cho người khác ...Tôi ích kỉ ra mặt ..
Mấy ngày nay tôi buồn lắm, tôi chỉ muốn làm điều gì đó cho mẹ, tôi muốn mẹ về Sg ở với tôi, mẹ ko chịu ... tôi gây áp lực, điều này có nên chăng ?! tôi cũng ko biết nữa, bởi vì tôi ko thể nào chứng kiến cảnh Mẹ buồn lo, sầu úa trước những người ko đáng ...
Tôi chỉ muốn những ngày tháng cuối đời của Mẹ được bình yên và vui vẻ ... thế nhưng sao khó quá, dường như ông trời còn bắt Mẹ phải chịu khổ cho nên tới từng tuổi này mà phải chăm mấy đứa cháu ...rồi bị con cái chửi mắng! ...
Tôi buồn vô cùng .....Ko ai hiểu hết những điều tôi mong muốn ...
Tháng 7 là tháng báo hiếu ... Tôi chỉ mong người mẹ ấy luôn sống vui vẻ đừng ưu phiền, dẫu có khó khăn cỡ nào tôi cũng cố gắng mà mang nụ cười cho Mẹ ...
mẹ ơi! con yêu mẹ nhiều lắm .... người mẹ đặc biệt của con .
Tôi cũng có 1 người mẹ đặc biệt và rất tuyệt vời! Mẹ tôi cũng già rồi năm nay ngoài 60 nhưng chưa được 1 ngày hưởng phước , duy chỉ có vào tháng 6 tôi và mẹ cùng đi Vũng tàu là thấy được nụ cười hạnh phúc từ Mẹ !Nụ cười của mẹ có khó gì đâu nếu gia đình lúc nào cũng đầm ấm thế nhưng ....
Ngày xưa mẹ cực khổ vì chồng vì con
Ngày nay vào tuổi xế chiều mẹ cũng còn khổ vỉ cháu ...
Tôi hận mình ko đủ mạnh mẽ để ở bên cạnh Mẹ bảo vệ Mẹ như ngày xưa mẹ bảo vệ tôi trước những lời nói độc ác của người đời
Tôi hận mình ko đủ bao dung để hiểu hết những gì Mẹ làm ...
1 năm qua sống ở Sg tôi thắm thía cảnh buồn vì nhớ nhà, lắm lúc muốn chạy về nhà ôm chằm lấy Mẹ nhưng ... có cái gì đó níu chân tôi lại! Tôi thèm được ngủ vùi trong sự yêu thương, thèm được nhổ tóc sâu cho mẹ, thèm được ngửi mùi nấu ăn của mẹ ..
Nhưng dường như cuộc đời đổi thay ,con người cũng thay đổi , tôi sống ích kỉ hơn lắm lúc ko muốn Mẹ sang sẻ tình cảm cho người khác ...Tôi ích kỉ ra mặt ..
Mấy ngày nay tôi buồn lắm, tôi chỉ muốn làm điều gì đó cho mẹ, tôi muốn mẹ về Sg ở với tôi, mẹ ko chịu ... tôi gây áp lực, điều này có nên chăng ?! tôi cũng ko biết nữa, bởi vì tôi ko thể nào chứng kiến cảnh Mẹ buồn lo, sầu úa trước những người ko đáng ...
Tôi chỉ muốn những ngày tháng cuối đời của Mẹ được bình yên và vui vẻ ... thế nhưng sao khó quá, dường như ông trời còn bắt Mẹ phải chịu khổ cho nên tới từng tuổi này mà phải chăm mấy đứa cháu ...rồi bị con cái chửi mắng! ...
Tôi buồn vô cùng .....Ko ai hiểu hết những điều tôi mong muốn ...
Tháng 7 là tháng báo hiếu ... Tôi chỉ mong người mẹ ấy luôn sống vui vẻ đừng ưu phiền, dẫu có khó khăn cỡ nào tôi cũng cố gắng mà mang nụ cười cho Mẹ ...
mẹ ơi! con yêu mẹ nhiều lắm .... người mẹ đặc biệt của con .